Thơ Hồng Thanh Quang

22/01/2017 19:49

Đêm Hạc Thành*

Đêm Hạc Thành trong mơ nghe tiếng vó ngựa phi,
Những gương mặt thân quen cũ và mới hòa trong sương khói...
Và tự nơi rất xa vang lên tiếng nói
Nhắc, làm gì cũng cốt để yên dân...
 
Sống ở đời ai cũng muốn vị thân
Và lòng vả lòng sung không khác mấy.
Đêm Hạc Thành bỗng dưng thức dậy
Những lời thơ xã tắc ngả nghiêng tình...
 
Cát sỏi cằn khô nung nấu niềm trung chính,
Cỏ mọc trùm dấu tích hội thề xưa.
Những chiếc lá ngát xanh khắc lời như chém đá
“Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần”...
 
Khởi nguồn thiêng vương mệnh trải phong trần,
Máu, nước mắt - vẫn kiệt cùng chinh chiến.
Bao mất mát đều hoà tan vào biển,
Sóng bạc đầu, luôn trái tim xanh...
 
Đêm Hạc Thành nghe chim giời vỗ cánh,
Bốn phương siêu khí ngây ngư...
Nếu không tụ nhau cùng tựa vào quá khứ,
Sẽ chỉ nỗi buồn kết tủa tương lai...
 
* Tên gọi khác của thành phố Thanh Hóa

    Nổi bật
        Mới nhất
        Thơ Hồng Thanh Quang
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO