Hậu Giang: Phát động cuộc thi nét đẹp Hậu Giang năm 2024

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang vừa phát động cuộc thi viết, thi ảnh về nét đẹp Hậu Giang năm 2024 với chủ đề “Hậu Giang - Miền đất hội tụ” nhằm tiếp tục tuyên truyền, quảng bá, lan tỏa nét đẹp văn hóa, quê hương, con người Hậu Giang thông qua các bài viết hay và hình ảnh đẹp

Ban tổ chức cuộc thi sẽ nhận tác phẩm dự thi từ nay đến ngày 14.8. Mỗi tác giả, nhóm tác giả hoặc cơ quan, đơn vị, tổ chức trên toàn quốc được gửi tối đa 3 tác phẩm. Các tác phẩm phải mang thông điệp rõ ràng, sáng tạo, thân thiện, xoay quanh các chủ đề về di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, ẩm thực, điểm đến du lịch; văn hóa, lễ hội và môi trường sống; miền đất, con người Hậu Giang.

Hậu Giang: Tổ chức cuộc thi nét đẹp Hậu Giang năm 2024 -0
Cuộc thi nhằm quảng bá, lan tỏa nét đẹp văn hóa, quê hương, con người Hậu Giang

Đối với thi viết, tác phẩm dự thi không quá 1.500 từ; sử dụng ngôn từ trong sáng, phù hợp với thuần phong, mỹ tục, không vi phạm pháp luật Việt Nam; có thể đánh máy, in trên giấy hoặc viết tay rõ ràng trên khổ giấy A4, ký tên tác giả cuối trang của tác phẩm.

Ảnh dự thi được sáng tác mới, không sao chép, bắt chước ý tưởng dưới mọi hình thức, không chấp nhận ảnh cắt ghép hoặc ảnh đã tham dự thi tại cuộc thi khác. Ảnh có chất lượng, độ phân giải cao, định dạng HD hoặc full HD bảo đảm về chất lượng.

Cuộc thi được phát động và tiếp nhận tác phẩm đến ngày 14.8.2024. Hồ sơ đăng ký tham gia thi gồm: file dự thi; phiếu dự thi theo mẫu của Ban tổ chức. Mỗi tác giả chỉ được sử dụng 1 tên, 1 địa chỉ, 1 số điện thoại.

Hồ sơ đăng ký dự thi nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến địa chỉ: Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh Hậu Giang, số 2, đường Võ Văn Kiệt, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; nộp qua thư điện tử: Quyenpt.svh@haugiang.gov.vn

Văn hóa

Poster phim "Đào, phở và piano"
Văn hóa

Bài cuối: Lãng mạn nhưng kiên cường

26 năm sau "Hà Nội mùa đông 46", năm 2023, đạo diễn, NSƯT Phi Tiến Sơn thực hiện bộ phim "Đào, phở và piano" từ sự thôi thúc bên trong, từ những câu chuyện kể của thế hệ cha anh đi trước mà ông được lắng nghe, và từ chính những ký ức tuổi thơ của đạo diễn về Hà Nội.