Thân nhiệt

Lê Quân 22/04/2017 08:22

Ai cũng có thể sắm một chiếc máy điều hòa không khí, nhưng người “nền tính” sẽ hơn người khác ở cách sử dụng chiếc điều khiển, để lựa chọn một nhiệt độ thích hợp với thân nhiệt của mình và nhiệt độ bên ngoài...

Trước khi mùa hè thực sự đến, bao giờ cũng sẽ có những ngày nắng lạ, thoắt đến thoắt đi, nhanh nóng nhanh lạnh, khiến người ta đến là lúng túng khi chọn đồ ra đường, và không biết bao giờ thì có thể cất áo ấm. Đó cũng là những ngày người già và trẻ con rất dễ cảm sốt, vì chênh lệch nhiệt độ ngày đêm quá lớn, những khối khí nóng - lạnh giao nhau một cách bất thường... 

Bữa tối hôm qua, bọn trẻ con nhà tôi thi nhau khoe một chuyện mới tinh vừa diễn ra ở lớp chúng (thật ra là cũ mèm): “Lớp em hôm nay được bật điều hòa rồi đấy!”. Trẻ con thân nhiệt thường cao hơn người lớn, nên rất nhiều đứa “nghiện” điều hòa. Thế nhưng ở nhà, cứ phải thực sự vào hè, bố mẹ chúng mới dám bật điều hòa vì e sợ, trẻ bao lâu mới lại nằm điều hòa, thường sẽ rất dễ hắt hơi sổ mũi... 

Thân nhiệt mỗi người một khác, ngưỡng chịu đựng nóng - lạnh do đó cũng khác nhau. Có người quanh năm tắm nước nóng, thậm chí vào mùa đông còn phải vặn nước nóng già thì mới đủ ấm; hoặc mùa nào cũng phải ăn canh nóng... Nhưng ngược lại, cũng có người chỉ thích ăn nguội và tắm nước mát lạnh, hoặc chỉ cần ấm đủ dùng. Có người phải chỉnh điều hòa lạnh sâu xuống 24 - 25 độ mới thấy mát, có người lại để 27 - 28 độ, lại còn phải đắp thêm chăn mỏng...

Ngưỡng chịu đựng của con người dường như lệ thuộc rất nhiều vào thân nhiệt của họ. Từ những cơn hắt hơi sổ mũi, ốm vặt..., đến cả cách họ giải quyết mâu thuẫn khi cọ xát, va quệt phải một ai đó, một điều gì đó trong cuộc sống thường ngày. Hôm qua, tôi đã không dám nhìn lâu vào bức ảnh đó, bức ảnh ghi lại (hẳn là để làm bằng chứng) hình ảnh một người đàn ông ngồi bệt giữa nhà, với hai con mắt bị thương, sau khi bị một người hàng xóm bất ngờ nhảy bổ sang, đâm cả cái bồ cào sắt vào mặt, khiến nạn nhân bị hỏng vĩnh viễn một bên mắt. Mà chuyện chỉ đơn giản là vì đang trưa, thì người hàng xóm kia tự dưng nổi hứng bật máy hát karaoke, nhà bên cạnh đang nghỉ trưa bèn nhắc, thế rồi lời qua tiếng lại và cuối cùng dẫn đến đòn thù nọ. Biết bao chuyện không hay, thậm chí để lại hậu quả nặng nề thoạt tiên chỉ vì một nguyên nhân không đáng và một chút nóng vội, nóng giận mà lẽ ra có thể kiềm chế và tìm đến một cách giải quyết khác, thấu tình đạt lý hơn, khi chưa phải thực sự đã hết cách. Nhưng rốt cuộc, nó vẫn diễn ra theo một cách thật đáng buồn và đáng tiếc. Trăm sự chỉ vì “thân nhiệt”?

Người miền Bắc có một từ rất hay, để nói về những người điềm đạm, từ tốn, có khả năng giải quyết mọi việc một cách mềm mỏng, êm thấm, mà không mất một “viên đạn” nào, ấy là từ “nền tính”. Người nền tính có lẽ đã may mắn được trời ban cho một thân nhiệt tốt, có thể thích nghi được trong nhiều điều kiện nhiệt độ và mức độ cọ xát. Người nền tính không phải là người có khả năng chịu đựng được mọi giới hạn mà là biết rõ giới hạn của sự chịu đựng. Ai cũng có thể sắm một chiếc máy điều hòa không khí, nhưng người “nền tính” sẽ hơn người khác ở cách sử dụng chiếc điều khiển nhiệt độ, để lựa chọn một nhiệt độ thích hợp với thân nhiệt của mình, và nhiệt độ bên ngoài...

    Nổi bật
        Mới nhất
        Thân nhiệt
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO