“Người chị cả”
"Là một diễn viên, tôi phải đóng nhiều vai khác nhau và không được kén cá chọn canh. Nếu công ty của tôi giao vai diễn, tôi sẽ chỉ chấp nhận mà không kèm theo lời phàn nàn nào cả”, Liza Wang bộc lộ quan điểm của mình về nghề diễn viên.

Tại buổi hòa nhạc cuối tháng 2.2009, Liza Wang đã gợi lại 4 thập kỷ của cô trong ngành giải trí, từ những ca khúc kinh điển như Evening Primrose and Rose, I Love You đến những tác phẩm mới gần đây. Cô gây ngạc nhiên cho người hâm mộ bằng sự pha trộn giữa các ca khúc với vũ điệu. Màn ảnh ở trên sân khấu cũng chiếu cả những cảnh phim và buổi trình diễn nổi tiếng nhất của Wang. “Những đoạn trích cùng với các ca khúc của tôi mang lại rất nhiều kỷ niệm cho những người hâm mộ tôi”, cô nói. Và người hâm mộ cũng không bị phụ lòng khi trông chờ những trang phục hấp dẫn, vốn là một “thương hiệu” của Wang, tại buổi hòa nhạc. Cũng phải kể đến màn song ca tuyệt vời giữa diva 61 tuổi và Law Kar Ying, 59 tuổi, người bạn trai lâu năm của Wang...
Liza Wang, mệnh danh là “người chị cả” của làng giải trí Hồng Kông, đã có những năm tháng đáng tự hào trong sự nghiệp. Tạp chí Jessica đã bình chọn cô là Người phụ nữ thành công nhất năm 2005. Năm 2007, cô đã được trao Giải thưởng Quốc tế Mont Blanc de la Culture - giải thưởng được lập ra để công nhận những công việc có giá trị của những cá nhân nổi bật, những người đang cống hiến cho nghệ thuật và văn hóa. Trong danh sách những người từng đoạt giải Mont Blanc de la Culture có Run Run Shaw, Jackie Thành Long, Michelle Yeoh, Andy Lưu Đức Hoa. Ít lâu sau, Đại học Hong Kong đã cấp bằng Tiến sỹ Danh dự cho cô nhằm ghi nhận những đóng góp đáng kể vào cộng đồng và đặc biệt là cho sự phát triển văn hóa và nghệ thuật của Hong Kong.
Là một trong những diễn viên truyền hình thành công nhất ở Hong Kong, hơn 50 bộ phim và chương trình của Wang trải dài qua 4 thập kỷ. Và bộ sưu tập giải thưởng từ đó cũng dày lên. Năm 2001, cô nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất của đài TVB cho vai diễn trong loạt phim An Awakening Story (Sau cơn mê) và năm 2005, lần thứ hai cô nhận giải này tại Lễ trao giải lần thứ 38 của TVB cho vai diễn trong Wars of In-laws (Bà mẹ chồng khó tính). Ngoài khả năng diễn xuất biểu cảm, Liza Wang còn được đánh giá cao bởi phong cách làm việc chuyên nghiệp, không bao giờ để ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn phim. Cô sẵn sàng đóng phim đến tận hai giờ sáng và lại bắt đầu cảnh mới ngay sáng đó. Liza rất quý trọng thời gian và cô rời khỏi trường quay ngay khi hoàn thành cảnh của mình...
Song hành với diễn xuất, nghiệp ca hát của Wang cũng “cất cánh” dựa vào nền tảng ban đầu là những album cho loạt phim truyền hình, bao gồm các ca khúc trong phim. Với chất giọng mượt mà và đằm thắm, cô thường hát nhạc cantopop cũng như những ca khúc mandopop.
Tình yêu với nhạc kịch Quảng Đông (Cantonese opera) cũng khiến cô trải nghiệm với sân khấu nhạc kịch trước khi trở thành một nữ diễn viên nhạc kịch thực thụ. Và cũng chính trên sân khấu nhạc kịch, Wang đã gặp “đối tác” của mình là Law Kar Ying. Năm 2005, Nhà hát Sunbeam ở North Point, sân khấu duy nhất đều đặn diễn các vở nhạc kịch, dự định đóng cửa sau sự thay đổi ban lãnh đạo. Wang đã đàm phán với lãnh đạo mới và người ta hứa sẽ kéo dài hợp đồng với các đoàn nhạc kịch. Sau đó, Wang đã lên tiếng chỉ trích chính phủ về sự thiếu quan tâm đến nghệ thuật nhạc kịch và chính phủ cũng đã hứa hẹn thông qua đề nghị của cô. Bản thân cô cũng là chủ tịch Hội Nghệ sỹ Trung Hoa ở Hong Kong (Chinese Artists Association of Hong Kong) trong nhiệm kỳ 1992-1997 và 2005-2009.
Hiện nay, ở tuổi ngoài 60, Wang vẫn không ngừng phấn đấu. Chương trình truyền hình gần đây nhất của cô là When Easterly Showers Fall on the Sunny West, được phát sóng vào năm ngoái ở Hong Kong. Hiện cô đang bận rộn chuẩn bị cho phần giới thiệu vở nhạc kịch bộc lộ quan điểm của cô đối với cuộc sống. Vở nhạc kịch dự kiến trình làng ở Hong Kong vào tháng 4.
Ngoài lĩnh vực giải trí, Wang cũng đã “lấn sân” sang chính trị. Cô từng là đại biểu Quốc hội từ năm 1988-1998 và hiện là thành viên của Hội nghị Cố vấn Chính trị Nhân dân Trung Quốc (Chinese People's Political Consultative Conference, CPPCC). Bên cạnh đó, cô cũng là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Ung thư của Hong Kong.
Tuy nhiên, không có gì phải nghi ngờ về nơi trú ngụ cuối cùng của trái tim Wang. Nếu có cơ hội làm lại cuộc đời lần nữa, cô nói cô sẽ vẫn muốn trở thành một ngôi sao giải trí. “Tôi thích trải nghiệm những việc mà người khác không thể làm. Những năm qua, tôi đã đóng nhiều vai khác nhau và đóng những người khác nhau và điều đó thật thú vị”.