Thơ Hoàng Việt Hằng

15/02/2011 08:15

          Tìm về

   Ta về với phên giậu xưa
Hàng duối vẫn dại sân thừa rêu xanh
   Ta về ủ lại tuổi xanh
Cầu vồng bẩy sắc long lanh đến giờ
   Ta tìm không lại mộng mơ
Tìm trong nỗi mẹ trăng mờ lối đi…




        Vờ quên

   Vờ quên hết thảy nỗi đau
Vai đeo tay nải màu nâu lên đường
   Hết leo núi lại làm vườn
Có người đang hát ngày thường nhẩn nha
   Hát mà cũng dứt thịt da
Sao buồn như ánh sao sa cuối trời
   Này người dưng - người dưng ơi
Bắt ta nhớ lại một người đã quên
  Cho dù quên hay vờ quên
Nỗi đau như nứa vẫn xiên tim mình
  Ngỡ là gói được chuyện tình
Mà sao gói mở vô hình thấy nhau…




    Nổi bật
        Mới nhất
        Thơ Hoàng Việt Hằng
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO