Đang bừng sắc nắng thu
Bỗng mưa ào lá rụng
Cây ủ rũ cả vườn
Ta ra ngơ, vào ngẩn…
Ở phương xa nơi ấy
Xe bị chôn giữa đường
Nước cứ dâng cuồn cuộn
Muốn cuốn em theo dòng!
Mưa sầm sập liên hồi
Sóng chồm lên bờ cát
Tim ta như bị ngừng
Khi sóng tin gián đoạn…
Xót hàng cây đứng lặng
Trong mưa giăng mịt mùng
Trời xóa đi nốt nhạc
Của bao loài chim muông!
Ta mong chim đưa thư
Tới nơi em bị ngập
Nước mấp mé khung giường
Bếp chẳng hồng đêm lạnh…
Trăng đã trốn biệt tăm
Mùa thu như giã biệt
Nhưng trong mơ chập chờn
Hình em luôn ẩn hiện…
Hết mưa, nắng sẽ hừng
Chim tung tăng chuyền cành
Mầm xanh thay lá rụng
Vui ngày anh gặp em!
Tháng 9/2022