Những đứa trẻ trên thảm đỏ Nam Phi

Lê Thủy 23/08/2009 00:00

Câu chuyện đầy cảm hứng với dàn diễn viên “nhí” chưa qua đào tạo, tới từ những ngôi nhà lụp xụp. So sánh với Slumdog Millionaire (Triệu phú khu ổ chuột) là điều không tránh khỏi, nhưng Izulu Lami (Bầu trời bí mật của tôi) là câu chuyện về Nam Phi.

04-nhung-dua-23509-300-a2.jpg

Bộ phim là câu chuyện về sự kiên cường của 2 đứa trẻ mồ côi. Khi mẹ chúng qua đời vì một căn bệnh bí hiểm, những đứa trẻ quyết định rời ngôi làng ở vùng nông thôn Kwa-Zulu Natal tới Durban để bán thứ duy nhất có giá trị mà mẹ chúng để lại, chiếc thảm châu Phi được trang trí rất đẹp. Khi mẹ chúng còn sống, bà cũng thường tới thành phố này để bán những thảm do bà tự tay làm. Đây là phương tiện mưu sinh duy nhất của họ. Biết rằng sẽ trở nên giàu có nếu bán được tấm thảm, chúng không dừng lại một chút nào trên đường biến ước mơ thành sự thật. Chúng đã tới Durban đông đúc, đối mặt với mọi khó khăn và tự khám phá thành phố này...

Bộ phim do dàn diễn viên nhí chưa từng có kinh nghiệm thể hiện. Tuy nhiên, theo đạo diễn Madodo Ncayiyana, “Điều các diễn viên này có thể đáp ứng là chúng sẵn sàng học hỏi. Bọn trẻ không có những ranh giới và chúng cũng không đặt ra điểm dừng như người lớn”.

Izulu Lami được quay ở Kwa-Zulu Natal, quê hương của chính các diễn viên và đạo diễn. Mặc dù IsiZulu là ngôn ngữ chính trong phim, nhưng điều này không cản trở bộ phim tạo ra sự ngạc nhiên với khán giả ở Nhật Bản và Tây Ban Nha, tất nhiên là có sự trợ giúp của phụ đề. Bộ phim chính thức ra mắt tại LHP quốc tế thường niên Durban, Nam Phi vào tháng 7 vừa qua và được công chiếu rộng rãi sau đó 1 tháng.

Các nhà phê bình điện ảnh cho rằng sức mạnh của bộ phim nằm trong cách biểu diễn và sự ngây thơ của các diễn viên nhí cũng như cốt truyện xúc động. Bọn trẻ đôi khi phải đóng những cảnh mà chúng chưa bao giờ trải qua. Sobahle Mkhabase, 11 tuổi, đóng một vai chính, rất ngạc nhiên với những gì bộ phim đã đạt được: “Cháu thực sự không dám kỳ vọng vào điều này. Cháu rất tự hào bởi cháu chưa bao giờ nghĩ mình có những khả năng ấy”. Sizwe Xaba, 13 tuổi, thì cho biết, cậu đã cố gắng để tìm cách thích nghi với sự nổi tiếng bất ngờ này: “Cháu nhận ra rằng cháu đã nổi tiếng khi còn rất nhỏ nhưng cháu nghĩ có thể xử lý được vấn đề này. Cháu không nghĩ mình có thể đạt được điều này, nhưng cháu hạnh phúc vì điều đó”.

Người dân ở Durban cũng đã rất thích thú khi bộ phim được công chiếu. Một khán giả chia sẻ: “Tôi thích bộ phim này. Kỹ thuật quay phim chưa tinh tế, diễn viên chưa có kinh nghiệm, nhưng nội dung câu chuyện rất tuyệt và nó tác động đến những cảm xúc của bạn”.

Ngành công nghiệp điện ảnh Nam Phi đã có những bước phát triển trong 10 năm trở lại đây, với một số phim có ảnh hưởng trên thế giới. Có thể kể tên các phim như: Tsotsi, từng đoạt giải Oscar 2006 dành cho Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất, Yesterday đề cử Oscar đầu tiên của Nam Phi, vào năm 2005 và u - Carmen eKhayelitsha, Phim hay nhất tại LHP Berlin 2005.

Theo BBC

    Nổi bật
        Mới nhất
        Những đứa trẻ trên thảm đỏ Nam Phi
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO