Ngày về của Mata

Bạch Linh 28/09/2011 07:20

Loạt trận thứ hai bảng E sẽ chứng kiến cuộc chạm trán giữa 2 đại diện của Tây Ban Nha và Anh trong tâm trạng ngổn ngang cảm xúc ngày trở về của Juan Mata, người cách đó 2 tháng còn khoác màu áo trắng của Valencia.

Không bao giờ dễ dàng khi một cầu thủ quay lại mái nhà xưa, đặc biệt khi đó là nơi từng đưa tên tuổi Mata thành danh. Nhưng để có danh hiệu, Mata đã đến với nơi tốt hơn và thực tế Valencia bán anh đi để trả nợ. Đôi bên đều có lợi và đó là một cuộc chia tay đẹp. Chắc chắn vẫn sẽ có cảm xúc khó tả nhưng Mata là một cầu thủ chuyên nghiệp và anh biết phải làm gì. Mata đã hòa nhập rất tốt với đội bóng mới. Lối chơi đậm chất Latin của anh góp phần mềm hóa Chelsea. Ở trận mở màn, Chelsea đã thi đấu tốt trước Leverkusen và 2 bàn thắng là quá ít. Chelsea đang trong thời kỳ quá độ, dẫu không có sức mạnh áp đảo nhưng họ vẫn đáng sợ với những con người sẵn có. HLV Villas-Boas có thể không ấn tượng bằng Mourinho nhưng rõ ràng không phải ông thiếu cá tính, ít nhất là hơn hẳn Macini ở Man City. Cech tất nhiên sẽ ở trong khung gỗ. Hàng hậu vệ sẽ là Terry, Luiz, Cole và Bosingwa. David Luiz đang nổi lên là kẻ kế thừa và thay thế Terry trong tương lai khi vừa công vừa thủ tốt. Phía trên, nếu thẳng tay, HLV Villas-Boas có thể cho Lampard, người bị đánh giá là mắt xích yếu nhất của Chelsea lúc này do gánh nặng tuổi tác và chấn thương, ngồi ngoài, giao trung tuyến cho Mata, Meireles, Mikel. Nếu làm triệt để hơn, tốt nhất là nên cho cả Torres dự bị. Sự kiên nhẫn của các cổ động viên Chelsea với Torres đã lên đến điểm giới hạn, nhất là sau pha hỏng ăn lịch sử trước Man Utd. Torres đã đóng góp 2 đường chuyền trong trận đấu với Leverkusen nhưng như thế là chưa đủ so với kỳ vọng của bản hợp đồng đắt nhất giải Ngoại hạng Anh. Torres quá hiểu các đội bóng Tây Ban Nha nhưng tâm lý và sự tự tin của anh lúc này không tốt. Torres vẫn còn nguyên những phẩm chất của một tiền đạo giỏi nhưng độ nhạy cảm của một chân sút thì mai một quá nhiều. Bằng chứng là có những tình huống anh xử lý rề rà, thậm chí không đủ tự tin để sút bóng. Nếu cứ tiếp tục đặt vận mệnh vào tay Torres, Chelsea có thể phải trả giá. Khi Drogba chưa thể trở lại, Torres là hy vọng lớn nhất nhưng anh lại gây thất vọng nhất. Mata đã được đem về để tiếp đạn cho Torres, nhưng dù Mata nhanh nhẹn, kỹ thuật và tư duy chiến thuật tốt, sự yếu kém của Torres vẫn còn đó.

Valencia đã quá quen với việc chia tay các trụ cột mỗi mùa bóng và Mata là người gần nhất ra đi. Valencia vẫn thích ứng và sống tốt bằng lối chơi tập thể và sự tỏa sáng của những cá nhân khác. Họ vẫn xếp ở nhóm đầu La Liga và trình làng lối chơi thuyết phục. Trận hòa Barcelona gần đây đã nói lên điều đó. Không có những cái tên nổi trội trong đội hình, nhưng Valencia là một tập thể mạnh, kỷ luật, lỳ lợm và có cả sự khéo léo… Họ có một tiền đạo vào phong độ là Soldado, hàng tiền vệ dồi dào và hàng thủ chắc chắn. Duy chỉ có vết gợn là họ đang phụ thuộc thái quá vào Soldado và không có một ngôi sao đủ sức xoay chuyển thế cờ chỉ bằng một pha xử lý. Tuy nhiên, lối chơi của Valencia khó đánh bại. Chơi trên sân nhà nhưng trước một đối thủ mạnh hơn, nhiều khả năng Valencia sẽ bố trí 2 tiền vệ thủ và đá lùi hơn. Họ nên có người chia lửa với Soldado, đừng quên là tiền đạo người Tây Ban Nha đã cô đơn thế nào trong trận hòa Genk ở lượt trận mở màn vòng bảng.

Chelsea muốn nhanh chóng dứt điểm vòng bảng còn Valencia hẳn cũng muốn tiến xa. Cuộc chạm trán giữa Valencia và Chelsea đáng chờ đợi.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Ngày về của Mata
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO