Người đàn ông 39 tuổi chết não, hiến mô tạng cứu 7 người
Người hiến là nam bệnh nhân N.H.N (39 tuổi, Phú Yên) bị chấn thương sọ não, hôn mê sâu, rơi vào tình trạng chết não, được gia đình đồng ý hiến tạng cứu 7 cuộc đời.
Bệnh viện Thống Nhất vừa phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia và các chuyên gia đến từ Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Nhi đồng 2 và các đơn vị có liên quan tổ chức lấy, vận chuyển 7 đơn vị tạng từ người hiến chết não và để ghép thành công cho những người nhận.


Trước đó, ngày 11/6, Bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân nam N.H.N. (39 tuổi, quê Phú Yên) nhập viện cấp cứu do chấn thương sọ não nặng, dập não, xuất huyết não trong tình trạng hôn mê sâu.
Các bác sĩ đã hồi sức và đặt nội khí quản cho bệnh nhân, mời hội chẩn Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức và Ngoại thần kinh. Tuy nhiên, do tình trạng bệnh nặng nên người bệnh không qua khỏi.
Sau khi được giải thích, gia đình đã đồng ý hiến tặng các mô, tạng, bộ phận cơ thể khi bệnh nhân chết não.


Theo đó, đã có 7 đơn vị tạng được lấy và ghép thành công. Cụ thể, 2 quả thận ghép cho 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Thống Nhất; 1 quả tim và 1 phần gan, cùng 2 giác mạc được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế để ghép cho 4 bệnh nhân; 1 phần gan được ghép cho một bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP. Hồ Chí Minh).
Hiện tại, 5 bệnh nhân được ghép tạng đang hồi phục tốt, riêng 2 giác mạc đang chuẩn bị ghép trong thời gian tới.
Đồng thời, Ban Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất đã tổ chức hậu sự chu đáo, tiễn đưa người hiến tạng về an táng tại quê nhà như một lời tri ân sâu sắc trước hành động cao cả, cứu người của gia đình trong mất mát lớn nhất.