Quảng Bình ngổn ngang sau lũ

11/08/2007 00:00

80 năm qua, Quảng Bình chưa có cơn lũ nào khủng khiếp và dữ dội như cơn lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 2 vừa qua. Những xóm làng dọc sông Gianh xác xơ. Hàng chục ngàn căn nhà chìm sâu trong biển nước. Người dân lâm vào cảnh khốn cùng. Quảng Bình đang nỗ lực khắc phục hậu quả của cơn lũ trong bộn bề khó khăn, và rất cần sự sẻ chia của nhân dân cả nước.

      Vấn đề cấp bách hiện nay ở nơi lũ đi qua không phải cái ăn mà là nước uống và nguy cơ xảy ra dịch bệnh. Tại xã đảo Quảng Hải, chúng tôi được tận mắt chứng kiến, người dân phải múc nước giữa hồ nước đục ngầu bùn và rác rưởi ở giữa làng để ăn uống. Người dân Thạch Hóa cũng phải đi bộ từ 3-4km để xin từng can nước ngọt về dùng. Tất cả các xã ở vùng ngập lũ mà chúng tôi đến đều phải cầu cứu huyện, tỉnh về... nước uống.

      Không thể tính được thiệt hại
      Ngay sau nước lũ vừa rút, chúng tôi có mặt tại rốn lũ của Quảng Bình. Nước sông Gianh đục ngầu đang cuồn cuộn chảy. Dọc theo bờ sông là những xóm làng xơ xác. Hai bên bờ, lũ cuốn trôi từng mảng đất lớn, có nhiều chỗ sát sạt nhà dân. Nhiều ngôi nhà đổ sụp, những ngôi nhà khác trống huơ, trống hoác. Từng vạt cây lưu niên đổ rạp xuống mặt đất. Cơ man là rác rưởi, gỗ củi ngỡ như từ đầu phía thượng nguồn trôi tuột cả về đây...
      Chúng tôi tìm về xã Thạch Hóa, Tuyên Hóa - một trong những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cơn lũ. Dọc đường từ huyện về xã, bao trùm là một màu xám bạc của bùn đất. Số liệu thống kê sơ bộ cho biết: Xã có 10 thôn, gồm 1.200 hộ với hơn 5.700 nhân khẩu, thì có trên 200 nhà lũ ngập nóc, 13 nhà bị cuốn trôi và 1 người chết. Thôn 5 Thiết Sơn (xưa gọi là làng Niệt), là một trong những địa điểm chịu thiệt hại nặng nề nhất. Thôn có 103 hộ với 474 khẩu, thì 58% số hộ thuộc diện đói nghèo. Trong cơn lũ này, trên 50% số hộ bị thiệt hại nặng, đặc biệt có gần 20% số hộ nước ngập sát nóc. Nếu cả xã có 7 nhà bị trôi hoàn toàn thì riêng thôn này chiếm hết 5 nhà. Bi đát nhất là 2 hộ Nguyễn Thụ và Nguyễn Thị Hiền, là 2 anh em ruột, nhà ở sát nhau, và do nằm ở phía đầu làng nên đã bị lũ san phẳng trong chốc lát mà không kịp trở tay, may mà chạy thoát người. Bà vợ ông Thụ đưa tay quệt nước mắt: “Hết cả rồi các chú ơi, không biết rồi đây lấy chi mà sống...”. Khi chúng tôi đến, cả nhà ông Thụ ăn trưa với mấy củ sắn nướng... bằng ngón tay cái! 
      Hàng chục ngàn người dân vùng ngập lũ khi tránh lũ trở về chỉ còn biết ngồi ôm mặt khóc bên căn nhà xiêu vẹo, không còn ra hình dáng một ngôi nhà. Ba mẹ con chị Nguyễn Thị Tuyết, 38 tuổi ở xã Châu Hóa dắt nhau ra bờ sông ngồi thẫn thờ. Nhận được mấy gói mì tôm từ đoàn cứu trợ, chị Tuyết òa khóc: “Không biết mấy ngày tới mạ con tui không biết sống răng đây!”. Thương tâm nhất là hoàn cảnh của cháu Dung (16 tuổi) và Hồng (10 tuổi) ở xã Châu Hóa, cơn lũ đã cuốn trôi nhà cùng với bố mẹ và đứa em gái; Người bố được xác định đã chết, còn mẹ và em gái thì mất tích chưa tìm thấy xác. Hai em may mắn được anh Hoàng Văn Ngọc, công nhân Công ty quản lý đường sắt Quảng Bình cứu sống, trong lúc đang trôi cùng ngôi nhà trong dòng nước hung dữ.
      Hơn 3.000 người dân xã đảo Quảng Hải- một địa phương ngập lũ nặng nhất của huyện Quảng Trạch, cũng đang rơi vào tình trạng khốn cùng, thiếu ăn và thiếu nước uống trầm trọng! Xã có 100% nhà bị ngập sâu trong lũ từ 1,5m đến 4m. Quảng Hải vốn là một xã đặc biệt khó khăn, 75% người dân ở đây thuộc diện đói nghèo, vụ đông xuân và hè thu vừa qua,  toàn bộ diện tích đất canh tác của xã đã bỏ hoang vì không có nước ngọt. Nay lũ lại cuốn trôi hết lương thực và tài sản của người dân thì đói cả làng là nguy cơ đã có thể trông thấy. 
      Khẩn trương khắc phục hậu quả
      Ngay sau cơn lũ, Quảng Bình đã nỗ lực bắt tay ngay vào công việc khắc phục hậu quả. ông Nguyễn Hữu Hoài, Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Tỉnh có chủ trương bằng mọi giá không để cho một người dân nào bị đói. Sáng 9.8, UBND tỉnh đã cấp tốc chuyển 1 tấn mì tôm, 3 tấn lương khô và 500 chai nước khoáng về các vùng lũ để cứu đói trước mắt cho nhân dân. UBND tỉnh Quảng Bình cũng đã chi gấp 1,5 tỷ đồng mua gạo  cứu đói cho người dân vùng lũ. Ông Nguyễn Hữu Hoài cũng cho biết thêm, nhiều công ty, đơn vị trong và ngoài tỉnh cũng đang gấp rút đưa hàng cứu trợ về cho nhân dân vùng lũ Quảng Bình. Hiện tại Tổng công ty xây dựng Miền Trung đã chuyển về đến đồng bào vùng lũ Quảng Bình 30 tấn gạo...
      Các địa phương, đơn vị ở Quảng Bình cũng đang gấp rút khắc phục những hậu quả mà cơn lũ lớn đã gây ra. Ông Trần Văn Bằng, Phó giám đốc Công ty quản lý đường sắt Quảng Bình cho biết: Cơn lũ lớn đã làm cho đường sắt đi qua tỉnh Quảng Bình bị hư hại đến 20 điểm, trong đó có đến 5 điểm lũ đã cuốn đường ray tàu ra xa gần 5 mét, dài hàng chục mét, làm cho đường sắt đi qua Quảng Bình hoàn toàn bị tê liệt, thiệt hại ước tính hàng chục tỷ đồng. Mấy hôm nay, công ty đã huy động tổng lực toàn bộ 600 cán bộ, công nhân viên của công ty và huy động thêm 200 công nhân của Công ty quản lý đường sắt Bình Trị Thiên nữa để khắc phục các điểm hư hỏng, cố gắng để chạy tàu trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên ông Bằng cũng cho biết thêm nếu cố gắng hết sức thì sớm nhất cũng phải 5 ngày nữa mới có thể khắc phục xong.
      Quảng Bình đang nỗ lực khắc phục hậu quả của cơn lũ trong bộn bề khó khăn, và rất cần sự sẻ chia của nhân dân cả nước.

Ghi chép của Cao Trường Sơn

    Nổi bật
        Mới nhất
        Quảng Bình ngổn ngang sau lũ
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO