Ngôn tình

Thủy Lê 09/07/2017 07:05

Đọc tin mới nhớ ra là mình đã… già đi nhiều quá, tới mức trước đó chẳng buồn xem bất kỳ tập nào của “Hậu duệ mặt trời”, dù bọn trẻ sốt xình xịch vì nó. Chẳng bù cho thời trẻ trâu cũng từng đắm đuối khóc cười cùng “Bản tình ca mùa đông”, như ai…

Tôi tiếc mình đã không đặt chân đến đấy muộn hơn. Vì chỉ cần đợi thêm tầm ba tháng nữa thôi, tôi sẽ được nhìn thấy cả hàng cây ngân hạnh thẳng tít tắp rùng mình thay lá trong tiết trời mùa thu se lạnh ở địa danh nổi tiếng ấy: Đảo Nami - nơi từng là phim trường của bộ phim truyền hình Hàn Quốc nổi tiếng “Bản tình ca mùa đông”. Hàng ngân hạnh quá đẹp, kể cả khi nó chưa kịp nhuốm vàng, với những mắt lá hình rẻ quạt và những tán lá xiên chéo, đan xen vấn vít vào nhau như những cái cầm tay…

Hôm trước, mấy đứa chúng tôi còn chuyền nhau đường link có cái tít câu view: “Nam sinh đạt điểm 10 môn văn THPT, đề thi “thấu cảm” nhờ chăm đọc truyện ngôn tình”, với ý cười cợt. Giờ tới Nami, gặp lại những bức ảnh ghi lại những cảnh phim lãng mạn của cặp đôi nam thanh nữ tú trong “Bản tình ca mùa đông”, mới sức nhớ ra mình cũng từng có thời đắm đuối với “ngôn tình” có kém ai, cũng từng vét nhẵn tiền nhuận bút trong tháng để mua trọn bộ đĩa VCD “Bản tình ca mùa đông” về xem đi xem lại, dù trước đó đã xem nát nước trên truyền hình. Mê cặp kính cận phong tình, cái khóe cười nửa miệng ngập ngừng, duyên kỳ lạ của anh chàng tài tử nổi tiếng nhất xứ Hàn Bae Yong Joon đã đành, còn vì cả những bản nhạc nền da diết gắn liền với cuộc tình “hội ngộ rồi chia ly” đầy chất thơ trong đó. Vẫn nhớ là có đêm còn nằm khóc ướt gối khi nghe đi nghe lại bản nhạc tình “My memory” của nó, vì một cuộc yêu xa lúc đó. Hóa ra, ai hình như cũng có một thời “sến”, ưa tìm nhớ, tìm quên trong những cuốn sách, bộ phim kiểu “ngôn tình”…

Báo chí hôm giờ sốt xình xịch vì thông tin cặp đôi nam chính và nữ chính của bộ phim truyền hình Hàn Quốc “Hậu duệ mặt trời” chính thức công bố đám cưới của họ sẽ diễn ra vào cuối tháng 10 tới. Ngôi sao của “Trái tim mùa thu” ở tuổi 36 cuối cùng cũng đã có được một đám cưới cho mình vào đúng mùa thu, khi lá ngân hạnh nhuộm vàng, với một lời hứa hẹn thật ngọt ngào: “Từ giờ phút này, tôi không còn một mình nữa mà là hai người, tôi sẽ tận dụng cơ hội này để sống tốt hơn và ý thức hơn về mọi điều xung quanh mình…”. Còn nam chính của “Hậu duệ mặt trời” thì dịu dàng hoan hỉ: “Tôi có nghe rằng cuộc sống không quan trọng là bạn tiến nhanh hay chậm, mà quan trọng là bạn chọn hướng đi nào…”. Đọc tin mới nhớ ra là mình đã… già đi nhiều quá, tới mức trước đó chẳng buồn xem bất kỳ tập nào của “Hậu duệ mặt trời”, dù bọn trẻ sốt xình xịch vì nó. Chẳng bù cho thời trẻ trâu cũng từng đắm đuối khóc cười cùng “Bản tình ca mùa đông”, như ai…

Nhạc Quốc Bảo, có mấy lời tình tôi rất thích, vì cái vẻ da diết mà lững thững của nó: “Trái tim anh luôn trôi về em/ Đời sống anh đang tan vào em/ Yêu như là yêu thôi, vì sông như là thế thôi/ Cứ âm thầm hát âm thầm trôi/ Trái tim anh tìm được nhịp rồi/ Sẽ trôi xuôi về tim em…”. Tôi không quá quan tâm đến đám cưới của cặp đôi Song Hye Kyo và Song Joong Ki, nhưng tôi rất thích cách họ “bắt” mọi người chúc phúc cho hạnh phúc và trang đời mới ấy của họ. Lý do để họ “trôi về nhau và tan vào nhau” thật đẹp!

Tình yêu có thể không là bất biến, như hàng ngân hạnh sẽ vẫn mỗi mùa thay lá. Nhưng sẽ mãi hằn nguyên trong trí nhớ của người tận ngắm nó, cái giây phút triệu chiếc lá rực vàng, bừng lên gương mặt của hạnh phúc, như ngàn cánh quạt nhỏ reo lên trong gió…

    Nổi bật
        Mới nhất
        Ngôn tình
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO