Truyền nhân của Maradona
Sau 2 thập kỷ chờ đợi, “Đấng cứu thế mới” (New Messiah - theo cách gọi của các CĐV) đã… xuất hiện. Từ Fabio Capello, Alfredo di Stefano đến Maradona, Valdano hay Thierry Henry, tất cả đều công nhận Lionel Messi, 21 tuổi, tiền đạo cánh phải người Argentina đang khoác áo CLB Barcelona, là một tài năng “độc nhất vô nhị”.
Messi là “số 1”!
Với đôi chân thần và cái đầu thông minh biết tận dụng mọi tình huống để ghi bàn, nói không ngoa, Messi là một nửa sức mạnh của Barca. Không ai hơn được anh về khả năng xoay chuyển thế trận.
Thứ nhất, nhìn vào số liệu thống kê của LĐBĐ châu âu (UEFA), cầu thủ có biệt danh “bọ chét” này đang dẫn đầu danh sách “dội bom” ở Champions League với 8 bàn thắng, cùng 4 đường chuyền thành bàn. Tỷ lệ dứt điểm thành công của Messi cũng vượt trội. Cứ thực hiện 3 cú sút, anh lại có dịp ăn mừng bàn thắng.
Thứ hai, tốc độ, nhãn quan chiến thuật và kỹ năng ghi bàn của Messi cũng được thể hiện khá rõ trong cuộc bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm nay khi Messi nhận được số phiếu bầu áp đảo: 1.073 phiếu bầu từ HLV và đội trưởng đội tuyển bóng đá nam và nữ trên toàn thế giới, bỏ xa người về nhì C.Ronaldo (352 phiếu) và cầu thủ xếp thứ ba Xavi (196 phiếu).
Messi hạnh phúc nói: “Tôi đã có một năm tuyệt vời cùng Barcelona và đây là một kết thúc không thể nào quên...”. Quên sao được khi anh cùng CLB Barcelona giành tới 6 danh hiệu vô địch: Champions League, La Liga, Cup Nhà Vua, Siêu Cup Tây Ban Nha, Siêu Cup châu âu và mới đây là giải Vô địch các CLB thế giới - thành tích chưa đội bóng nào trên thế giới làm được. Với cá nhân anh, sau khi nhận Quả bóng Vàng châu âu 2009, Messi hoàn tất năm 2009 bằng danh hiệu danh giá - Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới do FIFA bình chọn.

“Truyền nhân của Maradona”
Nhận hết danh hiệu này đến danh hiệu khác, Messi đang làm kinh ngạc các cổ động viên làng túc cầu thế giới. Thành công của cầu thủ mới 21 tuổi này khiến anh được ví như “Truyền nhân của Diego Maradona” - Messidona.
Khi Messi chạy cùng trái bóng, mọi toan tính của đối phương đều có thể bị đảo lộn. Henry, đồng đội của anh tại Barca, thành thực: “Tôi đã thi đấu cùng nhiều cầu thủ xuất sắc, nhưng người như Messi là độc nhất vô nhị. Leo (tên thân mật của Messi) có thể làm mọi thứ cùng trái bóng. Xem cậu ta trình diễn, tôi lại nhớ về chuỗi ngày hoàng kim của Diego Maradona”. “Huyền thoại sân Bernabeu” Alfredo di Stefano thì ví von: “Messi giống như bông hoa đang thời kỳ nở rộ. Đơn giản cậu ta là số 1, vì có thể tự tạo cơ hội, thay đổi cục diện trận đấu và ghi bàn”.
Nhìn Messi rê bóng như dính vào chân trên sân Nou Camp, HLV Capello thốt lên: “Không ai trên thế giới sở hữu tài năng xuất chúng như Messi. Cậu ta là truyền nhân của Maradona”. Hai năm trước, khi Messi tái hiện siêu phẩm Maradona ghi vào lưới đội tuyển Anh ở Mexico 1986 bằng màn độc diễn từ giữa sân, rồi sút tung lưới Getafe trong khuôn khổ Cup Nhà Vua Tây Ban Nha, chính Maradona tự hào: “Hãy nhìn cách anh ta thể hiện, nếu tiếp đà tiến bộ, Messi còn xuất sắc hơn cả tôi năm xưa”.
Nhìn vào thành công hôm nay, ít ai biết Messi thuở bé mắc bệnh còi xương, sở hữu thân hình nhỏ thó so với bạn bè cùng trang lứa. Sinh ra tại khu phố nghèo ngoại ô Rosario năm 1987, ngay từ nhỏ, khả năng chơi bóng thiên bẩm của Messi đã được phát lộ. Mới 5 tuổi, “bé hạt tiêu” đã chơi bóng cho đội Grandoli, nhưng sự nghiệp bóng đá của tiền đạo Argentina này chỉ thực sự bắt đầu 3 năm sau đó khi cậu được chuyển lên đội trẻ Newell’s Old Boys. Ở đó, Messi đã được chơi ở đội hình 1 khi chỉ mới 12 tuổi. Tuy nhiên, 13 tuổi, Messi cùng gia đình sang Barcelona sinh sống và vận may đã mỉm cười với cậu khi trong một lần chơi thử tại La Massia (Nam Tây Ban Nha), tài năng của Messi đã lọt mắt xanh các tuyển trạch viên CLB bóng đá nổi tiếng Barcelona. Kể từ đấy, cuộc đời của cả gia đình Messi rẽ sang một hướng khác...
Mặc dù có chiều cao khiêm tốn (1,69m), song Messi đã tiến bộ ngoạn mục ở mỗi độ tuổi khác nhau, leo từng bậc cao trong các đội trẻ và lên đội hình chính trong thời gian kỷ lục. Tháng 6.2004, Messi lần đầu được gọi vào đội tuyển U20 Argentina, thì ngay năm sau đó, anh là nhân tố quan trọng đóng góp vào chức vô địch của U20 Argentina tại giải Vô địch U20 thế giới, cùng danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải và Vua phá lưới, đồng thời được HLV José Pekerman gọi vào ĐTQG Argentina lần đầu tiên...
Được BBC gọi là “Maradona mới”, còn Eurosport.com ví von là “vật báu”, song nhắc đến Messi, người ta nghĩ ngay đến hình ảnh cậu bé hiền lành. Không như Beckham hút lượng fan lớn nhờ biết xây dựng hình tượng cả trong lẫn ngoài sân cỏ, Messi thu phục CĐV bằng tài năng trên sân bóng và sống bình dị: không khuyên tai, xăm trổ, hàng hiệu và vẫn lái chiếc Audi hạng trung (phần thưởng CLB tặng anh) đến sân tập. HLV Carlos Bilardo, người đưa Argentina vô địch World Cup Mexico 1986, đùa vui: “Nếu có chụp tia X lên cơ thể Messi, bạn cũng chẳng thể tìm ra điểm khác biệt nào so với người bình thường”, nhưng Lionel Messi đích thực là “huyền thoại trẻ” của làng bóng đá thế giới.