Tự hào là phóng viên cơ quan báo chí dân cử

ĐÀO THỊ CẢNH - Phóng viên Ban Công tác Hội đồng nhân dân và Phóng viên thường trú 03/10/2023 10:31

Rời ghế nhà trường, từ một cô sinh viên chuyên ngành Báo in của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, tôi may mắn được nhận công tác tại Báo Đại biểu Nhân dân. Cánh cổng cơ quan báo chí dân cử đã chào đón, thổi bùng đam mê, nhiệt huyết nghề báo trong tôi và cho tôi cơ hội được thể hiện năng lực, cống hiến cho sự nghiệp báo chí trong những tháng năm sôi nổi nhất của tuổi trẻ.

Trưởng thành từ những chuyến đi

Tôi được thử việc tại Ban Công tác Hội đồng Nhân dân (nay là Ban Công tác Hội đồng Nhân dân và Phóng viên thường trú) - một ban chủ lực về chuyên môn của Báo. Tôi vẫn nhớ như in câu hỏi của Lãnh đạo ban lúc bấy giờ: “Có nhiều bạn sinh viên về đây thử việc và không chịu được áp lực. Em có sẵn sàng lên đường đi công tác không?”. Với nhiệt huyết của một phóng viên trẻ, tôi không ngần ngại trả lời “Có ạ”.

Phóng viên Đào Thị Cảnh trao đổi với nhân vật trong quá trình tác nghiệp
Phóng viên Đào Thị Cảnh trao đổi với nhân vật trong quá trình tác nghiệp

Những ngày làm việc đầu tiên của tôi bắt đầu với những bài phóng sự, phản ánh ở mảng đề tài dân sinh - những nội dung tôi vẫn thường xuyên thực hiện khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Quan trọng hơn, tôi bắt đầu được lãnh đạo Ban và các anh chị biên tập viên hướng dẫn, dìu dắt để làm quen các đề tài về hoạt động của HĐND các cấp. Trong đó, việc đầu tiên cần làm là đọc - hiểu về hệ thống cơ quan dân cử để biết rõ chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội và HĐND; đọc báo hàng ngày để hiểu “bản sắc” của tờ báo mà mình đang công tác; đọc những bài viết ở mảng HĐND để hiểu sâu hơn về hoạt động HĐND và các dạng đề tài được triển khai.

Qua sự gọt giũa của biên tập viên và lãnh đạo ban, tên tôi đã bắt đầu xuất hiện trên mặt báo. Khi đã quen với môi trường, không khí làm việc, tôi được theo chân lãnh đạo Ban đi công tác vào dịp diễn ra kỳ họp HĐND các tỉnh, thành phố. Ở đây, tôi được gặp gỡ với nhiều đại biểu HĐND các tỉnh, thành; trong đó có rất nhiều lãnh đạo “lớn” mà trước nay tôi chưa từng có cơ hội tiếp xúc. Tôi bắt đầu được lãnh đạo Ban hướng dẫn từ cách đi đứng, nói năng, ăn mặc như thế nào để khi tiếp xúc với các đại biểu sẽ để lại ấn tượng tốt; cách tiếp cận phỏng vấn như thế nào để tạo ra không khí trò chuyện thoải mái, gần gũi nhất; cách giữ mối liên hệ thường xuyên với các địa phương thông qua từng tin tức, bài viết… Rất nhiều bài học thực tế mà ở giảng đường hay cả những năm tháng làm báo thời sinh viên tôi chưa từng được biết đến. Cứ thế, dưới sự dìu dắt của lãnh đạo ban và các anh chị biên tập viên, phóng viên đi trước, tôi cảm nhận rất rõ sự trưởng thành của bản thân.

Cảm giác của một phóng viên cơ quan báo chí dân cử thực sự rõ ràng hơn trong chuyến công tác phục vụ kỳ Bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thời điểm đó, toàn bộ phóng viên của các Ban, phòng được phân công tỏa đi khắp các tỉnh, thành để tuyên truyền công tác bầu cử. Dù mới về công tác tại báo chưa đầy 1 năm nhưng tôi được lãnh đạo tin tưởng, giao nhiệm vụ tuyên truyền hoạt động bầu cử tại tỉnh Đắk Lắk. Lần đầu đặt chân đến mảnh đất nắng, gió, xa xôi với nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Cảm giác lo sợ, tự vấn bản thân luôn thường trực trong đầu: liệu mình có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được tin tưởng giao hay không?

Và cho đến hôm nay, ngay khoảnh khắc tôi ngồi viết những dòng này, trong đầu tôi là hình ảnh vị Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk tất bật với công việc nhưng không quên dặn dò các cơ quan, đơn vị, địa phương hỗ trợ hết mình để phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân có thể tác nghiệp thuận lợi nhất. Tôi nhớ những cung đường ngoằn nghèo, đầy sỏi đá dẫn đến các buôn làng ở huyện Ea Kar, Krông Búk, M'Dắk… để ghi nhận công tác chuẩn bị bầu cử; nhớ những miền đất hoang hoải, khô cằn, đầy nắng gió với những người dân chân chất tạo nên không khí bầu cử sôi nổi ở Ea Súp; nhớ hình ảnh của những chiến sỹ đi bầu cử sớm tại Đồn Biên phòng 739 và Trung đoàn Bộ binh 95; nhớ hình ảnh vị cán bộ xã Ia-lốp chạy đôn đáo khi phiếu bầu cử bị một chút lỗi nhỏ…

Mọi hoạt động trước - trong - sau bầu cử cứ diễn ra liên tục từng ngày, từng giờ và mỗi phóng viên phải có trách nhiệm ghi nhận, cập nhật liên tục trên báo điện tử và báo in. Tôi vừa chụp ảnh, vừa phỏng vấn, vừa ghi chép, quan sát từng chi tiết, cảm nhận không khí, sắp xếp thời gian làm sao vừa di chuyển liên tục, vừa có thời gian viết và đẩy bài về tòa soạn kịp thời gian. Lần đầu tiên, tứ chi và hệ giác quan của tôi phải làm việc từ sáng đến tối, liên tục trong nhiều ngày. Có những ngày, 9 giờ tối tôi mới cùng một số cán bộ phục vụ bầu cử của tỉnh di chuyển từ huyện Ea Súp về TP. Buôn Ma Thuột.

Kết thúc chuyến công tác, tôi có hàng chục tin, bài trên báo in và báo điện tử về công tác bầu cử ở Đắk Lắk. Để có được thành quả đó, ngoài nỗ lực của bản thân, tôi luôn biết ơn sự đồng hành của các anh, chị đồng nghiệp, lãnh đạo Ban, lãnh đạo Báo đã luôn theo sát, hướng dẫn, hỗ trợ tôi trong quá trình tác nghiệp. Đặc biệt hơn, những cuộc điện thoại lúc nửa đêm của lãnh đạo Ban để hỏi thăm tôi về tình hình sức khỏe, nơi ăn nghỉ, phương tiện đi lại và tư vấn thêm về đề tài, cách triển khai bài viết đã tạo cho tôi nguồn động lực vô cùng mạnh mẽ, tiếp thêm sức mạnh để tôi hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Vỡ òa hạnh phúc sau mỗi tác phẩm

Sau gần 10 năm gắn bó với Báo Đại biểu Nhân dân, tôi có cơ hội được đặt chân đến rất nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Những vùng đất đã đặt chân đến, những con người đã từng được gặp, những câu chuyện đã từng được nghe và những tác phẩm đã từng viết… tất cả đều để lại trong tôi những kỷ niệm sâu sắc về cuộc đời, tình người, cho tôi cảm giác hạnh phúc khó diễn đạt hết bằng lời.

Tôi nhớ cuộc gặp gỡ với cụ Ngô Triệu Huy - người trực tiếp tham gia tổ chức ngày bầu cử Quốc hội đầu tiên năm 1946 ở Yên Bái diễn ra trên cánh đồng Tràn Bãi; nhớ hình ảnh người cựu chiến binh của Chiến dịch mùa Xuân năm 1795 Hoàng Minh Thành ở Lạng Sơn say sưa với câu chuyện về những nắm cơm độc lập trong ngày 30.4.1975; nhớ cuộc trò chuyện ân tình với cụ Lê Thi - người vinh dự được kéo lá cờ Tổ Quốc tại Quảng trường Ba Đình năm 1945… Những nhân chứng lịch sử ấy đã cho tôi thêm nhiều tư liệu quý với những chi tiết chưa từng xuất hiện trên sách, báo. Tôi nhận được nhiều lời khen, lời cảm ơn của bạn đọc, nhất là những cựu chiến binh từ khắp mọi miền Tổ quốc. Nhiều cựu chiến binh đã biết thông tin, gặp lại được nhau thông qua bài báo của tôi và họ gọi điện cảm ơn, đó là niềm hạnh phúc thật lớn lao đối với một nhà báo trẻ.

Tôi nhớ hình ảnh những chiến sĩ bộ đội ở Đồn Biên phòng 35 Chi Lăng (Lạng Sơn); Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng (Lai Châu); Đồn Biên phòng Bát Mọt (Thanh Hóa); những chiến sỹ ở đảo Hòn Mê (Thanh Hóa); đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi)… Hơn ai hết, họ là những người lính luôn hết lòng vì nhân dân, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biên giới của Tổ quốc. Tôi cũng không thể nào quên hình ảnh các thầy giáo, cô giáo bám bản vùng cao ở các tỉnh miền núi phía Bắc, những người dân oằn mình chống chọi với mưa lũ ở miền Trung; cuộc sống khó khăn, thiếu thốn ở những bản làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số xa xôi; những tấm gương Đảng viên, người uy tín làm việc vì cộng đồng, không chút vụ lợi; những đại biểu dân cử luôn đau đáu với tâm tư, nguyện vọng của cử tri…

Những câu chuyện cảm động của họ không chỉ cho tôi cảm xúc để viết ra những tác phẩm báo chí có ý nghĩa xã hội, mà còn giúp chính bản thân tôi đúc rút thêm nhiều kinh nghiệm, trải nghiệm, chiêm nghiệm về cuộc sống. Từ những chuyến đi, những lần gặp gỡ, tôi có thêm những “người bạn” mà tới bây giờ chúng tôi vẫn luôn giữ mối liên hệ. 

Nghề báo cho tôi nhiều hiểu biết xã hội, nhiều trải nghiệm, vốn sống quý giá. Áp lực, khó khăn, vất vả rất lớn, tuy nhiên, khi những tác phẩm báo chí được độc giả phản hồi tích cực, tạo được dư luận và góp phần giải quyết vấn đề nào đó trong xã hội thì đó là niềm hạnh phúc vỡ òa. Với tôi hay bất kỳ đồng nghiệp nào, sự đón nhận của độc giả chính là món quà vô giá tiếp thêm sức mạnh, năng lượng để chúng tôi tiếp tục nỗ lực, cống hiến vì sự nghiệp báo chí Cách mạng Việt Nam.

Những ngày Thu tháng 10.2023, tôi cùng các đồng nghiệp hân hoan đón ngày Kỷ niệm 35 năm thành lập Báo Đại biểu Nhân dân - ngôi nhà chung đầy ắp yêu thương của những người làm báo dân cử. Nơi đây có những lãnh đạo luôn tạo mọi điều kiện, trao cơ hội để nhân viên thỏa sức sáng tạo, cống hiến. Nơi đây có những người đi trước luôn hết lòng dìu dắt thế hệ kế cận. Nơi đây, chúng tôi luôn khắc cốt ghi tâm 6 chữ vàng của người làm báo: “Mắt sáng, lòng trong, bút sắc”.  Tôi tự hào là phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân!

    Nổi bật
        Mới nhất
        Tự hào là phóng viên cơ quan báo chí dân cử
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO