Thế giới nói về Madela: Con người thuộc về lịch sử

Huỳnh Vũ 08/12/2013 09:06

Nelson Mandela - biểu tượng của cuộc đấu tranh chống nạn phân biệt chủng tộc của Nam Phi, đã ra đi trong sự tiếc thương của thế giới. Như Tổng thống Mỹ Obama nói về ông, Madela không còn thuộc về chúng ta nữa, ông “thuộc về lịch sử”.

Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma: “Thế giới nghiêng mình trước cuộc đấu tranh không vị kỷ vì tự do của Nelson Mandela. Thế giới tôn kính và yêu quý Mandela vì sự khiêm tốn, lòng say mê cống hiến và một trái tim nhân ái”.

Tổng thống Mỹ Barack Obama: “Mandela là một con người “tốt đẹp từ tận đáy tâm hồn”, là người “viết nên lịch sử và định hướng các tiêu chuẩn đạo đức toàn cầu về sự công bằng. Ông ấy đã làm được nhiều hơn những gì một người bình thường có thể”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin: “Vượt qua muôn nghìn khó khăn, cho tới tận những giờ khắc cuối cùng, Mandela vẫn luôn trung thành với những lý tưởng về chủ nghĩa nhân đạo và sự công bằng”.

Thủ tướng Anh David Cameron: “Một ngọn đèn vĩ đại đã tắt. Nelson Mandela là người anh hùng của chúng ta”.

Tổng thống Pháp Francois Hollande: “Nelson Mandela đã làm nên lịch sử của không chỉ riêng Nam Phi mà còn cả thế giới. Chúng ta sẽ không bao giờ quên thông điệp của ông ấy. Nó sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng cho cuộc đấu tranh vì tự do, là nguồn động lực củng cố tinh thần cho những ai kiên quyết bảo vệ các mục tiêu chính đáng và quyền lợi trên toàn cầu”.

Tổng thống Brazil Dilma Rousseff: “Mandela đã cống hiến hết mình vì một trong những cuộc giải phóng con người quan trọng nhất trong lịch sử đương đại, đặt dấu chấm hết cho nạn phân biệt chủng tộc tại Nam Phi”.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon: “Cuộc đấu tranh không vị kỷ vì giá trị con người, vì công bằng và tự do của Mandela đã tác động đến nhiều người trên thế giới. Ông ấy đã chạm tới tận đáy tâm hồn chúng ta bằng một cách rất riêng... Nelson Mandela là biểu tượng của sự công bằng và là nguồn cảm hứng dồi dào của nhân loại. Ông ấy đã cho chúng ta thấy được rằng chỉ cần có niềm tin, thế giới nói chung và mỗi cá nhân nói riêng đều có thể hy vọng và cùng nhau thúc đẩy công bằng và nhân đạo”.

Nelson Mandela đã ra đi song thế giới chắc hẳn sẽ không bao giờ quên những lý tưởng cao đẹp mà ông ấy đã truyền cảm hứng cho toàn nhân loại. Ông đã từng nói: “Trong suốt cuộc đời mình, tôi cống hiến cho cuộc đấu tranh của người dân châu Phi. Tôi đấu tranh chống lại sự thao túng của người da trắng cũng như người da đen. Tôi đánh giá cao lý tưởng xây dựng một xã hội dân chủ và tự do. Đó là lý tưởng mà tôi nguyện chết vì nó”.

Góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013

    Nổi bật
        Mới nhất
        Thế giới nói về Madela: Con người thuộc về lịch sử
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO