Thế giới tiễn đưa Nelson Mandela - người anh hùng chống phân biệt chủng tộc
“Hỡi những người anh em Nam Phi của tôi, Nelson Mandela yêu quý của chúng ta, vị tổng thống sáng lập nên nền dân chủ của chúng ta, đã ra đi. Ông qua đời bình yên trong vòng tay của gia đình vào lúc 20 giờ 50 phút ngày 5.12.2013. Ông đã yên nghỉ” - Tổng thống Nam Phi Zacob Zuma thông báo chính thức trên kênh truyền hình quốc gia về sự ra đi của Nelson Mandela – người anh hùng chống phân biệt chủng tộc được bạn bè quốc tế các thế hệ yêu mến.
Nelson Mandela qua đời sau khi đã được điều trị bệnh phổi tại nhà từ tháng 9 đến nay, và trước đó ông có ba tháng nằm viện khi bệnh trở nặng.
![]() Nguồn: johannesburg |
Rất nhiều nhà lãnh đạo và người nổi tiếng thế giới thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc Nelson Mandela. Nhận xét về ông, Tổng giám mục Nam Phi Desmond Tutu, người giành giải Nobel Hòa bình năm 1984, nói: đến nay, ông là nguyên thủ quốc gia đáng ngưỡng mộ và tôn kính nhất trên thế giới, và là một trong những con người vĩ đại nhất trên trái đất này.
Để tưởng nhớ Nelson Mandela, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ra lệnh treo cờ rủ tại Nhà Trắng và các tòa nhà công. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ở New York cũng dành một phút im lặng trước thông tin cựu tổng thống Nam Phi qua đời. Tổng thư ký Ban Ki-moon ca ngợi Nelson Mandela là người vĩ đại vì công lý. Thủ tướng Anh David Cameron so sánh việc lãnh đạo da màu qua đời như một ánh sáng vĩ đại vụt tắt. Văn phòng của ông ở phố Downing cũng treo cờ rủ như một cách bày tỏ sự kính trọng đối với Nelson Mandela. Trên chính quê hương Nam Phi của Nelson Mandela, hàng trăm người dân đã qua đêm bên ngoài ngôi nhà của cố tổng thống, thắp nến và hát những bài ca ca ngợi người anh hùng dân tộc vừa qua đời.