Ngôi sao và "quỷ dữ"
Will Smith đã đánh mất giây phút vinh quang của mình bằng một hành động có thể mượn lời Denzel để lý giải, "bị quỷ dữ xúi giục"...
Lễ trao giải Oscar mấy năm gần đây thường xảy ra những sự cố hy hữu và biến thành những "ca kinh điển" đi vào lịch sử. Đôi lúc, nó thậm chí còn giống như đoạn kết giàu kịch tính trong một bộ phim giật gân nào đó. Hay thậm chí, một số "thuyết âm mưu" còn coi là màn dàn dựng để tăng rating cho chương trình.
5 năm trước, vào khoảnh khắc công bố giải thưởng cuối cùng là phim hay nhất đã xảy ra một sự cố mà chắc không biên kịch tài ba nào có thể nghĩ ra. Truyền thống của Oscar là thường mời những ngôi sao lớn để trao hạng mục này. Năm đó, hai ngôi sao kỳ cựu Warren Beatty và Faye Dunaway (đóng chung trong bộ phim kinh điển "Bonnie & Clyde", 1967) lên công bố giải Phim hay nhất. Không biết do mắt mờ chân run hay vì một lý do nào khác mà hai cụ đọc tên phim hay nhất là "La La Land" thay vì "Moonlight" được ghi rõ trong phong bì. Và trong lúc đoàn làm phim "La La Land" lên sân khấu để nhận giải trước sự vỗ tay của tất cả khách mời tham dự, thì ban tổ chức chương trình lên sân khấu đính chính rằng hai cụ diễn viên đọc nhầm, giải Phim hay nhất là "Moonlight"chứ không phải "La La Land". Đó là một khoảnh khắc chấn động và tẽn tò không để đâu cho hết với đoàn làm phim "La La Land" khi phải lui xuống sân khấu và nhường ánh đèn vinh quang cho đoàn phim "Moonlight".

Ca công bố nhầm giải thưởng đó đi vào lịch sử Oscar và trở thành một "vết nhơ" khó gột. Ban tổ chức có vẻ rút kinh nghiệm. Ví dụ như trong lễ trao giải vừa qua, hạng mục phim hay nhất vẫn được công bố bởi một ngôi sao kỳ cựu là Liza Minnelli, người từng thắng giải Oscar Nữ chính vào năm 1973 với bộ phim nhạc kịch "Cabaret" (phim này thắng tới 8 giải). Nhưng để tránh sự cố đọc nhầm, Viện Hàn lâm mời thêm Lady Gaga cùng công bố.
Nhưng, "tránh được vỏ dưa thì gặp vỏ dừa". Cái tát của Will Smith, một ngôi sao quyền lực vào mặt diễn viên hài Chris Rock trước hàng chục triệu khán giả đang xem trực tiếp lễ trao giải đã khiến Oscar lại đi vào lịch sử với một ca kinh điển khác. Lần này thậm chí còn đáng hổ thẹn hơn. Vụ "cướp spotlight" đó đã khiến không ai còn quan tâm đến những hạng mục quan trọng cuối cùng của lễ trao giải nữa. Ví dụ như hạng mục Phim tài liệu dành cho "Summer of Soul" xứng đáng để tôn vinh và tri ân những đóng góp về mặt âm nhạc và văn hóa của cộng đồng người da đen. Hạng mục Nữ diễn viên chính dành cho Jessica Chastain là màn tri ân đến nhà truyền giáo Tammy Faye, người luôn đứng về cộng đồng LGBT+ và bệnh nhân AIDS trong thời điểm mà cộng đồng này còn bị kỳ thị và chịu nhiều thiệt thòi. Và quan trọng nhất, giải Phim hay nhất dành cho CODA nhằm tôn vinh những người yếu thế trong xã hội - cộng đồng những người điếc - cũng như tôn vinh những giá trị đẹp đẽ mà bộ phim này mang lại: tình thân gia đình, năng lượng sống tích cực sau hơn hai năm cả thế giới phải đối mặt với đại dịch đen tối.
Trong bài phát biểu nhận giải của anh Will Smith sau cú tát lịch sử, tôi nhớ nhất câu nói của đàn anh Denzel Washington mà Smith mượn để lý giải cho hành động thiếu kiểm soát của mình. "Denzel nói với tôi rằng, ở thời khắc hoàng kim của cậu, hãy cẩn thận, đó là lúc mà quỷ dữ tìm đến cậu".
Câu nói có vẻ "tâm linh" của đàn anh Denzel Washington - đối thủ của Will Smith trong hai lần được đề cử Oscar, cũng là đồng nghiệp mà anh ta luôn kính trọng về mặt nghề nghiệp và nhân cách, phần nào đó có thể lý giải cho hành động bột phát và thiếu kiểm soát của Will Smith (một mặt tăng rating của lễ trao giải lên một cách... dựng đứng, một mặt sẽ là "vết nhơ" trong sự nghiệp ngôi sao kéo dài gần 4 thập niên với đời tư khá "sạch sẽ" của anh ta).
Sự cố kinh điển đó đáng được phân tích ở góc độ truyền thông về văn hóa ứng xử của ngôi sao trong một lễ trao giải trực tiếp. Về phía Chris Rock, đây là một bài học lớn cho anh ta và cho tất cả những host, MC của các chương trình trao giải lớn khác. Để tạo tiếng cười và chứng tỏ sự "duyên dáng" của mình, bọn họ không ngần ngại lôi các ngôi sao khác ra giễu cợt mua vui. "Nạn nhân" lớn nhất của bọn họ không ai khác là anh chàng đào hoa Leonardo DiCaprio về niềm đam mê gái trẻ dưới 25 tuổi của ngôi sao quyền lực này. Hầu như lần nào Leo cũng mỉm cười ngượng ngùng cho qua. Và càng được thể, bọn họ liên tục lôi ra giễu. Từ duyên biến thành vô duyên lúc nào không hay. Màn trêu đùa quá lố của Chris Rock nhắm vào Jada Pinkett Smith hôm rồi là giọt nước tràn ly của những vụ đùa giỡn thiếu kiểm soát và chắc chắn là một bài học lớn cho tất cả các MC và host của những chương trình lớn sau này.
Về phía Will Smith, anh ta đã đánh mất giây phút vinh quang của mình bằng một hành động có thể mượn lời Denzel để lý giải, "bị quỷ dữ xúi giục".
Hôm giờ, tin về cú tát của Will Smith luôn chiếm spotlight trên tất cả các mặt báo của cả tây lẫn ta, khiến những người chiến thắng giải Oscar hoàn toàn bị lu mờ một cách oan uổng.
May mà sau đó, trên trang instagram có hơn 61 triệu người theo dõi của mình, Will Smith đã có lời xin lỗi chính thức như một cách xử lý cú khủng hoảng truyền thông đi vào lịch sử này: "Bạo lực dưới mọi hình thức của nó đều độc hại và có tính hủy diệt. Hành vi của tôi tại Lễ trao giải Oscar vừa qua là không thể chấp nhận được và không thể bào chữa được. Những trò đùa về thu nhập của tôi là một phần của công việc, nhưng một trò đùa về sức khỏe của Jada quá sức chịu đựng của tôi và tôi đã phản ứng một cách bột phát. Tôi muốn công khai xin lỗi anh, Chris. Tôi đã mất kiểm soát và tôi đã sai. Tôi xấu hổ về hành động của mình. Đó không phải là hành xử của một người đàn ông mà tôi muốn trở thành. Không có chỗ cho bạo lực trong một thế giới của tình yêu thương và lòng nhân ái”.
Bài viết này thu hút tới hơn 2 triệu lượt thích và tiếp tục tăng lên cùng hàng chục nghìn bình luận bên dưới.
Trong bộ phim "King Richard", có một cảnh phim làm tôi xúc động. Đó là cảnh về cuộc trò chuyện giữa ông bố Richard Williams (Will Smith đóng) nói với cô con gái Venus của mình sau một trận đấu thất bại. Ông ta kể về một trải nghiệm thời thơ ấu của mình khi bị đám trẻ da trắng bắt nạt và đạp chân lên ngực và mặt của mình. Ông ta không thể nào chống lại hành động bạo lực đó, vì là một đứa trẻ da đen yếu thế. Và cách duy nhất mà ông ta vượt lên và không để người da trắng coi khinh, là chứng tỏ cho họ thấy được sự nỗ lực và nhân phẩm của mình. Đó là một bài học mà Richard muốn dạy con gái ông ta.
Nhưng Will Smith dường như đã đánh rơi bài học đó ở thời khắc hoàng kim của đời mình. Thôi đành phải hiểu theo hướng tâm linh như Denzel Washington nói: "Ở thời khắc hoàng kim của mình, hãy cẩn thận, đó là lúc quỷ dữ sẽ tìm đến bạn".
Tôi thích câu này ghê gớm!