“Những kẻ thích đùa”
Tuần qua xuất hiện khá nhiều bức chân dung mới, có thể bổ sung cho bộ sưu tập “Những kẻ thích đùa” - nói như nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ Azit Nexin.
Trong đó, kẻ đùa to gan nhất có lẽ chính là tay kỹ sư tin học, chỉ vì một hiềm khích cá nhân mà đã đột nhập hệ thống sổ liên lạc điện tử của trường THCS Ba Đình (Hà Nội) để nhắn tin đồng loạt tới 1.700 phụ huynh với cùng một nội dung gây sốc: “Con ông bà học ngu như bò, tôi không hiểu ông bà có biết dạy con hay không nữa”. Trò đùa dại dột cuối cùng cũng đã khiến chủ nhân của nó “lãnh đủ” vì bị lôi ra ánh sáng ngay sau đó. Và đến lượt người ta cũng không hiểu nổi anh ta học đại học để làm gì.
Trò đùa nhạt nhất trong tuần có lẽ là màn đồng diễn không thể dở hơn của dàn người mẫu mặc váy ngắn, để lộ… bụng bầu giả, đã quyết “đại náo” ngã tư Ô Chợ Dừa (Hà Nội) hôm 28.9, bằng trò… trượt patin. Một “bà bầu” trong lúc mải trượt patin còn suýt bị xe máy đâm phải. “Game show truyền hình thực tế” vô tiền khoáng hậu: “Bà bầu rủ nhau ra phố trượt patin” hóa ra chỉ để quảng cáo cho một siêu thị tại Hà Nội.
Nhưng “trò đùa” khó tin nhất có lẽ là dự án phát triển… “Tour du lịch Formosa”, được phát kiến bởi… một vị tiến sĩ. Cũng có thể là của một “nhà thơ”, với những sáng kiến tràn đầy “chất thơ”: Tại khu du lịch cá - thép ở Đèo Con, khu công nghiệp Vũng Áng, Hà Tĩnh - nơi diễn ra mối tình của nàng cá và chàng thép, du khách sẽ được chứng kiến mối tình cá - thép và sự chung sống hài hòa của họ qua các hoạt động du lịch trải nghiệm như: Đua mô-tô cá thép, cà phê cá thép, trải nghiệm đêm ngủ trong bụng cá thép (khách sạn cá thép), tham quan bảo tàng các tác phẩm nghệ thuật từ cá thép... Chưa hết, tại khu du lịch “Thép đã tôi thế đấy” (bãi biển Triệu An - Quảng Trị) - nơi cá - thép tụ tập để vượt cổng Vũ Môn, sẽ kết nối ba công viên mang tên: Cá - cát; cá - gió và cá - nắng... Khu du lịch cá - rồng (tại điểm bãi biển Lăng Cô, Huế) lại được cho là nơi cá - thép tái sinh và hóa rồng. Tại đây, du khách sẽ được trải nghiệm quá trình hóa thân ngoạn mục của cá - thép, bằng phong phú hoạt động: Thi thoát xác thành rồng, tham quan tượng đài cá thép hóa rồng, xem nhạc nước chủ đề cá hóa rồng... “Chuyện thật như bịa”, khiến người ta chỉ còn có thể lý giải: Tác giả đề xuất hoặc là do quá mê món cá, hoặc sở hữu một “tinh thần thép”, đủ để hứng những “rổ gạch đá” từ dư luận.
Chưa kể, còn những câu “nói đùa” khác, cũng vui tính không kém, sử dụng nghệ thuật “nói giảm nói tránh”, “trông dzậy mà hổng phải dzậy!”, khiến dân tình chỉ còn nước ngớ người…
Đời sống hiện đại căng thẳng bề bộn, lẽ dĩ nhiên luôn cần đến sự hiện diện của “những kẻ thích đùa”, ưa hài hước hóa mọi chuyện. Nhưng đùa tới mức nhạt và dai như thế, kể cũng hơi phiền!