“Thiên vương” muốn sống bình thường

18/07/2007 00:00

Sau hơn 20 năm gắn bó với âm nhạc, anh đã phát hành 47 album, bán được 25 triệu bản. Thời kỳ đỉnh cao, với những doanh thu kỷ lục liên tiếp, Trương Học Hữu trong 3 năm liền được nhận giải thưởng “Nghệ sỹ châu Á có doanh thu cao nhất” tại Lễ trao giải Âm nhạc Thế giới.

      Ngay từ khi bắt đầu ca hát, Trương Học Hữu lựa chọn đi theo dòng nhạc nhẹ. Những khúc ballad ngọt ngào và lãng mạn về tình yêu qua chất giọng truyền cảm của anh đã nhanh chóng đi vào lòng người hâm mộ. 22 năm gắn bó cùng nghệ thuật, gồm cả ca nhạc và điện ảnh, Trương Học Hữu nay đã 46 tuổi, độ tuổi khá cao trong thị trường giải trí trẻ và năng động như Hong Kong, nhưng các ca khúc của anh vẫn được đông đảo khán giả ở mọi tầng lớp, lứa tuổi đón nhận. 
      Học Hữu còn khá trẻ so với tuổi 46, dường như anh vẫn chỉ là chàng trai hát bản tình ca bất hủ Mỗi ngày anh yêu em nhiều hơn hay Nụ hôn biệt ly của 16 năm về trước. Tuy bước vào tuổi trung niên nhưng sức làm việc của anh thật đáng nể. Đầu năm nay, sau khi phát hành album mới bằng tiếng Quan Thoại (tiếng Trung Quốc phổ thông), Trương Học Hữu bắt đầu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới tại Atlantic City, Toronto, Auckland, Sydney, Kuala Lumpur, Tokyo và Hong Kong cùng 23 thành phố tại Trung Quốc đại lục. Vé các buổi diễn đã bán hết và khán giả đang nóng lòng chờ xem thần tượng Trương Học Hữu của họ xuất hiện trên sân khấu. 
      Là một ca sỹ có thực lực, với chất giọng nam trung ấm áp, âm vực rộng cùng lối biểu diễn cuốn hút, nhưng sự nghiệp âm nhạc của Trương Học Hữu có bước khởi đầu không mấy suôn sẻ. Năm 1984, anh vượt qua hơn 10.000 thí sinh để giành giải nhất trong một cuộc thi tiếng hát tài tử với bài hát Tổ quốc (Fatherland). Sau đó không lâu, Trương Học Hữu kí hợp đồng với hãng thu âm PolyGram Hong Kong. Tuy nhiên album đầu tay của anh chỉ bán được không quá 10.000 đĩa. Mặc dù vậy, PolyGram vẫn giữ Trương Học Hữu lại và tiếp tục vun đắp cho anh. Đến năm 1991, ca khúc nổi tiếng Mỗi ngày anh yêu em nhiều hơn phát hành, chỉ trong phút chốc từ một anh chàng ca sỹ không ai biết đến, Trương Học Hữu trở thành ngôi sao ca nhạc thực thụ. Bài hát đứng đầu trong các bài hát được yêu thích nhất và cũng đứng đầu trong top các bài hát được yêu cầu phát thanh trên rađiô nhiều nhất. Cũng kể từ lúc đó, “ca thần” Trương Học Hữu cùng các ca sỹ nổi tiếng Lưu Đức Hoa, Lê Minh, Quách Phú Thành được khán giả hâm mộ đặt cho danh hiệu “Tứ Đại Thiên Vương”, thống trị thị trường giải trí Hong Kong vào thập niên 1990. Ở thời kỳ đỉnh cao vào năm 1993, Trương Học Hữu đã tổ chức 25 buổi biểu diễn có tên Jacky and Friends Live Concert (tên tiếng Anh của Trương Học Hữu là Jacky Cheung) cùng  34 buổi diễn của riêng mình Jacky Live Concert 1993 và gần 100 buổi diễn trên hơn 20 quốc gia và thành phố. 
      Ngoài giọng hát, Trương Học Hữu còn nổi tiếng với những bộ phim. Từ năm 1986 cho đến nay anh đã tham gia hơn 40 bộ phim. Trương Học Hữu có ngoại hình đẹp nhưng anh không coi đó là điểm mạnh mà luôn cố gắng diễn xuất hết mình, làm cho người xem cảm thấy dường như anh cũng chính là nhân vật trong phim. Trương Học Hữu thường xuất hiện trên màn ảnh là những công tử hào hoa, đầy hài hước và lém lỉnh. Bộ phim đầu tiên anh đóng là Sĩ quan Tuba ở đâu? (1986). Sau đó là Viên đạn trong đầu (1990), Không tình yêu, không cái chết (1993), Trương Học Hữu cũng đã xuất hiện trong 3 bộ phim của đạo diễn nổi tiếng Vương Gia Vệ: Giọt nước mắt rơi (1988), Những ngày hoang dã (1991) và Tro bụi thời gian (1994). Cả ba phim đều được giới phê bình đánh giá cao khả năng diễn xuất của anh. Gần đây nhất, năm 2005, bộ phim ca nhạc Nếu như yêu anh đóng cùng Kim Thành Vũ, Châu Tấn đã đoạt nhiều giải thưởng tại Lễ trao giải điện ảnh Hong Kong; trong đó có giải Bài hát trong phim hay nhất dành cho ca khúc chủ đề do Học Hữu sáng tác. 
      Sau những bận rộn công việc và các chuyến lưu diễn dài ngày, Trương Học Hữu lại trở về với ngôi nhà hạnh phúc, với người vợ là nữ diễn viên May Lo cùng hai cô con gái đáng yêu. Học Hữu là người nổi tiếng, trong cuộc sống hàng ngày anh chấp nhận sự quan tâm đôi lúc hơi thái quá của giới truyền thông, nhưng anh luôn cố gắng giữ cho gia đình nhỏ của mình không bị ảnh hưởng. Anh tâm sự: “Tôi hiểu là người hâm mộ luôn mong muốn biết về thần tượng của mình, nhưng cũng không cần phải quá đáng đến mức rình mò nhà tôi hay bám theo gia đình tôi mọi lúc mọi nơi. Tôi mong các con của mình được lớn lên như mọi đứa trẻ bình thường khác, và tôi muốn dõi theo bước đường trưởng thành của chúng. Đó là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi lúc này”.

Nguyễn Đức Duy

    Nổi bật
        Mới nhất
        “Thiên vương” muốn sống bình thường
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO