Những cặp Oscar

Phạm Huyền Trang 04/03/2009 00:00

Với bất cứ nghệ sỹ nào, được đề cử giải Oscar đã là một vinh dự lớn. Cùng chia sẻ niềm vinh dự đó với người yêu/người bạn đời của mình lại càng là điều tuyệt vời. Lịch sử giải Oscar đã chứng kiến không ít những cặp cùng được nhận đề cử trong một năm.

Đầu tiên, không thể không kể đến cặp đang gây ồn ào ở Hollywood hiện nay, Brad Pitt và Angelina Jolie. Cả Brad và Angelina đều nhận được đề cử Oscar cho vai diễn chính xuất sắc nhất trong năm 2009 (Brad Pitt với bộ phim Trường hợp kỳ thú của Benjamin Button và Angelina Jolie với phim Đứa trẻ bị đánh tráo) vì điều này chứng tỏ rằng họ không chỉ là ông bố bà mẹ đảm đang hay những vị đại sứ thiện chí mà trên hết, họ là diễn viên.

Dù thất bại trong cuộc chạy đua giành tượng vàng năm 1995 với giải Đạo diễn xuất sắc nhất cho phim Tử tù đang đến (Dead Man Walking) nhưng có lẽ Tim Robbins cũng không phải buồn lâu khi dưới sự chỉ đạo diễn xuất của anh, người bạn đời lâu năm Susan Sarandon đã chiến thắng thuyết phục ở hạng mục Nữ diễn viên chính cũng với bộ phim trên. Không chỉ nắm chắc trên tay bức tượng Oscar, Susan Sarandon còn được cả khán phòng đứng dậy dành tặng một tràng pháo tay cho vai diễn xuất sắc của bà.

Cặp thứ ba trong danh sách là nữ diễn viên Frances McDormand và chồng là đạo diễn tài ba Joel Coen. Frances đã đóng vai chính trong 6 bộ phim do chồng đạo diễn, viết kịch bản và sản xuất nhưng Fargo là bộ phim duy nhất mà tên của hai vợ chồng cùng xuất hiện trong danh sách đề cử Oscar. Mặc dù bộ phim Bệnh nhân người Anh đã đại thắng tại giải Oscar năm 1996, nhưng đôi vợ chồng này vẫn mừng rỡ ra về với chiến thắng kép: một cho Joel Coen với giải Kịch bản gốc xuất sắc nhất; Một cho Frances với giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. 

Năm 2005, ba trong bốn diễn viên chính của phim Núi Brokeback (Brokeback Mountain) đều nhận được đề cử vào giải Oscar. Bên cạnh Heath Ledger và Jake Gyllenhaal (vào vai hai chàng chăn cừu đồng tính, Ennis và Jack) thì đề cử còn lại được dành cho Michelle Williams (trong vai vợ của Ennis). Tình yêu đã nảy nở giữa Heath và Michelle trong quá trình quay phim và vì thế, dù không được giải nhưng không lâu sau đó, đôi tình nhân này lại có được một “giải thưởng” quý giá hơn rất nhiều: cô con gái Matilda giống cha như đúc.  

Nam diễn viên William Hurt và bạn gái Marlee Matlin thì lại được chia sẻ vinh dự trong lễ trao giải Oscar năm 1986 theo một cách rất thú vị. Chính William Hurt là người mở phong bì công bố và trao giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho Marlee với vai diễn trong bộ phim Children of a Lesser God, bộ phim mà chính William cũng được đề cử cho giải Nam diễn viên chính.

Cặp Glen Hansard và Marketa Irglova thì cùng giành được tượng vàng Oscar năm 2006 với một hạng mục ít được nhắc đến: bài hát gốc trong phim hay nhất. Họ đã gặp và yêu nhau trong quá trình làm phim Một lần (Once), một bộ phim của Ireland kể về mối tình của hai nhạc sỹ, rồi cùng chung cảm hứng sáng tác ca khúc Falling Slowly.

Không nhiều người biết rằng huyền thoại điện ảnh của Hollywood Katherine Hepburn đã có một mối tình rất lãng mạn với nam diễn viên Spencer Tracy suốt từ những năm 1940 cho đến khi Tracy qua đời vào cuối thập niên 1960, dù khi đó ông đã có gia đình. Sự hợp tác lần thứ 9 của họ trong phim Đoán xem ai sẽ đến ăn tối (Guess Who’s Coming for Dinner) đã mang lại tượng vàng Oscar lần thứ hai cho Katherine Hepburn và một đề cử cho Spencer Tracy. Tuy nhiên, đáng buồn là Spencer Tracy đã qua đời ngay sau khi bộ phim hoàn thành, có lẽ vì thế mà Katherine Hepburn cũng quyết định không có mặt tại lễ trao giải Oscar năm 1967.

Sáu tháng trước lễ cưới, cặp Laurence Olivier và Vivien Leigh đã tay trong tay xuất hiện trong lễ trao giải Oscar năm 1939 với tư cách là hai ứng cử viên nặng ký cho giải Nam diễn viên chính (vai Heathcliff của Laurence Olivier trong phim Đồi Gió Hú) và Nữ diễn viên chính (vai nàng Scarlett của Vivien Leigh trong phim Cuốn theo chiều gió). Tuy nhiên, may mắn không mỉm cười với cả hai, chỉ có Vivien chiến thắng trong lần này, còn Laurence phải đợi đến chín năm sau mới được vinh danh với bộ phim Hamlet.

Một trong những đôi đẹp nhất của lịch sử điện ảnh thế giới, Elizabeth Taylor và Richard Button, đã có cơ hội được cùng bước lên bục vinh quang tại giải Oscar năm 1966 khi họ đều nhận được đề cử cho vai diễn trong phim Ai sợ Virginia Wolf (Who's Afraid of Virginia Woolf?). Thế nhưng, kỳ lạ là cả hai vợ chồng đã cùng vắng mặt trong buổi lễ trao giải, dù tên của Elizabeth Taylor đã được xướng lên là người chiến thắng. Sự thật là họ đã quyết định “tẩy chay” buổi lễ khi nhận thấy cơ hội giành giải của Richard Button là quá ít ỏi so với các ứng cử viên khác.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Những cặp Oscar
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO