Những gì ngôi sao để lại

Vương Văn Quang 19/08/2008 00:00

“Cứ nửa thế kỷ mới có một tài năng như Heath Ledger”, đạo diễn Brian Helgeland không tiếc lời về anh như vậy trên tạp chí Vanity Fair.

Những gì ngôi sao để lại ảnh 1

      Một tài năng vụt tắt
      Đồng loạt trên trang nhất của một số tờ báo và tạp chí lớn của Mỹ ngày 22.1.2008 giật dòng tít Heath Ledger chết do sử dụng thuốc ngủ quá liều, hay ít nhất đó là những gì cảnh sát cung cấp cho báo giới, bởi cuộc giải phẫu tử thi sau đó cũng không đem lại kết quả rõ ràng. Anh từ giã cuộc đời ở tuổi 29, chỉ ít ngày sau khi bộ phim Hiệp sĩ bóng đêm (The Dark Knight) đóng máy.
      Sinh ra tại Perth, Australia, đất nước sản sinh ra hàng loạt siêu sao màn bạc như Nicole Kidman, Mel Gibson, Cate Blanchette... Năm  Heath Ledger 16 tuổi (1995), anh  xuất hiện trong show truyền hình Sweat của kênh Aussie TV. Cùng năm đó, Ledger cũng đóng một vai trong phim nhựa đầu tiên Blackrock, và nhận vai chính trong bộ phim truyền hình nhiều tập Roar của hãng Fox. Trong thời gian thực hiện Roar, Ledger hẹn hò với Lisa Zane, người hơn anh 18 tuổi
      Năm 1998, Heah Ledger đặt chân đến Hollywood và thành công rực rỡ với 10 điều em ghét ở anh (10 things I hate about you) cùng bạn diễn Julisa Stiles.
      Bộ phim lãng mạn về tuổi mới lớn này đã mang về lợi nhuận 50 triệu USD. Nhưng Ledger lại cho rằng anh không thích thể loại này, cũng như kiểu nhân vật đi lừa tình các cô gái. Nhưng anh cũng thừa nhận khi trả lời phỏng vấn tờ Houston Chroncicle “Tôi chỉ là một thằng nhóc vô danh người Úc, tôi nhận được vai này quá dễ dàng, tôi còn biết làm gì hơn nữa?”. Đây cũng là bộ phim về đề tài tình cảm học đường cuối cùng của anh.
      Năm 2000, với vai diễn con trai của Mel Gibson trong Người ái quốc (The Patriot), anh đã nhận được những phản hồi rất tích cực từ giới phê bình.
      Tờ Rolling Stone khen ngợi, “Chàng lính mới đến từ kênh Aussie có phẩm chất và vóc dáng của một tài năng lớn”. Ledger còn được chọn làm gương mặt trang bìa của tạp chí Vanity Fair, số tháng 8 cùng dòng tít “Chúng ta chào đón con sóng mang tên Heath”.
      Năm 2001, sau khi có mặt trong danh sách 50 người đàn ông đẹp nhất thế giới của tạp chí People, Ledger một lần nữa tỏa sáng trong phim Câu chuyện hiệp sĩ  (A Knight’s Tale), bộ phim sử thi mang tính hài hước đã đem về 115 triệu USD trên toàn thế giới.
      Trong giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2003, cùng với vai diễn con trai của Billy Bob Thornton trong phim Vũ điệu của quỷ (Monster’s Ball), Ledger hẹn hò với Naomi Watts, bạn diễn trong phim Ned Kelly, hơn anh 11 tuổi. 
      Phim về những gã cao bồi 
      Tháng 1.2004, Ledger tham gia phim Brokeback Mountain. Bộ phim phỏng theo truyện ngắn của nhà văn E. Annie Proulx, người từng đoạt giải Pulitzer. Câu chuyện kể về mối tình của hai chàng cao bồi đồng tính, lấy bối cảnh nước Mỹ những năm 1960.
      “Nỗi băn khoăn và trăn trở lớn nhất của tôi không phải chuyện hôn Jake, mà đó là bởi kịch bản phim đã quá tuyệt còn được bàn tay đạo diễn Lý An xử lý, nên tôi không muốn có bất cứ một sơ suất nào cả”. Ledger phát biểu trên tờ Rolling Stone.
      Ngay từ những ngày đầu quay phim Brokeback Mountain, Ledger đã phải lòng bạn diễn Michelle Williams. “Ở cảnh quay thứ 5, khi Michelle và tôi bước xuống ngọn đồi”, anh kể với tờ Rolling Stone, “Michelle đã bị thương ở đầu gối, cô ấy thường xuyên phải dùng đến nạng trong suốt thời gian còn lại của bộ phim. Và tôi cảm thấy cần phải chăm sóc cô ấy...”.
      Tháng 5 năm đó, Ledger và Williams nói họ đang chờ đón một đứa con. Ledger nói với tờ Rolling Stone rằng “chuyện này là một bất ngờ lớn”. Hai người chuyển đến Brooklyn sau đó, để sẵn sàng cho đứa trẻ ra đời. 
      Cuối cùng thì đứa trẻ hai người mong chờ đã chào đời, một bé gái xinh xắn, họ đặt tên cô bé là Mathilda Rose. Ledger cảm thấy rất hứng thú trong vai trò làm bố. “Tôi nấu bữa sáng cho Michelle, rửa chén, và làm bữa trưa. Rồi tôi đi siêu thị mua sắm và sẵn sàng mọi thứ cho bữa tối. Mọi thứ thật tuyệt vời, tôi yêu những công việc mới của mình.” Ledger phát biểu với tờ Boston Globe.
      Hội chứng Brokeback
      Bộ phim Brokeback Mountain ra mắt khán giả Mỹ, tờ Thời báo Los Angeles đã nhận xét về Ledger trong vai chàng Dennis El Mar lầm lì, ít nói như sau: “Anh đã làm bộ phim sống động  bởi cách hóa thân quá sâu vào nhân vật đến nỗi bạn phải tự hỏi: phải chăng đó chính là con người thật của anh ta?”.
      Đạo diễn Lý An nói với tờ People rằng, diễn xuất của Ledger khiến người ta không thể không nghĩ đến một Marlon Brando mới.
      Nỗi thất vọng Oscar...
      Brokeback Mountain đến với đêm trao giải Oscar với hành trang là tám đề cử, bao gồm nam diễn viên xuất sắc nhất cho Heath Ledger, và nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Michelle Williams. Nhưng đêm đó là cả một thất vọng lớn. Dàn diễn viên ngôi sao của bộ phim đã không nhận được một giải nào, ngoại trừ đạo diễn Lý An được một tượng vàng cho đạo diễn xuất sắc nhất. Trong khi đó, phim Crash thắng lợi ngoài sức tưởng tượng và đoạt giải phim hay nhất của năm đó.
      ... và hy vọng cho tên hề Joker 
      Chân dung tên hề Joker thông qua diễn xuất của Ledger trong Hiệp sỹ bóng đêm đã tạo nên một làn sóng quan tâm đáng kể từ công chúng. Michael Caine, người đóng vai vị quản gia tận tụy Afred của gia đình Wayne, nói với kênh MTV rằng nhân vật của Ledger là “một trong những vai diễn đáng sợ nhất tôi từng được biết”. Ledger thêm vào: “Hắn (Joker) không có một chút trắc ẩn nào. Tôi rất vui và phấn khích với nhân vật này. Đây là cảm giác tuyệt vời nhất tôi từng được trải nghiệm với một vai diễn”. Sau này, khi bộ phim được công chiếu sau cái chết của Ledger, nó đã đạt được một kỷ lục mới tại các quầy vé: 155,4 triệu USD thu về chỉ trong tuần lễ đầu tiên. Và nhiều người đã không ngần ngại tuyên bố, Oscar sẽ một lần nữa thuộc về một người đã khuất.
      Heath Ledger (1979-2008)
      Thân thể bất động của Ledger được tìm thấy trong căn hộ của anh tại khu Mahattan, khi anh vừa bước sang tuổi 29. Anh ra đi để lại đứa con gái duy nhất, Mathilda. Ngày 6.2.2008, giới y tế loan báo, anh chết do sử dụng thuốc an thần quá liều.
      Sau đám tang lặng lẽ của Ledger, Michelle Williams phá vỡ sự im lặng, “Lòng tôi tan nát. Nhưng con gái tôi, một đứa bé đáng yêu, ngoan ngoãn và nhân hậu có khuôn mặt giống hệt cha nó đã an ủi tôi rất nhiều. Giờ đây, tất cả những gì khiến tôi còn cảm thấy vui sống là sự hiện diện của anh ấy bên trong con bé…”. Cũng trong tuần đó, tờ People đã hé lộ những chi tiết đau lòng về nỗi ám ảnh sợ hãi mất con của Ledger, và việc lạm dụng các loại thuốc an thần cũng đã ảnh hưởng xấu đến quan hệ của anh và Michelle.

Theo People

    Nổi bật
        Mới nhất
        Những gì ngôi sao để lại
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO