Hà Nội:

Phường Hàng Bồ kỷ niệm 10 năm đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hoá Đình Đông Thành

Chiều ngày 9.10, UBND phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Hoá nhật Đức Thánh tổ Huyền Thiên Thượng đế - Kỷ niệm 10 năm đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hoá Đình Đông Thành.

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định; Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh; Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long; Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn... cùng lãnh đạo UBND phường Hàng Bồ.

vie-7438-6250.jpg
Toàn cảnh buổi lễ

Về phía Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, có Uỷ viên thường trực Hội đồng chứng minh Trưởng lão Hoà Thượng Thích Thanh Nhã; Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trưởng lão Hoà Thượng Thích Thanh Nhiễu; Phó chủ tịch Hội đồng trị sự, trưởng ban hoằng pháp Trưởng lão Hoà Thượng Thích Bảo Nghiêm.

Buổi lễ còn có sự góp mặt của đông đảo bà con, nhân dân phường Hàng Bồ và khách du lịch.

vie-7456-7014.jpg
Chủ tịch UBND phường Hàng Bồ phát biểu khai mạc Lễ dâng hương tưởng niệm Hoá nhật Đức Thánh tổ Huyền Thiên Thượng đế - Kỷ niệm 10 năm đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hoá Đình Đông Thành

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND phường Hàng Bồ Lê Minh Đức cho biết, Đình Đông Thành hay còn gọi là Chân Thiên Quán được khởi dựng vào cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19.

Đình phụng thờ Đức Thánh tổ Huyền Thiên Trấn Vũ và các bộ tướng của ngài. Ngài là vị thần trong truyền thuyết dân gian gắn liền với công tích trảm yêu trừ tà, giúp dân giúp nước. Theo dòng lịch sử, gắn liền với công cuộc chuyển biến cư dân và đời sống văn hóa tâm linh, cùng với việc hình thành một số hội quán dẫn đến việc ra đời của ngôi Đạo quán Chân Thiên tiền thân của Đình Đông Thành ngày nay.

Trải qua thăng trầm của lịch sử, Đình vẫn giữ được dáng vẻ trang nghiêm trầm mặc giữa nơi đô thị sầm uất và sôi động, nơi gắn liền với truyền thống giữ gìn bản sắc văn hóa tín ngưỡng của nhân dân.

Đình hiện lưu giữ nhiều di vật quý báu như: Tượng thánh Huyền Thiên Trấn Vũ đúc bằng đồng; 8 tấm bia đá thời Nguyễn ghi lại quá trình xây dựng, trùng tu và những người công đức; 9 đạo sắc phong sớm nhất là đạo sắc niên hiệu Thiệu Trị thứ nhất (1924), cùng nhiều hoành phi, câu đối. Với ý nghĩa và giá trị về văn hóa - lịch sử, Đình Đông Thành đã được UBND thành phố Hà Nội xếp hạng di tích cấp thành phố năm 2013.

vie-7443-8121.jpg
vie-7441-3673.jpg
Người dân phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm tham dự buổi lễ

Theo Chủ tịch UBND phường Hàng Bồ, Đình Đông Thành không chỉ là nơi thờ cúng mà còn là biểu tượng tinh thần, văn hóa của cộng đồng dân cư. Không gian thiêng liêng này vẫn giữ gìn những phong tục nguyên bản, đồng thời mở cửa chào đón những sáng tạo mới của đời sống văn hóa hiện đại. Đây là nơi mà thế hệ trẻ có thể hiểu rõ hơn về nguồn cội dân tộc, nơi mà những giá trị truyền thống được tiếp nối và phát huy, là điểm đến của đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

vie-7518-8505.jpg
Lễ dâng hương ngày Hoá nhật Đức Thánh tổ Huyền Thiên Thượng đế, vị thần được thờ phụng tại Đình Đông Thành

Tại buổi lễ, các khách mời cùng bà con nhân dân phường Hàng Bồ đã cử hành Lễ dâng hương nhân ngày Hoá nhật đức thánh tổ Huyền Thiên Thượng đế.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

vie-7399-1526.jpg
vie-7390-3628.jpg
Các tiết mục văn nghệ chào mừng kỷ niệm 10 năm đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hoá Đình Đông Thành.
vie-7361-4099.jpg
Một kiệu rước được nhân dân phường Hàng Bồ chuẩn bị cho Lễ hoá nhật Đức Thánh tổ Huyền Thiên Thượng đế
vie-7331-7521.jpg
Người dân thành kính dâng hương trong Đình Đông Thành

Lễ hội đình Đông Thành diễn ra trong 3 ngày từ 9 .10 đến 11-10 năm 2024 (tức ngày mùng 7, 8 và mùng 9 tháng 9 năm Giáp Thìn), với rất nhiều hoạt động đặc sắc nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, hướng mọi người về với cội nguồn dân tộc, là dịp để mỗi người bày tỏ tấm lòng thành kính đối với công đức của cha ông, tôn thờ những vị thần, những anh hùng có công lớn trong việc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Văn hóa

50 năm thống nhất đất nước, vẹn nguyên ký ức ngày giải phóng
Văn hóa

Vẹn nguyên ký ức ngày giải phóng

50 năm đã trôi qua nhưng ký ức về ngày nối non sông liền một dải vẫn vẹn nguyên trong tâm trí những người đã chiến đấu vì đất nước, trong đó có Đại tá Trương Quang Siều, nguyên Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình.

Chính thức ra mắt sách “Con đường tương lai”
Văn hóa

Chính thức ra mắt sách “Con đường tương lai”

Ngày 29.4, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, Hội Nhà văn Hà Nội phối hợp với Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường cùng một số doanh nghiệp tổ chức lễ ra mắt cuốn sách “Con đường tương lai” - Tập 1 của nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn.

Nhân dân Sài Gòn - Gia Định kéo về Dinh Độc Lập chào mừng Quân giải phóng
Văn hóa - Thể thao

Nghệ thuật tạo và chớp thời cơ

Nghệ thuật tạo thời cơ, chớp thời cơ là một trong những yếu tố quyết định thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975; thay vì 2 năm như kế hoạch đã đề ra, chúng ta chỉ mất 55 ngày đêm thu non sông về một mối.

Ký họa sống động những ngày tiến về Sài Gòn
Văn hóa - Thể thao

Ký họa sống động những ngày tiến về Sài Gòn

Chứng kiến sự gian khổ của bộ đội ta trong những ngày kháng chiến và cả niềm hân hoan của ngày thống nhất, ông Trần Mạnh Tuấn, một họa sĩ không chuyên, nguyên phóng viên báo Pháp luật Việt Nam, đã thực hiện các bức ký họa bằng bút sắt sinh động ghi lại lịch sử không thể nào quên của dân tộc.

“Cho con là người Việt Nam” - Khi âm nhạc cất lên niềm tự hào dân tộc
Văn hóa

“Cho con là người Việt Nam” - Khi âm nhạc cất lên niềm tự hào dân tộc

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025) và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025), MV "Cho con là người Việt Nam" của Tùng Dương chính thức được ra mắt như một lời tri ân sâu sắc tới lịch sử hào hùng của dân tộc và gửi gắm khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ Việt Nam.

Để lá cờ Tổ quốc không ngừng bay ở vĩ tuyến 17
Văn hóa

Để cờ Tổ quốc tung bay ở vĩ tuyến 17

Trong những năm tháng khốc liệt của chiến tranh chống Mỹ, hình ảnh lá cờ Tổ quốc ở vĩ tuyến 17 là niềm tin, hy vọng của Nhân dân về một ngày đất nước thống nhất. Và để bảo vệ lá cờ không ngừng bay giữa mưa bom, bão đạn, nhiều chiến sĩ đã cống hiến thanh xuân của mình.