“Sống trong sợ hãi”

Anh Ngọc 24/03/2018 07:21

Hiểm họa đôi khi đến từ mẩu thuốc hút dở bị ném bừa bãi vào vật dễ bắt cháy, một kẻ chạy xe ở ngoài đường mà như giữa chốn không người, hay thậm chí là những mớ rau xanh non mơn mởn, hoặc những ly nước lọc nhiễm chì. Có một bộ phim mang tên “Sống trong sợ hãi” khác, mà không ai muốn được thủ vai chính...

Sáng, mở điện thoại ra và rùng mình khi thấy tin cháy chung cư ở Sài Gòn. Đấy là một trong những lý do mà bao năm qua, nhà tôi dùng dằng mãi rồi quyết định không lên chung cư ở nữa, dù ở đó, phải nói là “nhất cử lưỡng tiện”.

Cái chung cư, bản thân nó không có lỗi, nhưng chính cách mà người ta xây dựng, quản lý, kiểm tra; cách mà người ta đề phòng và đối phó với các thảm họa chết người theo kiểu “chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ” như ở ta đã khiến tôi không muốn lên chung cư. Rủi ro quá lớn đến từ lối làm ăn tắc trách, chộp giật của những chủ đầu tư thực dụng, chỉ cốt làm sao bán được nhà, thu hồi vốn nhanh nhanh chóng chóng rồi thì “sống chết mặc bay”; cộng với thái độ sống chủ quan hời hợt, được chăng hay chớ của một bộ phận không nhỏ cư dân trước chính sự an toàn của mình và gia đình; thái độ thiếu trách nhiệm của các cấp quản lý khi để mật độ chung cư quá dày, bất chấp các quy định tiêu chuẩn về an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và phòng cháy chữa cháy... Năm nào cũng có cháy ở đâu đó, và thường là kèm theo nạn nhân thiệt mạng. Năm nào cũng ồn ào lên được một lúc, kiểm tra kiến nghị giám sát ầm ĩ nọ kia, rút hết sợi dây kinh nghiệm này đến kinh nghiệm khác, cuối cùng đâu vẫn vào đấy, dân vẫn chết mà chẳng thủ phạm nào phải đi tù...

Và chẳng riêng gì ở chung cư mới là “đánh bạc” với tính mạng, mà còn cả khi đi ra ngoài đường tham gia giao thông, hay ra chợ mua thức ăn... Hiểm họa đôi khi đến từ mẩu thuốc hút dở bị ném bừa bãi vào vật dễ bắt cháy, một kẻ chạy xe ở ngoài đường mà như giữa chốn không người, hay thậm chí là những mớ rau xanh non mơn mởn, hoặc những ly nước lọc nhiễm chì. Cả những trang báo lá cải chỉ thích đưa chuyện giật gân gây sốc, đầu độc tâm hồn giới trẻ... 

Có một bộ phim mang tên “Sống trong sợ hãi” khác mà không ai muốn được thủ vai chính cả!

Góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013

    Nổi bật
        Mới nhất
        “Sống trong sợ hãi”
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO