Thế giới hưởng ứng Giờ Trái đất: Tắt đèn để thắp sáng

Hoàng Khôi 29/03/2010 00:00

Trong vòng 24 tiếng qua, như đường truyền của dòng điện, người dân ở mỗi múi giờ trên thế giới đã tắt điện trong 60 phút khi chuông đồng hồ điểm 20h30 để hưởng ứng lời kêu gọi xây dựng một thế giới thân thiện hơn với môi trường.

08-Tat-den-8810-300.jpg

Chiến dịch tắt đèn gọi là “Một giờ cho hành tinh” hay “Giờ Trái Đất” được tổ chức theo sáng kiến của Quỹ Thiên nhiên thế giới lần đầu tiên vào năm 2007. Khi đó, 2,2 triệu người dân thành phố Sydney, Australia đã tắt đèn nhằm nêu bật các vấn đề khí hậu của thế giới. Sự kiện hàng năm này diễn ra vào thứ bảy cuối cùng của tháng 3, và đã trở thành một sự kiện mang tính toàn cầu.

Trong vòng 4 năm, chiến dịch này ngày càng được đông đảo người dân và tổ chức hưởng ứng. Riêng năm nay, diễn ra chỉ 3 tháng sau thất bại của Hội nghị biến đổi khí hậu tại Copenhagen, Giờ trái đất đã thu hút sự tham gia của 125 nước so với 88 nước tham gia năm ngoái. Hơn 1.200 công trình nổi tiếng trong đó có cả tháp Eiffeil của Pháp và Tử cấm thành của Trung Quốc, cũng đã chấp nhận tham gia gửi đi bức thông điệp về môi trường. Ngoài ra, các tập đoàn đa quốc gia như Google, Coca Cola, Hilton, McDonalds, Canon, HSBC, IKEA và nhiều tổ chức phi chính phủ cũng tham gia hưởng ứng.

Ở Đức, cổng Brandenburg tại Berlin đã chìm vào bóng tối sau khi các nghị sỹ địa phương ủng hộ bảo vệ môi trường, thống nhất tắt đèn phía trước cổng. Trong khi đó, người dân khu vực này đi xe đạp gắn thiết bị đặc biệt, có thể phát sáng hình ảnh biểu tượng của Berlin.

Tại Pháp, các tòa nhà nổi tiếng đã tắt điện trong vòng một giờ bao gồm Tháp Eiffel, Louvre, Notre Dame, Pantheon, Quảng trường Concorde và các cầu qua sông Seine. Khoảng 1.600 ngọn nến sắp hình số 60 được thắp sáng ở chân tháp Eiffel.

Tại tỉnh British Columbia, phía Tây Canada, chính quyền địa phương đã quyết định hưởng ứng giờ Trái Đất bằng cách tắt tất cả các ngọn đèn không thiết yếu trong mọi tòa nhà chính phủ. “Chúng tôi tham gia một phần là muốn để lại một di sản về sự ổn định cho thế hệ mai sau”, Thủ hiến British Columbia, Gordon Campbell nói. Ông nhấn mạnh, chiến dịch này là một ví dụ to lớn chứng minh rằng, một ý tưởng giản đơn có thể phát triển và truyền cảm hứng cho tất cả mọi người khắp nơi, với các hành động đơn giản để tạo ra sự khác biệt. Tổng cộng 84 cộng đồng ở British Columbia đã tắt đèn trong sự kiện tương tự năm 2009, ước tính có 1,5 triệu ngọn điện không thắp sáng, tiết kiệm được 72 megawatt điện.

Moscow dẫn dầu với tuyên bố hưởng ứng tích cực sự kiện này hàng năm trong tương lai. Một số cơ sở kinh doanh như các tập đoàn bán lẻ cũng cam kết tham gia hành động mang tính toàn cầu này.

Tại Kazakhstan, khoảng 90 thị trấn và thành phố tham gia giờ Trái Đất. Ở Thủ đô Astana, các tòa nhà biểu tượng như Đài tưởng niệm Astana-Baiterek, dinh Tổng thống, Tòa án tối cao và Cung điện Độc lập cũng tắt đèn.

Những quảng trường lớn, các tòa nhà biểu tượng và trung tâm kinh doanh ở các thành phố lớn của Peru cũng chìm vào bóng tối trong giờ Trái Đất.

Telefonica, nhà điều hành viễn thông lớn nhất nước này, đã gửi tin nhắn tới 2 triệu thuê bao di động, nhắc nhở về giờ Trái Đất và tiết kiệm năng lượng.

Ở Bolivia, ngoài việc tắt đèn và các thiết bị điện gia đình, các nhà hoạt động môi trường còn kêu gọi không lái xe trong giờ Trái Đất.

Nhà hát Opera Sydney, Sân vận động Tổ chim và Khối lập phương Nước tại Bắc Kinh, Big Ben ở London, và tòa nhà cao nhất thế giới - Burj Al-Arab của Dubai cũng đã tắt đèn như một sự hồi đáp cho lời kêu gọi vì một thế giới xanh hơn.

LHQ đã tắt đèn tại trụ sở chính ở New York. Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã bày tỏ sự ủng hộ về chiến dịch này khi khẳng định hành động này vừa gửi đi thông điệp cảnh báo, vừa thắp lên hy vọng. “Biến đổi khí hậu là một vấn đề đáng lo ngại đối với mỗi chúng ta. Giải pháp cho vấn đề này nằm trong tay chúng ta và nó chỉ chờ mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng, mỗi doanh nghiệp, mỗi chính phủ trên toàn thế giới hành động”.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Thế giới hưởng ứng Giờ Trái đất: Tắt đèn để thắp sáng
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO