Trầm tĩnh Thủ đô

- Thứ Hai, 10/01/2022, 06:28 - Chia sẻ

Nguyễn Hồng Vinh

Ngoài này bỗng dưng trời lạnh
Kèm theo lất phất mưa bay
Em gom nắng vào trong ấy?
Người người tìm đến gốc cây!

Ngày nào hàng ngàn thầy thuốc
Hối hả hướng về phương Nam
Hàng vạn bộ đội, công an
Ngày đêm dựng lều dã chiến…

Trái tim Việt Nam rỉ máu
Bật dậy tình người thương yêu
Hàng ngàn bệnh nhân Covid
Thoát qua tử nạn đớn đau…

Đời sao hiểu hết chữ NGỜ
Hà thành nay nhiều vùng đỏ
Trong ấy bồn chồn không ngủ
Hướng về phía Bắc đêm đêm!

Nghĩa tình sâu nặng Bắc - Nam
Cùng nhau đồng lòng hợp sức
Chặn đứng độ lan đại dịch
Cho Tết Nhâm Dần bình an!

Tuần qua Diên Hồng sôi động
Quốc hội họp kỳ bất thường
Bao điều cử tri gửi gắm
Đang thành “quốc kế” dân an!…

Hà Nội, 8 tháng 1 năm 2022