Trở lại ngôi báu

Hoàng Vân 23/09/2011 07:00

Màn khởi động mùa giải khá chệch choạc, hòa 2 trận liên tiếp trước Sociedad và AC Milan té ra lại là một liều thuốc tốt cho Barcelona, khi giờ đây họ vẫn chiến đấu với 100% sức mạnh và có thể vượt qua mọi đối thủ.

Lời hiệu triệu của HLV trưởng đội tuyển Anh Cappelo rằng Barca quá mạnh, chúng ta cần phải làm gì để ngăn họ lại, được Sociedad và AC Milan hưởng ứng nhiệt liệt. Cuộc khởi nghĩa đó tưởng đã bị dập tắt khi sau màn hủy diệt 8 - 0 của Barca trước Osasuna tội nghiệp, nhưng Valencia đã cầm hòa Barca 2 - 2 ở vòng 5, cho thấy Barca là không phải không thể đánh bại. Khổ nỗi là như để tiếp thêm tinh thần cho Barca, đại kình địch Real còn thê thảm hơn khi gục ngã trước chú lùn Levante và sau đó là hòa Racing Santader nên Barca cũng không chịu ảnh hưởng nhiều lắm về mặt tinh thần. Và phía trước ngôi báu của Barca chỉ là khoảng cách 2 điểm với Valencia. Nếu thắng trận này, họ sẽ trở lại ngai vàng.

Có nhiều cách để một đội bóng lớn vô địch. Thắng toàn bộ các đối thủ yếu hơn, thắng những đối thủ cạnh tranh trực tiếp, còn Barca đương nhiên luôn chọn cách khó nhất, thắng tất. Và gần như mùa nào họ cũng làm được. Vụ hắt hơi sổ mũi bên phía Barca vừa qua xuất phát từ việc thiếu quân trầm trọng ở hàng thủ, khiến họ phải chơi với hàng phòng ngự chắp vá chỉ có đúng 3 trung vệ, trong đó có 2 người bất đắc dĩ là Busquets và Mascherano. Nay thì Puyol đã trở lại, và nhiều khả năng Pique cũng sẽ kịp bình phục, có nghĩa là Barca sẽ có cặp trung vệ xịn và việc xuyên thủng mành lưới họ càng khó hơn. Vấn đề đau đầu là Pep sẽ chơi với đội hình thế nào, 3 - 4 - 3 hay 4 - 3 - 3? Với 4 hậu vệ thì an toàn ở sân nhà cao hơn, nhưng lại phải hy sinh một tiền vệ, mà hàng công của Barca đang hoạt động khủng khiếp với 4 tiền vệ. Nếu đá 3 hậu vệ thì quá mạo hiểm bởi hàng công của Atletico toàn thú dữ. Vấn đề là bỏ ai trong số 4 tiền vệ bây giờ? Xavi tất nhiên không thể ngồi ngoài trong một trận đấu quan trọng thế này vì anh là nhạc trưởng. Busquets cũng có suất vì anh là tiền vệ trụ quan trọng, đảm nhiệm việc liên kết giữa các tuyến. Chỉ còn Cesc và Thiago. Cả 2 có phong cách giống nhau, mẫu tiền vệ vừa có thể chuyền vừa có thể sút, lại có thể đột phá. Có lẽ Cesc sẽ được chọn vì anh đang thể hiện sự ăn ý đáng ngạc nhiên với Messi. Mặt khác, Cesc đang có phong độ cao, ghi 3 bàn/3 trận gần đây và tỏ ra có duyên hơn. Nếu tiếc rẻ Thiago, Pep có thể đẩy anh lên đá ở vị trí tiền đạo với Villa và Messi. Khi đó, Pedro hoặc Alves sẽ phải hy sinh... Pep có quá nhiều sự lựa chọn nên tùy theo tình huống mà ông sẽ xoay chuyển đội hình nếu Barca cần tăng thêm sức mạnh tấn công. Messi đang là chân sút số 1 với 5 bàn/3 trận. Villa cũng lập cú đúp trận trước. Nhìn chung là hàng công của Barca chẳng có gì đáng chê trách, với sự dồi dào về mặt nhân sự và sự đa dạng trong lối chơi, dù Iniesta và Sanchez vắng mặt.

Trong 3 ngày, Barca đụng toàn thuốc thử liều cao, vòng đầu trước là Valencia. Atletico đang xếp ở giữa bảng xếp hạng nhưng vị trí đó không đủ nói lên sức mạnh của họ. Bán mất Augero và Forlan nhưng sự bổ sung của Atletico cũng đáng đồng tiền bát gạo không kém. Sau màn khởi động khá chậm chạp, 1 hòa, 1 thua, giờ đây Atletico đã trở lại đúng với hình ảnh đáng sợ của mình. Lối chơi có tổ chức, phong độ cao của các tân binh cùng tinh thần tập thể là điểm mạnh của Atletico. Hàng công của Atletico không hề kém cạnh, với Falcao, Diego, Reyes, Turan. Đặc biệt, Falcao đang cho thấy anh đáng giá đến từng xu, với hattrick ở vòng 3. Falcao là mẫu tiền đạo toàn diện, vừa chớp cơ hội tốt, sút xa và kỹ thuật tuyệt vời, dù nhỏ con nhưng khả năng không chiến cũng tốt. Chưa kể anh còn được tiếp đạn bởi 2 tiền vệ tài hoa là Diego và Turan. Atletico cũng đón chào sự trở lại của các trụ cột là Silvio, Godin và Asenjo.

Nếu Barca và Atletico đá mở thì người hâm mộ sẽ có một trận cầu mãn nhãn. Bằng không, xem Barca thi đấu cũng đã là một sự thưởng thức rồi.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Trở lại ngôi báu
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO