Nguyễn Hòa Bình
Chiếc ba lô buồn vở sách rời xa
Mùa khai giảng vắng tiếng cười của bé
Lớp học vắng những bàn chân con trẻ
Chỉ mình cô đơn độc lễ khai trường.
Ơi chiếc ba lô đầy ắp thân thương
Giờ theo bé đi cách ly chống dịch
Bút vở yêu gửi trọn trên giá sách
Nước mắt chờ ngày gặp mặt tặng nhau.
Ơi chiếc ba lô trĩu nặng niềm đau
Mang mơ ước dành cho giờ đợi bạn
Đâu nào biết nay đong đầy hoạn nạn
Gói cuộc đời hữu hạn tuổi thơ con.
Con cách ly cho cuộc sống trường tồn
Chiếc ba lô giấu vui buồn năm tháng
Hồn nhiên đón mấy tai ương kiếp nạn
Hồn nhiên cười vỡ rạn mấy hoàng hôn.
Ngày cách ly thổn thức nỗi nhớ trường:
Mơ bên "Bống", gặp "Kem", vui cùng "Thỏ"
Con sẽ tỏ nỗi dứt day trăn trở
Năm học này khai mở tuổi hoa con.
Hà Nội 5 - 13.9.2021