Sáng nay, hàng nghìn thí sinh “đua tranh” vào hai trường chuyên THPT thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội
Quốc Việt - Xuân Quý•04/06/2023 10:05
Sáng nay 4.6, hai trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (KHTN) và THPT chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội cùng tổ chức kỳ thi vào lớp 10 THPT.
Ngày thi khá thuận lợi khi thời tiết đã mát mẻ hơn sau cơn mưa tối qua. 6h sáng các sĩ tử và phụ huynh đã có mặt ở địa điểm thi để kiểm tra thông tin.
Các thí sinh làm bài thi tại 334-336 đường Nguyễn Trãi. Với đặc điểm giao thông phức tạp tại khu vực này, công tác phân luồng giao thông đã được nhà trường triển khai, hạn chế ùn tắc, tạo thuận lợi cho thí sinh vào phòng thi.
Trường THPT chuyên KHTN và THPT chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn là hai trường duy nhất tuyển đầu vào với ba môn thi chung Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.
Năm nay trường THPT chuyên KHTN có hơn 2900 thí sinh dự thi vào các khối chuyên Toán, Tin học, Vậy lý, Hoá học, Sinh học và chất lượng cao. Trong đó tỷ lệ chọi vào lớp chuyên Tin học cao nhất 1/9, tiếp đến chuyên Toán 1/7; tỷ lệ chọi trung bình 1/6.
Đối với trường THPT chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn có gần 1600 thí sinh dự thi. Trong đó lớp chuyên Ngữ văn có số lượng thí sinh đăng ký dự thi cao nhất là 970 học sinh, tỷ lệ chọi là 1/14, trong khi năm 2022 là 1 chọi 9. Lớp chuyên Lịch sử và chuyên Địa lý có tỷ lệ chọi lần lượt 1/9 và 1/8. Năm ngoái tỷ lệ chọi của hai lớp chuyên Lịch sử và chuyên Địa lý là 1/5.
Thí sinh Nguyễn Phương Thanh Xuân) cho biết: Em dự thi duy nhất một trường chuyên KHXHNV, còn lại em sẽ thi trường của Sở. Em rất yêu thích môn Văn và muốn được học một cách chuyên sâu hơn với bộ môn này. Mẹ của thí sinh Phương chia sẻ thêm: Gia đình có mong muốn cho con được học gần nhà. Khi con tôi tìm hiểu biết được lớp chuyên Văn của trường này cháu đã quyết tâm thi vào đây. Gia đình hết sức ủng hộ.
Học sinh Khánh Vy (THCS Newton) cho biết: Em nộp nguyện vọng vào lớp chuyên Văn, dù tỷ lệ chọi cao nhưng em vẫn muốn thử sức. Tiếp xúc với các bài thi thử của trường em cảm thấy mình đủ sức để thi vào đây. Điều lo lắng nhất của em là làm sao xác định được vấn đề mà đề bài đặt ra để viết cho đúng.
Học sinh Nguyễn Khánh (Trường TH & THCS Victoria Thăng Long) chia sẻ: "Em đi thi tâm lý thoải mái, không kỳ vọng quá nhiều nhưng cũng phải làm hết sức mình. Mục tiêu hàng đầu của em là chuyên Ngoại ngữ. Tuy nhiên ngày hôm qua em làm bài không như ý, nên em nghĩ sẽ lựa chọn trường chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn nếu điểm số cho phép."
Em Nguyễn Hà Bình Trung lựa chọn thi vào trường THPT chuyên KHTN: “Em rất hồi hộp nhưng cũng háo hức đến kỳ thi hôm nay. Với mục tiêu, các môn chuyên dành được số điểm cao và các môn điều kiện em cố gắng đủ qua điểm xét.”
Chị Thu Mai (Hà Nội) cho biết: "Gia đình có truyền thống học toán và học chuyên, từ cấp 2 cháu đã có thôi thúc muốn được vào chuyên toán của trường KHTN. Cháu còn đăng ký thi thêm chuyên hoá như một thử thách đối với bản thân. Cũng như bao phụ huynh có con tham gia vào khối các trường THPT chuyên năm nay, tôi rất hồi hộp, lo lắng. Tuy nhiên, cũng ủng hộ và động viên con hết mình để củng cố sự tự tin cho con".
Phụ huynh Hữu Thế cho biết: "Đây là trường chuyên thứ 3 tôi đưa con đi thi. Trước đó, cháu thi chuyên Sư phạm và chuyên Ngoại ngữ. Sắp tới tôi sẽ cho con thi chuyên của Sở và lớp chuyên của trường THPT Chu Văn An. Nguyện vọng của con nhà tôi muốn thử sức ở nhiều trường chuyên để rèn luyện bản lĩnh phòng thi và tăng thêm cơ hội trúng tuyển."
Con đã vào khu vực thi nhưng phụ huynh này vẫn dõi ánh mắt theo con
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.