Trở lại Nhà Xanh
60 năm trước, Park Geun - hye sống ở Nhà Xanh như một công chúa nhỏ. 60 năm sau, bà trở lại Nhà Xanh với tư cách một nữ hoàng - nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc. Chiến thắng của bà không chỉ đến từ thân phận là con gái của vị cố lãnh đạo đầy mâu thuẫn Park Chung - hee, mà còn là kết quả của những chính sách thông minh cả trong kinh tế lẫn ngoại giao.
![]() Bà Park Geun-hye trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc Nguồn: Telegraph |
Theo kết quả được Ủy ban Bầu cử Hàn Quốc công bố, bà Park Geun - hye của đảng Quốc đại (Saenuri) đã giành chiến thắng với 51,6% số phiếu, so với 48% của ứng cử viên Moon Jae - in. Tương quan giữa các khối cử tri khác nhau ở Hàn Quốc đã quyết định kết quả cuộc đọ sức giữa hai ứng cử viên. Hầu hết các cử tri trên 50 tuổi, những người vẫn nhớ về giai đoạn phát triển kinh tế thần kỳ dưới sự trị vì của cố Tổng thống Park Chung - hee, bỏ phiếu cho bà Park. Trong khi đó, ông Moon lại có được sự yêu mến của những cử tri trẻ tuổi mong chờ làn gió thay đổi và cải cách. Hai ứng cử viên nhận được số phiếu ngang nhau của các cử tri trung niên, những người đã từng hòa mình vào làn sóng phản đối chế độ độc tài của ông Park Chung - hee trong những năm 1980, nhưng hiện đang phải đau đầu trước giá sinh hoạt đắt đỏ và tình trạng thất nghiệp của con em họ. Lần đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc, số lượng cử tri lớn tuổi đi bầu cử đã nhiều hơn số người trẻ, đem lại chiến thắng cho bà Park Geun - hye.
Bất chấp thời tiết giá lạnh âm 10 độ C ở Hàn Quốc, tỷ lệ tham gia bầu cử là 76%, cao nhất trong vòng 15 năm trở lại đây. Điều này phản ánh sự quan tâm của cử tri đối với tình hình đất nước. Kinh tế Hàn Quốc đang ở trong giai đoạn phát triển trì trệ, tới tốc độ tăng GDP dự kiến chỉ đạt 2,4% trong năm 2013. Con số này thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng trung bình 5,5% Hàn Quốc đạt được trong những năm gần đây. Hàn Quốc cũng là một trong những quốc gia phát triển có mức chênh lệch giàu nghèo ngày càng đáng lo ngại. So với năm 2006, số hộ ở mức cận nghèo đã tăng 10%. Khoảng 1/5 dân số hiện có mức thu nhập thấp hơn mức thu nhập bình quân. Thậm chí, tình trạng chênh lệch giàu nghèo ở Hàn Quốc đã được ca sĩ PSY châm biếm chua cay trong bài hát gây sốt “Gangnam Style”. Bên cạnh đó, những tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản và vấn đề hạt nhân Triều Tiên vẫn còn đó, đặc biệt là khi Bình Nhưỡng vừa tiến hành vụ phóng vệ tinh bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế.
Chiến thắng của bà Park cho thấy người dân trông đợi một bàn tay vững vàng chèo lái con thuyền Hàn Quốc vượt qua sóng gió. Những chính sách thận trọng của bà Park tỏ ra được lòng người hơn so với những thay đổi toàn diện mà ông Moon hứa hẹn. Bà Park rõ ràng có kinh nghiệm hơn ông Moon với thâm niên 15 năm hoạt động chính trị, là nghị sỹ Quốc hội 5 khóa liên tiếp, cũng như việc từng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban đối phó khẩn cấp của đảng Quốc đại, trước khi trở thành ứng cử viên Tổng thống của đảng này. Thời gian giữ vị trí “người đàn bà quyền lực” bên cạnh cha sau khi mẹ bà bị ám sát vào năm 1974, cũng sẽ giúp bà Park không mất thời gian thích nghi với các hoạt động của Nhà Xanh. Sự ủng hộ của các cử tri lớn tuổi cũng phản ánh thực tế, nhiều người Hàn Quốc hy vọng bà Park sẽ lặp lại thành công của cố lãnh đạo Park Chung - hee, người đã đưa Hàn Quốc từ một đất nước nghèo nàn sau chiến tranh trở thành một trong những con hổ của châu Á, với mức thu nhập bình quân đầu người trên 100.000 USD. Ngoài ra, việc bà Park sống độc thân cũng được coi là một lợi thế, bởi bà có thể cống hiến toàn bộ thời gian cho công việc quản lý đất nước. Đồng thời, bà Park cũng sẽ tránh được việc bị ảnh hưởng xấu từ hành động của các thành viên trong gia đình giống như Tổng thống sắp mãn nhiệm Lee Myung - bak.
Bên cạnh đó, bà Park Geun - hye cũng tỏ ra khéo léo hơn đối thủ của mình trong các vấn đề ngoại giao. Việc ông Shinzo Abe trở thành Thủ tướng sắp tới của Nhật Bản dự báo một giai đoạn sóng gió trong mối quan hệ Nhật - Hàn, bởi ông Abe là người chủ trương cứng rắn trong vấn đề chủ quyền. Ông Abe cũng từng bày tỏ ý định xem xét lại Tuyên bố năm 1993 của Chính phủ Nhật Bản, thừa nhận đã ép hàng nghìn phụ nữ Hàn Quốc trở thành nô lệ tình dục cho lính Nhật trong Thế chiến II. Tất nhiên Seoul không bao giờ chấp nhận cúi đầu trước Tokyo, nhưng thực tế là thị trường Nhật Bản vẫn đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế có 85% GDP đến từ thương mại. Với việc ông Park Chung - hee từng là một sĩ quan trong quân đội Nhật, bà Park được hy vọng sẽ thể hiện sự mềm dẻo vừa phải mà vẫn không khiến Hàn Quốc phải lép vế trong quan hệ với Nhật Bản. Bên cạnh đó, nhiều người dân Hàn Quốc cho rằng ông Moon đã tỏ ra quá nhân nhượng với Bình Nhưỡng, khi kêu gọi nối lại chính sách “Ánh dương” với các chương trình viện trợ không hoàn lại cho Triều Tiên. Trong khi đó, bà Park lại tỏ ra khôn ngoan khi lựa chọn một đường lối dung hòa giữa chính sách cấm vận của Tổng thống Lee Myung - bak, vốn đã thất bại trong việc ngăn chặn chương trình hạt nhân của Triều Tiên, và thái độ cởi mở của ông Moon. Bà Park nhấn mạnh, sẽ tách vấn đề viện trợ nhân đạo ra khỏi chính trị, đồng thời bất cứ khoản đầu tư lớn nào vào Bình Nhưỡng cũng phải góp phần hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Mỹ - đồng minh thân cận của Hàn Quốc cũng tỏ ra vui mừng trước kết quả cuộc bầu cử. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chúc mừng chiến thắng của bà Park và bày tỏ hy vọng được tiếp tục hợp tác với Seoul trong lĩnh vực kinh tế và việc bảo đảm an ninh khu vực. Mặc dù chắc chắn sẽ có những bất đồng với đường lối cô lập và trừng phạt mà Nhà Trắng đang theo đuổi đối với Bình Nhưỡng, ít ra bà Park chưa bao giờ có ý định điều chỉnh chính sách mà ứng cử viên Moon từng chỉ trích là “nghiêng quá nhiều về Mỹ”.
Người đàn bà mạnh mẽ Bà Park Geun - hye sinh ngày 2.2.1952 tại Daegu, là con gái đầu của cố Tổng thống Hàn Quốc Park Chung - hee. Bà Park bước chân vào Nhà Xanh cùng gia đình vào năm 1964, sau cuộc lật đổ chính quyền do ông Park Chung-hee thực hiện. Bà tốt nghiệp Đại học Sogang khoa cơ khí điện tử, và đang theo học tại Đại học Grenoable của Pháp thì phải trở về Hàn Quốc để giữ vị trí “người đàn bà quyền lực” sau khi mẹ bà bị ám sát vào năm 1974. Sau này, bà nhận được bằng tiến sỹ danh dự tại Đại học Văn hóa Trung Quốc tại Đài Loan năm 1987, Đại học Quốc gia Pukyon và KAIST năm 2008, và Đại học Dilly và Dally Sogang năm 2010. Năm 1979, đến lượt cha bà bị giám đốc tình báo bắn chết. Trong 18 năm sau đó, bà không xuất hiện trước công chúng mà dành thời gian đọc sách về triết học, lịch sử và viếng thăm nhiều di tích văn hóa để củng cố kiến thức và mở rộng tầm nhìn. Cuối năm 1997, bà Park trở lại chính trường và trở thành thành viên của đảng Quốc đại (Saenuri) và nhanh chóng thăng tiến. Năm 2001, khi những đề xuất cải cách chính trị của mình bị đảng Quốc đại bác bỏ, bà Park đã rút khỏi đảng để thành lập đảng mới và chỉ quay về khi những đề xuất này được đáp ứng. Bà Park đã chiến thắng trong 5 cuộc bầu cử Nghị viện từ năm 1998 đến năm 2012. Trong thời gian giữ vị trí Chủ tịch đảng trong giai đoạn từ năm 2004 - 2006, bà Park đã dùng năng lực và ảnh hưởng của mình để dẫn dắt đảng Quốc đại vượt qua giai đoạn khó khăn sau khi ứng cử viên Tổng thống của đảng Lee Hoi - chang bị cáo buộc đưa hối lộ, đồng thời giành được nhiều thắng lợi vang dội trong các cuộc bầu cử Nghị viện. Năm 2012, sau khi những vụ tham nhũng của chính quyền Tổng thống Lee Myung - bak bị phanh phui, đảng Quốc đại cũng được dự đoán không thể có quá 100 ghế trong Nghị viện và để mất ưu thế cầm quyền vào tay đảng Dân chủ thống nhất đối lập. Trong chiến dịch tranh cử kéo dài 13 ngày cho đảng, bà Park đã đi tổng cộng 7.200 km và thăm hơn 100 địa điểm bỏ phiếu. Nỗ lực của bà đã được đền đáp xứng đáng với việc đảng quốc đại giành được đa số là 152 ghế trong Nghị viện. Vì thế, giới truyền thông Hàn Quốc gọi bà là “Nữ hoàng tranh cử”. Thất bại duy nhất của bà Park là vào năm 2008, trong cuộc chạy đua vào vị trí ứng cử viên của đảng Quốc đại trước Tổng thống sắp mãn nhiệm Lee Myung - bak. Bà Park Geun - hye tiếp tục đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Ủy ban đối phó khẩn cấp (người lãnh đạo thực tế của đảng Quốc đại) từ năm 2011, trước khi trở thành ứng cử viên Tổng thống của đảng Quốc đại. Những người ủng hộ mô tả bà Park Geun - hye là người tốt bụng, thận trọng và đáng tin cậy. Chưa từng kết hôn cũng như sinh con, bà Park Geun - hye tự ví mình đã kết hôn với Tổ quốc và cam kết đặt hạnh phúc của nhân dân lên trên hết. Bà Park coi cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher và Thủ tướng Đức Angela Merkel là thần tượng để phấn đấu, đồng thời coi những nỗ lực của mình là sự đóng góp vào công cuộc giành quyền độc lập cho phụ nữ Hàn Quốc, quốc gia đứng thứ 108 trên 135 nước về bình đẳng giới. Bà Park còn tỏ ra là người có nghị lực phi thường, sau khi hồi phục từ vết thương do bị một kẻ quá khích tấn công hồi năm 2006, khiến bà bị khâu 60 mũi. Tuy nhiên, nhiều người phản đối mỉa mai bà Park chỉ là phụ nữ về mặt sinh học, bởi bà không kết hôn, cũng như luôn tỏ ra cứng rắn và rất ít khi cười trước công chúng. |