NỐT NHẠC TÂM HỒN

- Thứ Tư, 24/11/2021, 06:58 - Chia sẻ
Nguyền Hồng Vinh

Mắt rớm lệ, khi người bác sĩ
Rời tâm dịch trở về
Nghẹn ngào đọc câu thơ của Chế: (1)
Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn!

Ngày vào Sài Gòn công việc triền miên
Bệnh nhân ngổn ngang nền nhà dã chiến
Có người bệnh vừa chớm
Có người chuyển nặng tháng nay
Ánh mắt như thầm nhắn gửi:
“Cầu mong thầy thuốc ra tay”!... 

Anh quặn lòng khi biết:
Trong khu cấp cứu này
Có cả con trai, chồng, vợ
Mạng sống đều mong manh!

Hai tháng trôi trong lặng lẽ
Sức óc vắt kiệt tận cùng
Tình thương - thuốc thần màu nhiệm
Trăm người đã sống cả trăm!

Ngày bệnh nhân rời viện
Ai cũng nước mắt lưng tròng 
Anh bịn rịn chia tay vùng đất
Đã gieo nốt nhạc tình thương!...

Tháng 11/2021

_______

1. Câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên

PV