Riquelme: Bóng đá đã cho tôi tất cả
Đã 15 năm thi đấu chuyên nghiệp, giờ đã 33 tuổi nhưng ít người có thể phủ nhận rằng Juan Roman Riquelme hiện tại không còn giữ được phong độ. Anh vẫn là “nhạc trưởng” với những đường chuyền có độ chính xác cao, là nhân tố chính giúp CLB của mình Boca Juniors vô địch Apertura 2011. Trước khi bước vào giai đoạn chinh phục Libertadores 2012, Riquelme đã dành cho Fifa một buổi phỏng vấn.
![]() |
Fifa.com: Năm 2011 là một năm đặc biệt, nó đánh dấu mốc 15 năm anh thi đấu chuyên nghiệp. Khi còn nhỏ anh có nghĩ rằng mình sẽ có một sự nghiệp thành công?
Juan Roman Riquelme: Trung thực mà nói, câu trả lời là không. Tôi thường mơ ước được trở thành một cầu thủ bóng đá và được thi đấu trong màu áo của Boca. Nhưng lúc đó tôi không nghĩ mình có thể cống hiến cho CLB lâu đến vậy. Việc giành được niềm tin và sự yêu mến của các cổ động viên ngay trên quê hương là một điều thật hạnh phúc.
Fifa.com: Một trong những điểm mạnh nhất của anh là có thể phát động tấn công một cách chính xác. Ai là người có ảnh hưởng lớn nhất đến lối chơi của anh?
Juan Roman Riquelme: Tôi may mắn được lớn lên trong thời đại của Maradona. Tất cả người dân Argentina đều xem anh là cầu thủ vĩ đại nhất. Sau khi xem Diego thi đấu tôi luôn mơ ước mình sẽ có khă năng giống anh ấy. Trong các trận đấu với bạn bè tôi luôn muốn các bạn gọi mình là Maradona. Và hiện tại với con trai tôi cũng vậy, nó đá bóng cùng bạn bè và luôn muốn được gọi là Messi. Với những người của thế hệ tôi, Maradona là cầu thủ vĩ đại nhất. Nhưng đối với thế hệ trẻ hiện nay, con trai tôi là một ví dụ thì Messi lại là người hùng của chúng
Fifa.com: Nếu phải chọn ra hai thời điểm đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của mình, anh sẽ chọn?
Juan Roman Riquelme: Với tôi những khoảnh khắc được thi đấu với các đồng đội của mình đều rất tuyệt vời, kể cả trong lúc luyện tập cũng như cùng đi ăn với nhau. Những khoảnh khắc tuyệt vời tôi không thể kể ra đây hết đuợc. Nhưng nếu phải chọn một khoảnh khắc buồn tôi sẽ chọn, đó là lúc tôi thi đấu cho Villareal và đã thua Arsenal tại bán kết Champions League mùa giải 2005-2006. Bởi một lẽ ai trong CLB cũng hiểu rằng thật khó để có được cơ hội như thế một lần nữa.
![]() |
Fifa.com: Bỏ lỡ một quả penalty trong trận đấu đó, anh có nghĩ đó là một sai lầm lớn?
Juan Roman Riquelme: Tôi đã xem lại trận đấu đó và nghĩ rằng chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng. Villareal đã chơi tốt hơn Arsenal khi có rất nhiều cơ hội được tạo ra còn họ thì không. Quả phạt đền là một trong những cơ hội rõ ràng nhất, và tôi rất lấy làm tiếc vì đã bỏ lỡ. Nhưng trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra và đôi khi mình phải chấp nhận thực tế đó.
Fifa.com: Chúng ta hãy nói chuyện ngoài sân cỏ một chút. Anh có theo dõi nhiều trận đấu không?
Juan Roman Riquelme: Có, tôi xem rất nhiều trận đấu mỗi khi có thời gian: bóng đá Argentina, bóng đá châu Âu...
Fifa.com: Có sự ưu tiên nào không?
Juan Roman Riquelme: Chúng ta đều thích xem Barcelona. Theo tôi nghĩ, họ đang may mắn có được dàn cầu thủ có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện trong tương lai nữa. Đó là những Messi, Iniesta, Xavi, Gerard Pique... tất cả những ngôi sao hàng đầu thế giới cùng sát cánh trong một đội bóng. Điều đó thật đặc biệt.
Fifa.com: Theo anh, làm thế nào để có thể đánh bại một tập thể như thế?
Juan Roman Riquelme: Đó là một điều khó khăn. Thực ra nếu đối đầu với Barca tại một trận đấu loại trực tiếp thì sẽ có cơ hội tốt hơn. Ví như điều mà Real đã làm được tại Cup Nhà vua năm ngoái. Hiện tại, Barca sẽ rất khó bị đánh bại trong một cuộc đua dài hơi ví dụ tại La Liga. Người mà tôi ấn tượng nhất chính là HLV của Getafe, Luis Garcia. Ông là người đã đánh bại Barca 1-0 gần đây và mùa giải trước khi còn ở Levante, đội bóng tí hon của ông cũng đã cầm hoà được Barca.
Fifa.com: Khi xem Barca thi đấu lúc này, cảm giác của anh thế nào khi đã từng ở đó ?
Juan Roman Riquelme: Khi một đội bóng chơi bóng với phong độ cao, liên tiếp có được chiến thắng thì điều đó sẽ khiến họ ngày càng tự tin. Chính sự tự tin đó càng làm các cầu thủ thi đấu hay hơn và chúng ta sẽ càng có cơ hội xem một trận đấu đẹp mắt. Tôi đã từng ở Barca 1 năm nhưng khi đó mọi chuyện không hề đơn giản. Trong phòng thay đồ có rất nhiều vấn đề xảy ra và quãng thời gian đó không để lại cho tôi nhiều cảm xúc. Nhưng hiện tại, tôi đang ở đây. Boca là câu lạc bộ của tôi, là nhà của tôi và trong tương lai cũng như vậy.
Fifa.com: Là một cầu thủ của Boca Juniors, anh thấy sao khi River Plate ngày càng đi xuống.
Juan Roman Riquelme: Trước tiên, nếu trên cương vị một fan của Boca thì tôi rất vui sướng khi CLB của mình dành được tất cả những danh hiệu. Nhưng nếu trên cương vị một người yêu bóng đá thì tôi nghĩ đó là một điều không tốt. Điều này cũng giống như nếu Barca hoặc Real bị xuống hạng tại Tây Ban Nha, chắc chắn La Liga sẽ không còn hấp dẫn. El Super Classico đã là thương hiệu mà hàng triệu người trên khắp thế giới đều biết tới, nó không đơn giản là một trận đấu mà còn là một trận đấu ở nhiều phương diện khác nữa. Boca gặp River Plate cũng vậy, trận đấu này luôn luôn đem lại nhiều cảm xúc và kết quả sẽ không thể biết trước mặc dù phong độ của 2 đội lúc đó có khác nhau thế nào đi nữa. Chúng ta đều hy vọng rằng River sẽ sớm hồi phục và chúng ta lại có thể thưởng thức những trận đấu giữa Boca Juniors và River Plate.
Fifa.com: Hiện tại cầu thủ nào anh ngưỡng mộ nhất?
Juan Roman Riquelme: Đó là Messi, anh chính là cầu thủ hay nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Cristiano Ronaldo cũng rất tuyệt vời khi sở hữu nhiều tố chất nhưng còn thiếu một chút gì đó để có thể vươn tới tầm của Messi. Một người nữa mà tôi rất thích đó là Iniesta.
Fifa.com: Iniesta cũng luôn dành cho anh những lời khen và sự cảm phục ...
Juan Roman Riquelme: Điều tuyệt vời nhất của tôi trong quãng thời gian ở Barcelona chính là được gặp Iniesta ở đội trẻ. Anh ấy đã bắt đầu tập luyện với chúng tôi và lúc đó tôi đã rất thích anh ấy. Không phải bởi tính cách mà còn bởi vì Iniesta là một người rất tài năng. Chúng tôi đã chia sẻ với nhau rất nhiều và hiện tại, chúng tôi vẫn luôn luôn giữ liên lạc với nhau.
Fifa.com: Mới đây anh đã phát biểu rằng mục tiêu của mình sẽ là cùng đội tuyển Argentina thi đấu tại World Cup sắp tới. Có phải phát biểu đó là do con trai của anh muốn vậy?
Juan Roman Riquelme: Đúng vậy, con trai tôi mới chín tuổi nhưng nó rất thích bóng đá và nó cảm thấy rất vui khi biết World Cup sắp tới được tổ chức tại Brazil. Tôi vẫn sẽ cố gắng và biết đâu nếu vượt qua được các thử thách tôi sẽ lại được chọn để cống hiến cho đội tuyển quốc gia một lần nữa. Mà nếu không thì chắc chắn gia đình tôi sẽ sang Brazil và trở thành một fan cuồng nhiệt cho Argentina.
Fifa.com: Lại thay đổi chủ đề một chút, cha của anh vẫn rất nghiêm khắc với anh?
Juan Roman Riquelme: Vâng, ông không bao giờ nghĩ tôi chơi tốt! Với ông tôi vẫn luôn có những thiếu sót và luôn nhắc nhở tôi phải tiếp tục hoàn thiện mình hơn nữa. Ngay cả khi báo chí nói rằng tôi đã có một màn trình diễn tuyệt vời thì ông vẫn nói với tôi rằng: hãy tự hỏi xem mình đã cố hết sức chưa. Tôi hiểu rằng những lời ông nói là muốn tôi không ngủ quên trên những thành công mà mình đã đạt được, mà hãy luôn giữ cho mình một suy nghĩ rằng mình vẫn còn có thể chơi tốt hơn và phải cố gắng hơn nữa.
Fifa.com: Câu hỏi cuối cùng, sau 15 năm gắn bó anh thấy bóng đá quan trọng thế nào với cuộc sống của mình?
Juan Roman Riquelme: Bóng đá đem lại cho tôi tất cả. Bóng đá là niềm đam mê duy nhất của tôi. Và theo tôi nghĩ không phải tôi là người duy nhất có suy nghĩ như vậy đâu. Chúng ta phải cám ơn người phát minh ra môn thể thao này chứ nhỉ?