Ngọn lửa Điện Biên Phủ vẫn được tiếp nối

Phùng Hà 08/05/2014 08:36

“Nhiều người lo ngại câu chuyện cổ tích Điện Biên Phủ sẽ chỉ còn là một cái tên. Nhưng tôi không tin như vậy. Bằng chứng là vẫn có rất nhiều người trẻ mắt ngấn lệ khi nghe tôi kể về chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ. Và vì thế, tôi tin ngọn lửa Điện Biên Phủ sẽ vẫn được tiếp nối”.

Nhà giáo ưu tú Đỗ Ca Sơn sinh năm 1932, quê làng Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội, nguyên giảng viên khoa tiếng Nga, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội. Ông là chiến sỹ Trung đoàn 174, tham gia đánh đồi A1 trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Kể chuyện Điện Biên Phủ khi đã ngoài 80, nhưng ký ức về những ngày đêm lịch sử ấy trong ông vẫn vẹn nguyên. Những câu chuyện mộc mạc, chân thực về những con người đã làm nên chiến thắng quyết định để giành độc lập, hòa bình cho Tổ quốc qua lời kể của người lính từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, trực tiếp chiến đấu ngay tại đồi A1 được tập hợp trong cuốn Người lính Điện Biên kể chuyện, NXB Kim Đồng phát hành đúng dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Tôi không kể lịch sử chiến dịch, không kể về diễn biến của chiến dịch, mà tôi kể những mẩu chuyện người lính chúng tôi ở Trung đoàn 174 của Đại đoàn 316 đã chiến đấu như thế nào, đã sống như thế nào trong 56 ngày đêm ấy. Cuộc chiến đấu qua 56 ngày đêm rất sinh động mà nhiều đồng đội của tôi đã nằm xuống, không thể kể được nữa. Những người còn sống không muốn kể về mình, cũng có khi không biết kể về mình, mặc dù họ thực sự là những dũng sỹ - những dũng sỹ thực sự trên đồi A1 và cung quanh đồi A1 - nhà giáo Đỗ Ca Sơn chia sẻ.


Chuyện về Điện Biên Phủ ta có thể gặp ở nhiều cuốn sách, tư liệu, nhưng những câu chuyện của nhà giáo Đỗ Ca Sơn vẫn có sức cuốn hút riêng. Đó là câu chuyện về các anh nuôi đã phải hy sinh thân mình để những nắm cơm đến được đồi A1. Hay những giọt nước mắt mặn chát khi chứng kiến cảnh “thịt trộn bùn non”, phải dẫm lên xác đồng đội dưới chiến hào. Những câu chuyện bông đùa của các anh chiến sỹ về các cô dân công, sự mộng mơ của chàng trai trẻ Hà thành khi nhớ về Hà Nội, sự háo hức khi đọc cuốn Buồn ơi, chào nhé! được máy bay Pháp thả bằng dù xuống chiến trường cho lính Pháp. Sự móc ngoặc đáng yêu giữa những người lính bộ binh và pháo binh để có đạn nã vào quân thù, hay pha suýt bị kỷ luật trong ngày chiến thắng khi chàng lính trẻ xông lên bắt tay một người lính Pháp đã ra hàng... Trên đồi A1, trong mưa bom bão đạn, cái chết cận kề, không phải không có những phút nao lòng vì nhớ nhà, nhớ một mái tóc dài, tiếng khóc trẻ thơ, vì chưa thấu hiểu quyết định của cấp trên... nhưng cuối cùng, những người lính đã vượt qua tất cả, xả thân chiến đấu vì độc lập Tổ quốc.

Những câu chuyện chân thực, cảm động của nhà giáo Đỗ Ca Sơn cùng minh họa sống động của họa sỹ Nguyễn Trường (Etcetera Nguyen), Người lính Điện Biên kể chuyện (Kiều Mai Sơn chấp bút) giúp bạn đọc trẻ, những người chưa từng trải qua chiến tranh hiểu được gian khổ, hy sinh của người lính Điện Biên năm xưa, để thêm trân trọng cuộc sống hôm nay. Mỗi lần kể chuyện Điện Biên, nhà giáo Đỗ Ca Sơn vẫn không giấu được xúc động: Tôi biết, có nhiều người lo ngại “câu chuyện cổ tích” Điện Biên Phủ sẽ chỉ còn là một cái tên. Nhưng tôi không tin như vậy. Bằng chứng là vẫn có rất nhiều người trẻ mắt ngấn lệ khi nghe tôi kể về chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ. Và vì thế, tôi tin ngọn lửa Điện Biên Phủ sẽ vẫn được tiếp nối.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Ngọn lửa Điện Biên Phủ vẫn được tiếp nối
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO