Người đại biểu trọn vẹn lời hứa với dân
Lê Hồng Hạnh - Trưởng phòng Tư pháp UBND thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh Những ngày này, muôn triệu cử tri cả nước mang nỗi niềm tiếc thương vô hạn, như lặng đi trước sự ra đi mãi mãi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi ông về với thế giới người hiền, khép lại chặng đường 80 năm cuộc đời thanh cao, giản dị, vì nước, vì dân. Cả cuộc đời chưa một phút nghỉ ngơi cho riêng mình, khi ông ra đi, triệu trái tim người dân Việt Nam nghẹn ngào, tiếc thương vô hạn, như thể mất đi người thân thiết của mình. Tình cảm ấy chính là huy hiệu, là tấm huân chương vô giá mà chỉ những người được dân tin, dân yêu, dân kính trọng vô bờ mới có được.
Trọn vẹn tư tưởng lấy dân làm gốc
Giản dị, chuẩn mực từ lời nói đến việc làm, cử chỉ lẫn phong thái mỗi khi xuất hiện là điều mà bất kỳ cử tri và mỗi một người dân Việt Nam đều cảm nhận được dù tiếp xúc trực tiếp hay là gián tiếp qua phương tiện truyền thông về người đứng đầu Đảng ta. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, đại biểu Quốc hội từ Khóa XI đến nay được mỗi một người dân Việt Nam yêu quý, kính phục, người được ví như người kế tục xuất sắc, người học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách trọn vẹn, đủ đầy nhất từ trong cuộc sống thường ngày đến vai trò là người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ công tác.

Điều dễ dàng nhận thấy nhất, đó là Tổng Bí thư đã học tập phong cách nói, viết giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh và vận dụng một cách nhuần nhuyễn. Không chỉ trong các hội nghị lớn của Trung ương, các diễn đàn lớn trong nước và quốc tế mà trong những cuộc tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khéo léo đưa những vấn đề chính trị tưởng chừng như khô khan thành những lời thiết thực, sinh động, dễ đi vào lòng người.
Không khó để nhận ra trong các bài viết, phát biểu của Tổng Bí thư, hình ảnh ca dao, tục ngữ của dân tộc; những câu nói nối tiếng của các vĩ nhân, của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đưa vào rất “trúng” và cũng rất “đắt” với sức lay động lòng người. Nhằm khuyến cáo các cấp ủy, người làm nhân sự không được phép nhầm lẫn trong đánh giá cán bộ, Tổng Bí thư đã chỉ rõ: “Tiểu ban nhân sự phải là những cán bộ thật sự tin cậy, tuyệt đối trung thành, trung thực, trong sáng, công tâm, khách quan, đặc biệt là phải rất tỉnh táo, tinh tường, (“đừng nhìn gà hóa cuốc”, “đừng thấy đỏ tưởng là chín”). “Đừng thấy đỏ tưởng là chín”, hay “Lò nóng lên rồi thì củi tươi cũng phải cháy” đã trở thành những cụm từ báo chí, công luận thường xuyên nhắc đến như một minh chứng “tiếng lòng”, phát biểu của Tổng Bí thư đã đi vào lòng người và tạo thành tiếng nói chung, để cộng đồng cùng hưởng ứng, hành động.
Trong suốt quá trình hoạt động chính trị của mình, có thể thấy toát lên trên hết ở Tổng Bí thư là một nhà chính trị vững vàng về bản lĩnh, chặt chẽ về lý luận, tinh thông nhiều lĩnh vực. Là người thứ ba (sau Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Trường Chinh) trong quá trình gần 79 năm thành lập nước đến nay có giai đoạn vừa đứng đầu Đảng, vừa đứng đầu Nhà nước, ông có đóng góp to lớn trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là nhiều chủ trương lớn của Đảng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư đã được triển khai giành được thành công trong thực tiễn. Từ thắng lợi của sự lãnh đạo chống dịch Covid-19 đến quyết tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là minh chứng hùng hồn nhất cho sự tài tình, tâm huyết, trách nhiệm, bản lĩnh và trí tuệ của Tổng Bí thư trước vận mệnh của Quốc gia, dân tộc.
Nghiên cứu kỹ các tác phẩm, bài viết gần đây của Tổng Bí thư, chúng ta có thể thấy rất rõ tư tưởng lấy dân làm gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện lên thật trọn vẹn. Trong suốt quá trình công tác của mình, Tổng Bí thư luôn bám sát tư tưởng của Người. Đối với người đứng đầu Đảng ta, niềm tin, đặc biệt là niềm tin của người dân là điều quý giá nhất, đúng như khẳng định của ông: ta làm hợp lòng dân thì dân tin và chế độ ta còn, Đảng ta còn. Nếu làm cái gì trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả.
“Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất"
Những ngày này, muôn triệu cử tri cả nước mang nỗi niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi mãi mãi của Tổng Bí thư khi ông về với thế giới người hiền, khép lại chặng đường 80 năm cuộc đời thanh cao, giản dị, vì nước, vì dân. 5 khóa đại biểu Quốc hội, 2 khóa Chủ tịch Quốc hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thật xứng đáng với danh hiệu cao quý: Người đại biểu của Nhân dân.
“Đúng là chưa có cuộc tiếp xúc cử tri nào mà đại biểu Nguyễn Phú Trọng không chia sẻ, thăm hỏi cử tri với thái độ ân cần. Trước khi ngồi vào vị trí được bố trí cho đại biểu, bao giờ ông cũng đi từ dưới chỗ ngồi của người dân rồi mới đi lên. Điều ấy nói lên điều gì? Vị đại biểu ấy không quên mình là cán bộ, là đại biểu của dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, cống hiến và dấn thân. Sâu sắc là vậy nhưng phong thái của người lại giản dị, khiêm nhường khiến cho những đại biểu dân cử như chúng tôi rút ra được nhiều bài học quý giá để vận dụng vào chính hoạt động của mình.” - bà Phạm Thị Thu Hương, đại biểu HĐND thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh bày tỏ.
Không chỉ trọn vẹn lời hứa trước cử tri, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cũng trọn vẹn lời thề trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Cả cuộc đời ông chưa một phút nghỉ ngơi cho riêng mình, mỗi lời nói, hành động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn giản dị, gần gũi. Có lẽ vì thế mà khi ông ra đi, triệu trái tim người dânViệt Nam nghẹn ngào, tiếc thương vô hạn, như thể mất đi người thân thiết của mình. Đó chính là tình cảm tự nhiên, xuất phát từ trái tim chân thành của mỗi một người dân Việt Nam. Tình cảm ấy chính là huy hiệu, là tấm huân chương vô giá mà chỉ những người được dân tin, dân yêu, dân kính trọng vô bờ mới có được.
Những ngày này, cả đất nước như lặng đi vì sự ra đi của người đứng đầu Đảng ta. Mọi người không ai bảo ai, lặng lẽ thể hiện tình cảm của mình bằng các hành động riêng nhưng tất cả đều chung một chí hướng, một niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng, vào ngọn lửa niềm tin mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thắp lên rực rỡ từ những hành động, việc làm cụ thể đến những triết lý giản dị nhưng thấm đẫm đạo làm người: “Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho có ý nghĩa, để không phải xót xa ân hận vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, vô liêm sỉ. Tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất".