Uy và tín!

Hà Phương 19/02/2019 08:03

Đảng ta đề ra việc tự nêu gương trong đội ngũ của mình bắt rất trúng dòng chảy thực tiễn. Cán bộ càng giữ trọng trách cao càng phải nêu gương sáng. Không chỉ tự nêu gương chính mình mà còn phải lan tỏa sự nêu gương của vợ con gia đình, dòng tộc và thân hữu. Danh dự và trách nhiệm là ở đấy. Cái uy, cái tín có hay không, cũng đều nằm cả trong sự tự nêu gương ấy!

Hãy nhìn từ cái chức nhỏ xinh là trưởng thôn, trưởng ấp. Nếu ông trưởng thôn, bà trưởng ấp mà lợi ích riêng, dính tý ty vụ lợi co kéo cho người nhà, thì nói dân trong thôn, dân trong ấp không những không tin, mà còn tỏ rõ thái độ dè bỉu nữa. Càng thấy người đứng đầu Đảng, đứng đầu Nhà nước đã từng cảnh tỉnh thật vô cùng chí lý: Nếu ai đó sa vào lợi ích nhóm, vụ lợi, nói một đằng, làm một nẻo, thì nói chẳng ai nghe đâu? Càng thấy uy tín của “công bộc” luôn là vấn đề cốt lõi tạo ra phong cách, tư chất riêng của từng cán bộ ở mỗi vị trí, mỗi lĩnh vực khác nhau.

Thời hiện đại không chỉ công nghệ soi tỏ hết mà dân trí cũng đã nâng tầm. Cán bộ năng lực, đạo đức thế nào đem “soi” vào “mắt dân” đều tỏ ra hết. Chỉ một chuyện ngỡ nhỏ bí thư huyện Vị Thủy, Hậu Giang tổ chức tiệc thôi nôi cho cháu nội với 35 - 40 bàn tiệc, ai hay khách khứa ríu rít với cả loạt xe biển xanh đến mừng cũng đang bị dư luận sôi sục lên kia. Khách đến dự vì cái uy của ông bí thư huyện ủy chăng? Chưa biết cái uy to đến đâu, cao đến đâu, nhưng rõ ràng cái tín của ông thì đang bị hạ quá thấp. Có người nói thẳng: Thật tai tiếng quá! Không chỉ với ông bí thư, mà kéo theo những sai phạm của bao cán bộ nể ông, hay sợ cái uy của ông mà dùng xe biển xanh không đúng quy định. Âu cũng là “chiêu” mượn uy danh để nhận tiền mừng, có khác gì tham nhũng! Rõ ràng sa vào vụ lợi làm mất đi cái tín, tự đánh mất chính mình.

Uy tín là phẩm chất cần có của mỗi công bộc! Không phải khi có uy, có ghế, có quyền là đã có tín đâu. Không ít chuyện khi tín không có, thì cho dù uy to mấy, cũng dễ nhạt nhòa. Nhưng người trọng tín, biết xây đắp chữ tín, cho dù chức nhỏ, quyền nhỏ, nhưng cái uy vẫn cứ vút cao. Thêm hiểu, có người xuất hiện trước công chúng, trước màn hình ti vi, người dân khâm phục nể trọng nhìn mặt, nghe giọng nói đã khen ngay: Vị này bản lĩnh, lăn xả, không vụ lợi đã nói là làm tới đấy! Nhưng cũng có người xuất hiện phát ngôn chấn động, người dân lại buông lời nhẹ tênh: Nói thì hay, nhưng “à ơi nửa vời”! Tuyên bố thì mạnh mẽ, nhưng bị vướng mấy cái “sân sau” bám bíu, vướng chuyện vợ con cài cắm, nên muốn làm mạnh cũng chẳng dễ!

Càng thấy chỉ đạo từ người đứng đầu của Đảng - Nhà nước: “Phải nhốt quyền lực trong cái lồng luật pháp” là rất trúng, rất đúng, phải quyết liệt làm ngay! Nhiều người tài kém đức non, nhăm nhắm vụ lợi, nhưng rất giỏi đánh bóng tên tuổi, chui sâu trèo cao, nên “vàng thau” lẫn lộn. Người sính uy, thích uy rất dễ quên đi chữ tín. Nhưng người biết trọng chữ tín, biết trọng danh dự cá nhân, biết ký thác cả danh dự cá nhân trong hành động, việc làm, trong trọng trách được giao, thì chữ tín sẽ làm sáng đẹp lên cái uy công bộc được dư luận, người đời kính nể!

Lịch sử mấy nghìn năm của dân tộc luôn nói đến tiếng thơm của những người hết lòng vì nước vì dân. Lịch sử cũng vạch mặt những kẻ hại dân, hại nước, gây tai ương cho dân tộc, giống nòi chỉ để thỏa lòng tham và lợi ích cá nhân ích kỷ!

    Nổi bật
        Mới nhất
        Uy và tín!
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO