Miền quê nỗi nhớ

tho-a2.jpg -0

Miền quê nỗi nhớ

Mời anh về quê em bên bờ Sông Ngàn Phố
Nghe giọng hát đò đưa bao lời ru của Mẹ
Có điệu hò ví dặm vang vọng giữa đồng quê
Ai đi mô xa, mong đến ngày về

Nhớ bát nước chè xanh ấm tình nặng nghĩa
Nhớ giọng nói quê mình mô - tê - răng - rứa
Nhớ giọt sương lung linh trên bông hồng đỏ
Nhớ con đường quốc lộ từ Hồng Lĩnh chạy qua
Nhớ dòng sống bốn mùa che chở
Mang phù sa cho đất thêm màu mỡ
Một miền quê đáng yêu đáng nhớ
Một vùng quê đang đổi mới từng ngày
Em nhớ mãi hàng cây, dọc trên con đê nhỏ
Soi bóng hình, chiếu dưới ánh trăng khuya
Nắng trưa hè em dừng chân ở đó
Đợi anh về, em đợi chờ anh
Về đi anh, về đi anh về quê em bên bờ sông Ngàn Phố

Mời anh về quê em bên bờ Sông Ngàn Phố
Có dòng sông có lũy tre xanh
Có dãy núi Nầm che nắng gió miền Trung
Có mảnh đất phù sa màu mỡ
Mùa đông về cam bù đỏ chợ
Đàn hươu sao chạy nhảy tung tăng
Nhớ Danh Y Hải Thượng Lãn Ông
Tìm ra chất bổ, trong lộc nhung từ đó
Người dân quê cần củ giản dị
Chăm ruộng, chăm đồng, bội thu ngô lúa
Ấm tình người, thẳm đậm cả tình quê
Em nhớ mãi cơm cha sữa mẹ
Tiếng À ơi ru em từ thuở bé
Tiếng Thầy Cô dạy dỗ, bao năm tháng đến trường
Để lại cho em trăm nhớ ngàn thương
Để lại cho em bao niềm tin hy vọng
Một miền quê đáng yêu đáng sống
Đợi anh về em đang đợi chờ anh.

Trần Thị Minh Xanh