Ôn cố tri tân

Thái Minh 07/01/2016 08:00

Những ngày qua, cả nước như sống lại thời khắc lịch sử của 70 năm trước, khi toàn dân nô nức đi bỏ phiếu bầu QH Khóa đầu tiên (6.1.1946). Các cuộc mít tinh, hội thảo, tọa đàm, triển lãm, liên hoan văn nghệ, chương trình nghệ thuật… là dịp để triệu tấm lòng dân tộc hướng về QH, là cây cầu nối kết Đại biểu với nhân dân.

Lo cho dân, vì nhân dân

Người Đại biểu chăm chú ngắm nhìn từng bức ảnh trong căn phòng Truyền thống của Nhà QH. Hình ảnh mái đình Tân Trào hiện ra, nhắc nhớ về kỳ họp Quốc dân Đại hội - tiền thân của QH Việt Nam. Khung cảnh nô nức của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên biểu trưng cho niềm tự hào, rạo rực của nhân dân khi được làm chủ đất nước. Rồi hình ảnh những kỳ họp, những quyết sách như đại diện cho tinh thần đoàn kết và trí tuệ của toàn dân tộc…

Nguyên Phó chủ nhiệm VPQH Nguyễn Duy Anh không giấu được xúc động, khi nghĩ về hành trình 70 năm kể từ Ngày Tổng tuyển cử bầu QH đầu tiên. Theo ông, đây chính là dịp để đồng bào cả nước cũng như các ĐBQH, cựu ĐBQH cùng ôn lại truyền thống 70 năm QH gắn bó mật thiết với dân và từ truyền thống đó, xác định hướng đi trên chặng đường mới. “Tôi về thăm Nhà QH, được nhìn lại toàn bộ hành trình của QH trong 70 năm qua, trong lòng trào dâng rất nhiều cảm xúc. Thời tôi làm ĐBQH, đất nước còn khó khăn, trụ sở QH trước là Hội trường Ba Đình đơn sơ mà bây giờ hoành tráng như QH ta ngày càng lớn mạnh, luôn vững tinh thần lo cho dân, vì nhân dân. Tinh thần đó nay càng được củng cố, được khích lệ sẽ giúp cho đất nước ta bước sang chặng đường phát triển mới, đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

Ảnh: Quang Khánh
Ảnh: Quang Khánh

Suối trong lấp lánh cát vàng

Trọng trách của một ĐBQH không chỉ thể hiện trong các kỳ họp mà xuyên suốt quá trình phục vụ đồng bào. Nhiệt huyết và tinh thần của một ĐBQH không chỉ có ở trong nhiệm kỳ mà đi theo cả cuộc đời, như nhiều đại biểu luôn tâm niệm: Dù một ngày làm ĐBQH thì cả đời sống vì dân.

Làm ĐBQH có nhiều vinh quang, ấy là vinh quang của người đại diện cho toàn thể nhân dân cất lên tiếng nói để bảo vệ và dựng xây đất nước, nhưng đằng sau đó là bao vất vả, cực nhọc, suy tư… Như bà Ngô Thị Huệ (ĐBQH Khóa I đến Khóa IV) từng vượt bao mưa bom bão đạn từ Nam ra Bắc họp QH; ông Vừ Mí Kẻ, người dân tộc Mông (ĐBQH Khóa II đến Khóa VII) lặn lội mấy trăm cây số trong “chuyến đi nhớ nhất trong đời” từ Hà Giang xuống Hà Nội họp QH; GS.VS. Nguyễn Văn Hiệu (ĐBQH Khóa  IV, V, VII, VIII, IX và X) không quản ngại đi thực tế từng địa phương để góp ý kiến vào các quyết sách của QH… Sau những gian khó, bộn bề công việc quốc gia, vầng trán thêm nếp nhăn, mái đầu thêm sợi bạc, đôi chân thêm chai sần… nhưng trí tuệ và lòng nhiệt huyết thì vẫn luôn tỏa sáng. Nhiều người ví cuộc đời làm ĐBQH mộc mạc, chẳng khác những dòng suối trong trông thấy cả đáy cát vàng.

Trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu QH, các ĐBQH từ Khóa I đến Khóa XIII có dịp tề tựu dưới mái nhà QH. Có những cái nắm tay thật chặt, có những nụ cười đầy hãnh diện, tự hào và cũng không ít giọt nước mắt xúc động, kỷ niệm được sẻ chia, trăn trở được giãi bày… Mặc dù không còn làm ĐBQH nhưng họ vẫn theo dõi các kỳ họp QH qua báo chí, truyền hình, vẫn tham dự những buổi tiếp xúc cử tri với tư cách một công dân, mãi là nhịp cầu nối gần QH với nhân dân. Như bà Nguyễn Thị Hoài Thu (ĐBQH Khóa VI đến Khóa XI) luôn hăng hái đi địa phương để khảo sát thực tế, góp sức vào công việc của QH; GS. TS. Nguyễn Lân Dũng (ĐBQH Khóa X, XI, XII) thường giúp chuyển gửi các đơn thư, nguyện vọng của người dân đến cơ quan chức năng; và không ít cựu ĐBQH còn thông qua email, điện thoại, thư từ để góp ý, đề xuất ý kiến lên QH… Bà Nguyễn Thị Hoài Thu chia sẻ: “6 khóa làm ĐBQH, tôi thấy việc mình làm được cho dân, làm cùng với dân cũng nhiều nhưng lúc nào cũng tâm niệm rằng việc mình chưa làm được, mình nợ dân còn nhiều hơn. Bây giờ tuy đã đứng ngoài vòng cương tỏa rồi, nhưng tâm của tôi vẫn chưa thảnh thơi, tôi vẫn còn suy nghĩ, vẫn sẽ góp sức để làm sao cho QH mình mạnh hơn nữa”.

70 năm lịch sử, QH Việt Nam đã trải qua một hành trình với biết bao sóng gió, khó khăn, có bao nhiêu biến cố, thăng trầm, nhưng cũng nhiều mốc son chói lọi, trong đó bài học khắc sâu là phải tạo dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Nhiệm kỳ QH mới sắp bắt đầu. Những lá phiếu thắm ý Đảng, lòng dân hứa hẹn một kỳ bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp thành công, gieo niềm tin vào một tương lai tươi sáng, về một Việt Nam giàu mạnh, hội nhập, sánh vai cùng các cường quốc năm châu…

    Nổi bật
        Mới nhất
        Ôn cố tri tân
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO