Người thừa
Phàm là cầu thủ, ai cũng muốn được ra sân thi đấu, nhưng có người lực bất tòng tâm, dù có muốn cũng không được vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Thử điểm qua những người ngoài cuộc nổi tiếng ở các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu hiện nay.
1. Nuri Sahin (Real Madrid)
Tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ đã được đặt biết bao kỳ vọng khi chuyển đến Real từ Dortmund với giá 10 triệu euro. Anh là nhân tố chính, là nhạc trưởng từng được so sánh với Kaka và góp phần lớn vào chức vô địch của Dortmund mùa trước. Nhưng chấn thương dai dẳng đã cướp đi của Sahin gần như nửa mùa giải đầu tiên. Dù vẫn được kỳ vọng và nằm trong kế hoạch của Mourinho, nhưng Sahin mới ra sân được đúng 27 phút sau 13 trận mùa giải này. Anh phải đấu tranh để có một suất trong hàng tiền vệ đầy tinh hoa của Real, với Kheirida, Alonso, Ozeil, Kaka... Giờ anh chỉ còn chờ cơ hội chứng tỏ mình ở các Cúp hoặc những trận đấu không mấy quan trọng. Quá đáng tiếc cho một tài năng trẻ triển vọng như Sahin.
2. Carlos Tevez (Man City)
Tiền đạo người Argentina giờ không khác gì của nợ của đội bóng Anh. Thói vô kỷ luật của Tevez đã trở thành huyền thoại. Từ đầu mùa, Tevez mới đá được khoảng 6 trận. Man City muốn tống anh đi, còn Tevez cũng muốn thoát khỏi địa ngục ở Man xanh khi không ai cần anh (Mancini tuyên bố không bao giờ sử dụng Tevez chừng nào còn tại vị). Trong khi đồng đội mướt mồ hôi trên sân, thì Tevez vui vẻ chơi golf ở Argentina và không thèm trở lại Anh. Các cổ động viên đã ngán anh đến tận cổ.
![]() Dimitar Bebartov |
3. Dimitar Bebartov (Man Utd)
Sau 3 năm, tiền đạo người Bulgaria mới lại nổ súng ở Champions League. Vua phá lưới mùa trước của Premier League giờ là lựa chọn thứ 4 trên hàng công của Quỷ đỏ (sau Rooney, Chicharito, Welbeck và thậm chí cả Owen). Anh mất hút trong những trận cầu lớn và bị gạt ra cả trong những trận cầu nhỏ. Phong cách thi đấu không thay đổi, quá công tử và lười nhác, không hiệu quả trong dứt điểm và chậm chạp trong phát động tấn công, không thể thích nghi với Man Utd dù anh đã ở Man Utd đến 4 mùa bóng. Tương lai của Berbatov bấp bênh đến mức cả Sir Alex cũng tuyên bố anh có thể tìm bến đỗ mới, dù tiền đạo số 9 cho biết anh vẫn hạnh phúc ở Old Trafford.
4. Quagliarella (Juventus)
Nói chính xác thì lúc này ở Juventus có cả đống người thừa, đặc biệt là hàng tiền đạo, có thể kể đến 6 người. Ngoài Del Piero thuộc diện không thể đụng đến, các chân sút như Iaquinta, Amauri, Luca Toni thậm chí chưa được sử dụng phút nào từ đầu mùa. Quagliarella mới thi đấu được đúng 9 phút, một sự phí phạm quá lớn với chân sút sẽ có mặt ở Euro năm sau. Việc có quá nhiều tiền đạo trong khi chỉ chơi có đúng một mặt trận là Serie A nên Conte không thể giải quyết chế độ cho tất cả mọi người. Quagliarella hiện đang được cả AC Milan và Inter liên hệ nên anh có lẽ sẽ tính đường nếu còn muốn được dự VCK Euro 2012.
![]() Nicolas Anelka |
5. Nicolas Anelka (Chelsea)
Với việc tiếp tục đặt niềm tin vào Torres cùng sự xuất hiện và chơi ấn tượng của tân binh Studdrige, một vị trí chính thức trên hàng công 3 người giờ là quá khó cạnh tranh với Anelka. Một suất chắc chắn thuộc về Mata, 2 chỗ còn lại là sự lựa chọn giữa Torres, Drogba, Lukaku, Sturridge. Tiền vệ người Pháp thất thế hơn cả bởi gánh nặng tuổi tác và sự bỏ rơi của HLV Villas-Boas; thậm chí HLV người Bồ còn yêu cầu anh rời Chelsea. Từ đầu mùa, Anelka hiếm ghi được xếp đá chính và nếu có cũng không chơi cả trận. Dẫu sao thì anh cũng còn khá đắt sô nên cũng không lo không có đường thoát thân.
![]() Benayoun |
6. Benayoun (Arsenal)
Rời Chelsea để gia nhập Arsenal, nhưng tiền vệ người Isarel không thể giành một chỗ đá chính trên hàng công. Tiền vệ này đã gần 30 tuổi, mất đi sức càn lướt và tốc độ. Anh không được thi đấu thường xuyên do hàng tiền vệ tấn công của Arsenal quá đông đảo, với Arshavin, Rosicky, Walcott, Ramsey, Artea. Cả lúc Arsenal khủng hoảng nhân sự, Benayoun cũng ít khi được đoái hoài. Ngay cả ở các Cúp, Benayoun cũng hiếm khi được xếp chính do HLV Wenger vẫn ưu tiên chính sách dùng cầu thủ trẻ.
7. Pavlyuchenko (Tottenham)
Tiền đạo của đội tuyển Nga đang bị bỏ rơi ở Tottenham. Anh thậm chí còn không nằm trong kế hoạch của HLV Redknap, vốn chuộng những chân sút cao to và có khả năng tì đè tốt như Adebayor. Mặt khác, hệ thống chỉ sử dụng một tiền đạo đá cắm với các tiền vệ xung quanh là Lennon, Parker, Modric, Bale, Van der Vaart, cũng hạn chế nhiều khả năng ra sân của Pavlychenko. Anh vẫn khẳng định sẽ đấu tranh để giành lại vị trí nhưng có lẽ cầu thủ người Nga nên tìm bến đỗ mới là vừa.
![]() Inzaghi |
8. Inzaghi (AC Milan)
Tiền đạo lừng lẫy một thời giờ đã quá già để xỏ giày ra sân (38 tuổi). Hàng công của AC Milan dù chỉ còn có 3 chân sút là Ibrahimovic, Pato và Robinho thì cơ hội cũng khó đến với lão tướng này. Từ đầu mùa, Inzaghi chưa đá chính trận nào, vì chấn thương và cả vì phong độ chung của đội bóng. Không ai muốn chấp người thi đấu trên sân. Pippo nên tính chuyện nghỉ hưu.
9. Robben (Bayern Munich)
Tiền vệ sở hữu đôi chân pha lê này giờ đang bị xem là sao quả tạ của Bayern Munich vì cứ mỗi khi anh đá chính thì Bayern Munich lại thua. Chấn thương làm những pha bứt tốc, qua người của anh mất hẳn hiệu quả. Sự lạc nhịp trong lối chơi của Robben còn thể hiện ở chính cách anh hục hặc với đồng đội Mueller, có vẻ như Robben sẽ chẳng bao giờ trở lại được như xưa. Lối chơi quá thiên về cá nhân của anh không hợp với Bayern Munich đổi mới nữa. Anh mới ra sân 6 lần ở mùa này và chơi như thể đã cạn kiệt năng lượng.
![]() Bellamy |
10. Bellamy (Liverpool)
Chân sút được Liverpool mượn từ Man City vẫn chưa đóng góp được gì nhiều cho đội bóng mới mà cũ. Anh có quá ít thời gian ra sân và HLV Daglish vẫn thích sử dụng Carroll và Suarez hơn. Có vẻ chuyến trở về Anfield lần thứ 2 của tiền đạo người xứ Wales không được ngọt ngào cho lắm.
Có lẽ với những số phận này thì cả cầu thủ lẫn câu lạc bộ chủ quản đều mong muốn mau chóng đến tháng 1 (thời điểm thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa) để tìm lối thoát cho nhau.