Ưu tiên cho diễn xuất

19/09/2007 00:00

Ngôi sao tài danh Hong Kong Quách Phú Thành, một trong Tứ đại Thiên vương, mới tiết lộ rằng điện ảnh sẽ là ưu tiên số 1 của anh trong thời gian tới…

      Sân vận động Trong nhà Singapore hôm 1-9 tưởng chừng như nổ tung bởi tiếng hát có sức truyền cảm và những vũ điệu trẻ trung của Thiên vương họ Quách trong buổi hoà nhạc riêng mang tên Dancing Nation Live. Tổng số 7.500 vé hầu như được bán hết veo trước đó mấy ngày. Bao giờ cũng vậy, các buổi hoà nhạc của anh thường chật cứng nữ hâm mộ. Họ hát, nhảy, hò hét... theo thần tượng của mình. Đối với Quách Phú Thành, thành quả trong sự nghiệp âm nhạc rất đáng tự hào. “Tôi muốn làm hết sức mình trong vai trò ca sĩ và đã trở thành một ca sĩ nổi bật, có một vị trí trong thị trường âm nhạc và một phong cách riêng”. Và giờ ngôi sao 41 tuổi sẵn sàng cho một bước chuyển. “Trong 10 năm tới, khi tôi già hơn và có nhiều kinh nghiệm hơn, diễn xuất sẽ bước sang một giai đoạn mới”. Thừa nhận rằng việc trở thành thần tượng pop là một áp lực, anh cho rằng: “Diễn viên thì linh hoạt và không có gánh nặng, một diễn viên giỏi là người có thể diễn bất kỳ vai nào”.  
      Tuy nhiên, không có nghĩa là anh còn xa lạ với nghiệp diễn xuất. Ngược lại, cái tên Quách Phú Thành đã trở nên quen thuộc trên màn ảnh qua những bộ phim nhựa và truyền hình như Công nguyên 2000, Đừng động đến tôi, Anh đào lãng mạn, Thành Cát Tư Hãn, Tôi là Hoàng Phi Hồng, Động cảm hào tình, Đấu tranh anh dũng... Tháng 11-2005, chàng trai cao 1,71m đã trở thành một bất ngờ lớn của Lễ trao giải Kim Mã lần thứ 42 khi đăng quang giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim hành động Ngã ba đường. Một năm sau, anh ghi tên vào lịch sử giải Kim Mã với tư cách là diễn viên thứ hai (sau Thành Long) giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong hai năm liên tiếp. Đó là vai ông bố thất bại trong phim Phụ tử.
      Nhưng trước thời điểm này, âm nhạc vẫn là niềm đam mê và mục tiêu phấn đấu lớn nhất của Quách. Đó là nơi anh có thể bộc lộ các sở trường như nhảy, hát, biểu diễn và “giới thiệu một khía cạnh khác của tôi”. Trong 17 năm gắn với "nghiệp cầm ca", “Michael Jackson của Hong Kong” đã tham gia vô số buổi hoà nhạc, phát hành hơn 60 đĩa hát đơn, đoạt hàng trăm giải thưởng âm nhạc. Một trong những thành tích “đáng khoe” nhất của anh thời kỳ đầu, đó là "hai năm liền 1997-1998, vượt qua các đối thủ nặng ký Trương Học Hữu, Lưu Đức Hoa, Lê Minh để giành giải Nam diễn viên được yêu thích nhất”.
      Đối với Quách Phú Thành cách đây hơn 20 năm, vị trí ngôi sao ca nhạc và điện ảnh, một trong Tứ đại Thiên vương quả là “mơ giữa ban ngày”. Sau khi tốt nghiệp trường phổ thông St. Joseph, Quách chỉ một lòng muốn nối nghiệp người cha, một thương gia kinh doanh vàng bạc đá quý. 19 tuổi, anh xin vào tập sự ở công ty Nữ trang và Vàng King Fook...
      Mọi chuyện bắt đầu thay đổi vào năm 1984, khi Quách tham gia một khoá đào tạo múa ở Đài Truyền hình TVB – nơi vũ sư Chung Đạo phát hiện và bồi dưỡng tài năng múa của anh. Từ đó, anh biểu diễn trong các video âm nhạc và chương trình hoà nhạc.  Về sau, anh được đề cử theo học lớp đào tạo diễn xuất khoá 14. Trong lớp, anh là học viên sáng giá, tốt nghiệp với số điểm cao nhất và giành chiến thắng tuyệt đối trong cuộc thi Ngôi sao mới siêu cấp. Năm 1990, Quách sang Đài Loan đóng mẫu quảng cáo xe gắn máy rồi quảng cáo chocolate. Anh nhanh chóng trở thành thần tượng mới của các thiếu nữ Đài Loan, tiếng tăm vang dội về Hong Kong. Sự tấn công sang sân khấu ca nhạc của anh cũng hết sức thần kỳ, một năm cho ra ba album, nhanh chóng sánh vai với Lưu Đức Hoa, Lê Minh và Trương Học Hữu...
      Nói về bí quyết giữ gìn sự trẻ trung của mình, Quách Phú Thành cho rằng đơn giản vì "tôi chưa bao giờ cảm thấy thực sự hài lòng về bản thân. Tôi thích sự thay đổi và luôn làm mới mình. Khán giả hôm nay có nhu cầu thưởng thức khác hôm qua, trong khi đó, công việc của tôi là phục vụ giải trí. Thời thế thay đổi nên tôi luôn phải thay đổi theo. Và tôi phải tạo cho mình hình ảnh với phong cách riêng... Tôi yêu cảm giác mỗi lần lên sân khấu trông mình lại khác... một ca khúc mới, bộ trang phục mới, kiểu tóc mới...”
      Đẹp trai và tài danh như vậy, Quách Phú Thành cũng có thể tự hào với danh hiệu “người đàn ông mơ ước” của biết bao cô gái. Trong danh sách những người đẹp lọt vào "mắt xanh" của anh có Chu Nhân, Chung Lệ Đề, Đằng Nguyên Kỷ Hương, Trần Tuệ Lâm, Lâm Gia Hân... Hiện anh đang hẹn hò với người mẫu Trung Quốc Lynn Xiong, 26 tuổi, từ tháng 11 năm ngoái. Ngôi sao độc thân tâm sự: “Đối với hiện tại, công việc phải là trước tiên. Khi có tin đồn, mọi người có thể viết những gì họ muốn. Tôi không còn là một đứa trẻ và nếu tôi có ai đó trong lòng mình, điều đó cũng chẳng có gì ngạc nhiên... Có thể khi tôi tìm thấy người đó, tôi sẽ cho mọi người biết tôi dự định làm đám cưới. Nhưng nếu tôi đang hẹn hò, không nhất thiết phải chia sẻ điều này với ai khác”.

Vinh Hà

    Nổi bật
        Mới nhất
        Ưu tiên cho diễn xuất
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO