Dòng chảy đất nước tôi

- Thứ Ba, 15/03/2022, 06:52 - Chia sẻ

  Nguyễn Hồng Vinh

Xã tắc hai phen chồn ngựa đá

Non sông nghìn thuở vững âu vàng[1]

Di huấn tiền nhân vang vọng thiêng liêng

Cả nước đồng tâm giữ bình yên mọi phía

 

Giông bão đất trời, lại thêm dịch giã

Mẹ nén nỗi đau khi mất con đầu

Tự trấn tĩnh, động viên con cháu:

“Còn sức người, cuộc sống sẽ hồi sinh!”

 

Con dâu bám dây chuyền sản xuất

Nhận làm thêm giúp đồng nghiệp cách ly

Ngày đêm cháu trai lái xe đưa hàng ra cảng

Kịp xuống tàu đi khắp năm châu.

 

Cháu gái miệt mài bổ sung trang giáo án

Cho những giờ lên lớp online

Mỗi buổi học, cố nén ghìm nước mắt

Học sinh nghẹn ngào: “nhớ cô quá, cô ơi!

 

Giữa Trường Sa lồng lộng gió trời

Con sóng nhớ thương gửi vào đất mẹ

Canh cánh lời em ngày nhập ngũ:

Dù cách xa năm tháng vẫn chờ!

 

Tổ quốc tôi - bản hùng ca bất diệt

Tràn khát khao xây đất nước hùng cường

Trong gian khó, chí kiên trung, đồng thuận

Đưa con tàu Việt Nam vượt sóng cả đại dương!

                                                                   Hà Nội, giữa xuân 2022

__________

[1] Câu thơ của Phật Hoàng Trần Nhân Tông: “Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã/Sơn hà thiên cổ điện kim âu” (Dịch thơ: “Xã tắc hai phen chồn ngựa đá/Non sông nghìn thuở vững âu vàng”).