Vào Hỏa Lò nghe chuyện 'Bàng ơi...!'

Kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2024), Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức trưng bày chuyên đề 'Bàng ơi...!', từ ngày 8.10 - 31.12.

Trưng bày “Bàng ơi…!” là những hình ảnh, câu chuyện về những cây bàng trong Nhà tù Hỏa Lò, bàng nơi đảo xa và bàng trong thơ ca, hội họa… giúp chúng ta thêm hiểu và yêu loài cây bình dị, dù sinh trưởng trong điều kiện khắc nghiệt, vẫn mạnh mẽ vươn lên, tỏa bóng mát.

Trưng bày cũng là lời tri ân, tưởng nhớ công lao, sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ yêu nước, cách mạng bị thực dân Pháp bắt, giam tại Nhà tù Hỏa Lò. Sau khi thoát khỏi chốn “địa ngục trần gian”, nhiều chiến sĩ đã tham gia vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc, cống hiến cho công cuộc giải phóng Thủ đô thân yêu.

b1-3852.jpg
Trưng bày là lời tri ân tới các chiến sĩ yêu nước, cách mạng bị thực dân Pháp bắt, giam tại Nhà tù Hỏa Lò

Trưng bày được chia làm 2 phần, với “Những cây bàng tại Hỏa Lò” là hình ảnh, câu chuyện về “Cây bàng hiệp sĩ” - “người bạn” gần gũi, thân thương, đồng hành và gắn bó mật thiết với đời sống của tù chính trị; âm thầm giúp người tù vượt lên những khắc nghiệt chốn địa ngục trần gian.

Gốc bàng là nơi đặt hòm thư mật của tù nhân. Gốc cây bàng ở sân trại nữ còn là “sân bay” của những chuyến hàng (đồ tiếp tế, bánh, kẹo, thuốc lào…) từ bên ngoài đáp vào. Tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi được ra sân, ngồi trao đổi, trò chuyện quanh gốc bàng, tù chính trị đã bàn bạc việc thành lập Chi bộ, hình thành các tổ chức quần chúng, đề ra các phương án, kế hoạch đấu tranh trong Nhà tù Hỏa Lò.

Đồng chí Tạ Quốc Bảo, tù chính trị Nhà tù Hỏa Lò tháng 2.1944 - 8.1945 chia sẻ: Năm Giáp Thân (1944) sắp qua, tù nhân chuẩn bị đón mừng Tết sắp tới… Ban khánh tiết nhà tù được thành lập. Rồi tù nhân nam đóng giả gái, quần áo được chắp vá từ quần áo cũ. Anh em đóng vai nữ cạo sạch lông mày rồi vẽ uốn một nét nhỏ viền lên. Môi, má được bôi phẩm hồng, đầu tóc được cuốn vành, chít khăn. Bọn cai ngục cho ra sân, các diễn viên “phái yếu” mềm mại, múa hát quanh gốc bàng. Gốc bàng Hỏa Lò này đã từng cho búp non để tù nhân chữa các bệnh đường ruột, mang lại bóng mát để tù nhân múa hát mừng xuân năm 1945...

b2-666.jpg
Trong trưng bày sẽ có nhiều chia sẻ của tù chính trị từng bị giam cầm tại Nhà tù Hỏa Lò

Ở nội dung “Bàng ơi…!” phản ánh câu chuyện về màn tra tấn man rợ đối với người tù dưới gốc bàng. Cũng tại nơi đây, nhiều cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất của tù nhân chống lại chế độ giam cầm hà khắc đã diễn ra. Rồi những hốc cây là “hòm thư” bí mật, nơi tù chính trị cất giấu tài liệu, truyền đơn và báo tin cho nhau bằng ám hiệu riêng. Lá bàng, quả bàng và cả vỏ cây là nguồn thực phẩm, vị thuốc quý giá cứu sống tù nhân, để tiếp tục đấu tranh và nuôi hy vọng.

Cùng với những cây bàng Côn Đảo, cây bàng vuông cũng góp phần tạo nên vẻ đẹp, giá trị riêng có của bàng nơi biển xa. Bàng vuông còn được gọi là bàng bí, chiếc bàng, cây thuốc cá, là loài cây đặc hữu của vùng biển đảo. Ở nước ta, bàng vuông có ở các đảo: Cồn Cỏ, Lý Sơn, Phú Quốc, Thổ Chu, trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa… Vì vậy, cây bàng vuông còn được gọi là cây bàng biển hay cây bàng Trường Sa.

Trưng bày còn giới thiệu những sự thật thú vị về bàng, như: mầm bàng xoắn ốc, công dụng chữa bệnh của bàng, cây bàng có tuổi thọ lớn nhất tại Việt Nam (năm 2020)… Tất cả, tạo nên một không gian trải nghiệm về sự sống động của Bàng.

Trong trưng bày còn có không gian mô tả cây bàng 3D, nơi giới thiệu các sản phẩm lưu niệm về bàng tại Hỏa Lò, tạo nên một điểm nhấn thu hút du khách.

Văn hóa - Thể thao

 Thúc đẩy phát triển văn hóa, du lịch trong kỷ nguyên số
Văn hóa - Thể thao

Thúc đẩy phát triển văn hóa, du lịch trong kỷ nguyên số

Chuyển đổi số không chỉ giúp ngành văn hóa và du lịch Việt Nam vượt qua những khó khăn hiện tại mà còn là một bước đi quan trọng để bảo đảm sự phát triển bền vững trong tương lai. Thời gian qua, ngành văn hóa và du lịch đã tích cực hòa nhập xu thế số hóa toàn cầu, tạo đà cho sự phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên số. Tuy nhiên, việc chuyển đổi số trong lĩnh vực này vẫn là nhiệm vụ cấp thiết và đầy khó khăn, thách thức.

Poster phim "Đào, phở và piano"
Văn hóa

Bài cuối: Lãng mạn nhưng kiên cường

26 năm sau "Hà Nội mùa đông 46", năm 2023, đạo diễn, NSƯT Phi Tiến Sơn thực hiện bộ phim "Đào, phở và piano" từ sự thôi thúc bên trong, từ những câu chuyện kể của thế hệ cha anh đi trước mà ông được lắng nghe, và từ chính những ký ức tuổi thơ của đạo diễn về Hà Nội.

Một số cảnh trong phim "Hà Nội mùa đông 46"
Văn hóa

Bài 1: Khát vọng hòa bình và không chịu khuất phục

Hà Nội mùa đông 46 và Đào, phở và piano là hai tác phẩm điện ảnh cùng lấy bối cảnh lịch sử của Hà Nội năm 1946 khi toàn dân tộc đứng lên bảo vệ nền độc lập, tự do cho Tổ quốc theo Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thủ đô Hà Nội hào hoa và anh dũng được tái hiện trung thực trong mỗi thước phim đã đem lại cho đông đảo công chúng cảm xúc tự hào cùng tình yêu quê hương đất nước dâng trào.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa đón mừng kỷ niệm 70 Ngày giải phóng
Văn hóa

Hà Nội rực rỡ cờ hoa đón mừng kỷ niệm 70 Ngày giải phóng

Những ngày này, Hà Nội rộn ràng trong không khí chào mừng kỷ niệm 70 giải phóng Thủ đô. Khắp nơi, những hoạt động chuẩn bị diễn ra sôi nổi: cờ hoa rực rỡ, đường phố được trang hoàng lộng lẫy, tinh thần tự hào lan tỏa qua từng góc phố, con đường, nhắc nhở chúng ta về dấu son chói lọi trong lịch sử dân tộc.

Công đoàn Đồng Nai 1 vô địch khu vực TP. Hồ Chí Minh
Văn hóa - Thể thao

Công đoàn Đồng Nai 1 vô địch khu vực TP. Hồ Chí Minh

Chiều 29.9, Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2024 - Vòng loại khu vực TP. Hồ Chí Minh đã kết thúc, với chức vô địch thuộc về Công đoàn Đồng Nai 1. Đội bóng Công đoàn Đồng Nai 1 đã lên ngôi vô địch Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2024, vòng loại khu vực TP. Hồ Chí Minh khi đánh bại Công đoàn Đồng Tháp 3-0 ở trận chung kết.