Tây Ban Nha viết lại lịch sử

Đào Phương 02/07/2012 11:10

Rạng sáng nay 2/7, trận chung kết Euro 2012 giữa hai đội tuyển Italy và Tây Ban Nha đã kết thúc với chiến thắng thuyết phục dành cho nhà đương kim vô địch châu Âu và Thế giới.

Tây Ban Nha đã viết lại lịch sử bóng đá khi lần đầu tiên có được 3 danh hiệu danh giá nhất của bóng đá thế giới, vô địch Euro 2008, World Cup 2010 và lại Euro 2012. Không ai có thể phủ nhận được rằng họ vẫn đang là ông vua của bóng đá thế giới. Bảng xếp hạng của Fifa không hề thay đổi kể từ khi họ lên ngôi vị cao nhất của thế giới cách đây 2 năm. Chiến thắng 4 sao trước Italy rạng sáng nay lại một lần nữa chứng minh Tây Ban Nha vẫn quá mạnh so với phần còn lại của bóng đá thế giới. Với Italy thì đây quả là một thất bại quá đau đớn, những gì họ đã thể hiện trong trận đấu vòng bảng đã đã ít nhiều đem đến cho người hâm mộ một sự tin tưởng truớc khi họ bước vào trận đấu này. Italy chính là đội bóng duy nhất khiến Tây Ban Nha phải vào bóng nhặt lưới tại giải lần này. Nhưng chính những sự tính toán sai lầm của HLV trưởng Prandelli đã khiến họ phải nhận thất bại cay đắng. Rất thành công với lối đá chắc chắn nơi hàng thủ và sắc sảo trong hàng công tại trận đấu vòng bảng nhưng đội quân thiên thanh lại chọn cách chơi đôi công với nhà đương kim vô địch và đây chính là điểm mấu chốt cho thất bại của họ hôm nay. Tây Ban Nha vẫn cho cả thế giới thấy rằng lối chơi tiqui-taca của họ vẫn quá khó để tìm ra lời giải.

Tây Ban Nha ra quân với đội hình giống hệt như trận đấu vòng bảng gặp Italy. Trong khi đó, ý đồ chơi đôi công đã được HLV Parandelli thể hiện rõ khi ông cho Montolivo ra sân ngay từ đầu thay cho Thiago Motta. Trong những phút đầu tiên, thế trận có vẻ diễn ra cân bằng khi Italy cũng rất tự tin giữ bóng và tổ chức tấn công. Những cơ hội không rõ ràng của cả hai đội được tạo ra cho đến khi Tây Ban Nha có được bàn thắng đầu tiên. Phút thứ 14, David Silva đánh đầu kết thúc hoàn hảo sau pha nỗ lực tuyệt vời của Cesc Fabregas. Sau bàn thua mặc dù đã rất nỗ lực nhưng Tây Ban Nha mới chính là đội nắm cục diện trận đấu. Chủ động lùi sâu, những pha phối hợp mỗi khi có bóng vẫn làm Italy rất khó khăn nếu muốn cướp lại bóng. Mọi đường lên bóng của người Italy dường như đều nằm trong những dự tính của các cầu thủ áo đỏ. Del Bosquel chỉ đạo cho các học trò của mình chơi phòng ngự phản công. Và Tây Ban Nha cho thấy họ chơi phản công cũng xuất sắc không kém bất cứ đội bóng nào. Phút 41, sau một pha phản công mẫu mực hậu vệ cánh trái Jordi Alba đã nâng tỷ số lên 2-0.

Đây chính là đòn kết liễu thực sự cho những nỗ lực đáng khen của Italy. Bởi khi hiệp một chấm dứt, sang hiệp hai với những sự thay đổi trong đội hình không những các học trò của HLV Parandelli không cải thiện được tình hình mà khó khăn của họ còn chồng chất khi Thiago Motta phải rời sân khi mới chỉ thi đấu được vài phút. Tất cả những gì Italy làm được chỉ là 2 cú dứt điểm của tiền đạo vào sân thay người Di Natale. Chỉ còn chơi với 10 người trên sân, bị dẫn trước cùng việc đối thủ chơi quá hay Italy gần như buông xuôi để rồi phải nhận thêm 2 bàn thua nữa sau các pha lập công của Torres và Mata. Một kết quả quá bất ngời với tất cả những người hâm mộ, có lẽ là bất ngờ với cả chính những người hâm mộ Tây Ban Nha.

Nỗi buồn của người này, lại là niềm hạnh phúc của kẻ khác. Ngôi vương của bóng đá châu Âu vẫn chưa thể lật đổ, bởi một sự thật đơn giản đế chế tiqui-taca vẫn còn quá mạnh. Sau giải đấu này họ đã nhận được quá nhiều cái nhất, hàng công mạnh nhất, hàng thủ vững chắc nhất, vua phá lưới... Rõ ràng đây là một minh chứng rõ ràng nhất cho sức mạnh của nhà vô địch. Chúng ta cùng chúc mừng Del Bosque và các học trò, cùng cảm ơn họ vì đã cống hiến một lối chơi đẹp và quyến rũ và cùng chờ câu trả lời cho câu hỏi đến bao giờ bài toán tiqui-taca mới được giải?

Chúng ta cùng nhìn lại giây phút đăng quang của nhà vô địch châu Âu:













    Nổi bật
        Mới nhất
        Tây Ban Nha viết lại lịch sử
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO