Tổ chức Vì Hoà bình Nhật Bản tiếp sức trẻ em tại Văn Chấn, Yên Bái đến trường sau bão Yagi

01.png

Với đồng cảm và khát khao chia sẻ, chuyến đi của bà Đặng Thị Hiền cùng tổ chức Vì Hoà bình Nhật Bản (Peace Winds Japan) không chỉ mang theo những món quà vật chất mà còn gửi gắm yêu thương, lan tỏa hy vọng đến những mảnh đời nhỏ bé vùng lũ Văn Chấn, Yên Bái.

03.png
05.png

Cơn bão Yagi đã qua gần 2 tháng, nhưng những dư chấn của lũ lụt vẫn hằn in trên mảnh đất Văn Chấn, Yên Bái. Những con đường gập ghềnh, những ngôi nhà tan hoang và những ánh mắt trẻ thơ ngơ ngác, đói rét khiến ai cũng nghẹn lòng. Không chỉ thiếu thốn vật chất, các em nhỏ nơi đây còn đối diện với nỗi lo thiếu sách, thiếu đồ dùng học tập – những thứ vốn là hành trang cho con đường đến trường.

Hai tháng trước, trong chuyến đi cứu trợ sau cơn bão số 3, bà Đặng Thị Hiền – đại diện tổ chức Peace Winds và tổ chức Sugi Ryotaro tại Việt Nam cùng các cộng sự đã mang theo 1.000 phần quà và nhiều nhu yếu phẩm khác tặng cho bà con 4 vùng bị thiệt hại nặng nề sau cơn lũ gồm thôn Bái Dương, TP. Yên Bái; thôn Phúc Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên; xã Mỏ Vàng, Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên. Sau chuyến đi đó, bà hứa sẽ quay trở lại, để giúp các em nhỏ nơi đây.

“Khi nhìn những đứa trẻ co ro trong giá rét, mắt sáng lên khi nhận được những cuốn sách và tập vở mới, tôi đã tự hứa sẽ quay lại,” bà Hiền chia sẻ.

Và đúng như lời hứa, cuối tuần vừa qua, bà Hiền cùng tổ chức Peace Winds tiếp tục hành trình trở lại Văn Chấn. Lần này, mục tiêu là hỗ trợ trực tiếp các em học sinh tại ba trường tiểu học: Nậm Lành, Nậm Mười, và Suối Quyền, với tổng cộng 1.131 phần quà, bao gồm sách vở, cặp sách, và đồ dùng học tập, đã được trao tận tay các em học sinh tại 3 trường: Tiểu học Nậm Lành (419 suất quà); Tiểu học Nậm Mười (368 suất quà); Tiểu học Suối Quyền (344 suất quà).

cls-2760.jpg
cls-2113.jpg

Thầy Dương Xuân Trường, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nậm Lành cho biết, cơn lũ sau bão Yagi đã tàn phá nặng nề xã Nậm Lành, cuốn trôi đồ dùng của nhiều gia đình, khiến việc học hành của học sinh gặp khó khăn. “Những món quà như cặp sách, vở, bút, không chỉ giúp các em đủ dụng cụ học tập mà còn là nguồn động viên tinh thần để các thầy cô và học sinh vững tâm lên lớp”, thầy Trường chia sẻ.

z6072489089312-689ba73eed9f05405c6636181dd2d0e7.jpg
00.png

Tuy nhiên, thầy Trường cũng bày tỏ lo lắng về tương lai của gần 300 học sinh nội trú khi xã Nậm Lành hoàn thành chuẩn nông thôn mới. Điều này đồng nghĩa với việc các em sẽ không còn được nhận hỗ trợ kinh phí nội trú. “Đường đến trường của các em xa và khó khăn. Nếu không có sự giúp đỡ, chúng tôi thực sự không biết làm cách nào để các em tiếp tục đi học”, thầy Trường bộc bạch.

Không chỉ tại Nậm Lành, học sinh xã Nậm Mười và Suối Quyền cũng phải đối mặt với những thách thức tương tự. Sau cơn bão, nhiều em mất sạch sách vở, vật dụng học tập.

Hiệu trưởng trường Tiểu học Nậm Mười, thầy Trần Thanh Sơn, cho biết, những món quà từ tổ chức Peace Winds là cứu cánh quý giá, giúp các em tạm thời vượt qua khó khăn hiện tại.

02.png

Với tấm lòng đau đáu dành cho trẻ em, nhớ đến những năm tháng tuổi thơ khó khăn của chính mình, bà Đặng Thị Hiền luôn tâm niệm: “Mỗi khi có cơ hội, tôi đều mong muốn quay về giúp đỡ những nơi còn khó khăn, bởi vì tôi hiểu cảm giác thiếu thốn của các em nhỏ.”

cls-2907.jpg
cls-2834.jpg
cls-2813.jpg
cls-2502.jpg

Tổ chức Peace Winds cũng ghi nhận nhiều trẻ nhỏ vẫn e dè đến lớp. Thầy cô phải đến tận nhà động viên, thậm chí chí chăm lo cho các em như chính con mình. Bà Hiền chia sẻ, với vai trò cầu nối của Tổ chức Vì hòa bình tại Việt Nam, bà sẽ nỗ lực hơn nữa để trẻ em vùng khó không còn thiếu sách, vở quần áo và có những bữa ăn đủ đầy hơn.

Tấm lòng nhiệt thành của bà Hiền và các tổ chức thiện nguyện đã lên ngọn lửa hy vọng nơi vùng lũ, để những bước chân nhỏ bé thêm vững chắc vàng trên hành trình học tập.

Không chỉ trao quà, bà Đặng Thị Hiền và tổ chức Peace Winds còn mang đến sự đồng cảm và quyết tâm đồng hành cùng các em nhỏ. Cùng với vai trò đại diện tổ chức Sugi Ryotaro tại Việt Nam, bà hiểu rõ những khó khăn chồng chất mà các gia đình vùng lũ phải đối mặt. “Tôi từng trải qua những năm tháng thiếu thốn, nên khi nhìn các em, tôi như thấy lại tuổi thơ của mình. Đó là động lực để tôi trở lại và làm nhiều hơn nữa.”

ba-hien.jpg
Bà Đặng Thị Hiền – đại diện tổ chức Peace Winds và tổ chức Sugi Ryotaro tại Việt Nam
04.png

Theo bà Hiền, nhiều em nhỏ vẫn chưa thể tự tin đến trường. Các thầy cô không chỉ dạy chữ mà còn trở thành những người cha, người mẹ, tận tụy chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, vận động từng em đến lớp. Điều này khiến bà càng trăn trở về những giải pháp bền vững giúp các em vượt qua khó khăn.

Sự đồng hành của những tấm lòng nhân ái như bà Hiền và tổ chức Peace Winds là nguồn động viên to lớn, thắp sáng hy vọng nơi vùng cao nghèo khó. Để mỗi trẻ em, dù ở đâu, cũng được chạm tay tới giấc mơ học tập, vượt qua nghịch cảnh và xây dựng một tương lai tươi sáng hơn.

Đối với bà Đặng Thị Hiền, những hành trình thiện nguyện không chỉ là trách nhiệm mà còn là tâm huyết. Là đại diện của tổ chức Peace Winds tại Việt Nam, bà Hiền cho biết, bà và các cộng sự sẽ tiếp tục nỗ lực để không chỉ giúp trẻ em có đủ sách vở, quần áo mà còn cải thiện điều kiện sống, đảm bảo các em được học tập trong môi trường tốt hơn.

Hành trình thiện nguyện của tổ chức Peace Winds và bà Đặng Thị Hiền đã để lại không chỉ những món quà vật chất mà còn là niềm tin, hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn cho các em nhỏ vùng bão lũ. Câu chuyện ở Văn Chấn, Yên Bái, không chỉ là hành trình mang niềm vui mà còn là bài học về tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội.

Xã hội

Quảng Ninh: Mục sở thị quy trình "vẽ bệnh" nhạy cảm, hù doạ bệnh nhân để "moi tiền" tại phòng khám ngay trung tâm TP Hạ Long
Xã hội

Quảng Ninh: Mục sở thị quy trình "vẽ bệnh" nhạy cảm, hù doạ bệnh nhân để "moi tiền" tại phòng khám ngay trung tâm TP Hạ Long

Không có sổ khám bệnh, lấy máu không đeo găng tay y tế, “vẽ bệnh” hù doạ bệnh nhân để moi tiền … là những thông tin nhóm PV điều tra Báo Đại biểu Nhân dân thu thập được tại Phòng khám đa khoa Hoàng Anh, Tổ 2, khu 4A (phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Bài 1: Để mảnh đất cực Bắc không còn hộ nghèo
Xã hội

Bài 1: Để mảnh đất cực Bắc không còn hộ nghèo

Hoạt động không vì lợi nhuận với sứ mệnh không để ai bị bỏ lại phía sau, hơn 20 năm qua, mỗi cán bộ, viên chức, người lao động của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Hà Giang luôn tận tâm, tận lực chuyển tải các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất với mong muốn làm sao để Hà Giang không còn hộ nghèo và một ngày không xa, đồng bào địa phương sẽ tiến kịp miền xuôi về mọi mặt...

Toàn cảnh tọa đàm
Xã hội

"Quỹ nhà ở quốc gia" thiết kế như thế nào?

Tại Tọa đàm “Giải pháp đảm bảo có ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội” do Báo Nông thôn ngày nay (danviet.vn) tổ chức ngày 1.4, đại diện Bộ Xây dựng cho biết, bộ đang đang nghiên cứu về việc thành lập 'Quỹ nhà ở quốc gia'. Dựa trên bài học kinh nghiệm của các quốc gia khác, Quỹ hướng đến việc hình thành quỹ nhà ở của Nhà nước để cho thuê.

Toàn cảnh cuộc làm việc
Xã hội

Nestlé Việt Nam nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ Việt Nam

Bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam vừa có buổi làm việc để trao đổi về kết quả hợp tác chiến lược giữa hai bên giai đoạn 2020 - 2024 và phương hướng triển khai hoạt động giai đoạn 2025 - 2027.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà thăm, tặng quà người có công
Địa phương

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà thăm, tặng quà người có công

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2.4.1975 - 2.4.2025) và 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hoà Lê Hữu Hoàng đã đến thăm, tặng quà cho các gia đình người có công trên địa bàn huyện Cam Lâm.

Hà Tĩnh: Nhung hươu giúp người dân vươn lên làm giàu
Xã hội

Hà Tĩnh: Nhung hươu giúp người dân vươn lên làm giàu

Hà Tĩnh là một trong những địa phương có truyền thống nuôi hươu sao lấy nhung lâu đời. Với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp và nguồn thức ăn dồi dào từ tự nhiên, nghề này đã phát triển mạnh mẽ, đặc biệt tại các huyện Hương Sơn.