Một cuộc chuyện phiếm

TS. Nguyễn Đình San 26/02/2020 08:30

Tôi vừa có dịp đến dự cuộc họp tại một viện nghiên cứu. Trước khi khai mạc, nhiều người tề tựu quanh bàn trà trong phòng vị viện phó. Chuyện khá rôm rả xoay quanh chủ đề đang rất “nóng” là dịch cúm Covid - 19.

- Điện thoại của mình suốt ngày đổ chuông. Bật máy thấy toàn tin nhắn của ngành y tế nhắc về dịch cúm. Mỗi ngày họ nhắn đến mấy lần. Bực cả mình! Toàn những điều ai cũng đã biết mà họ cứ lặp đi lặp lại phát nhàm.

- Buồn cười nhất là trên ti-vi còn hướng dẫn cả cách rửa tay, thứ tự các bước thao tác ra sao, cứ như là dạy trẻ lên 3.

- Trên ti-vi nói vẫn chưa đủ, còn tuyên truyền bằng loa phát thanh tại nhiều nơi đinh tai nhức óc.

Một phụ nữ sôi nổi hơn, như là phát hiện ra điều mới mẻ:

- Các vị toàn phàn nàn. Đúng vậy. Nhưng tôi còn thấy có nhiều điều rất hay từ cái dịch ma quỷ này.

Mấy người bên cạnh phản ứng:

- Dịch chết người, làm ngưng trệ bao nhiêu hoạt động mà hay là sao?

- Này nhé: Thứ nhất, lượng người ra đường ít hẳn, khiến phố xá thông thoáng hơn, không tắc nghẽn. Thứ hai, gia đình sum họp nhiều hơn trước vì các ông chồng bớt hẳn gặp gỡ thù tạc sau giờ làm việc buổi chiều. Thứ ba, họp hành cũng giảm hẳn do phải hạn chế tụ tập đông người. Chẳng quá hay là gì!

- Vậy chắc bà mong dịch này kéo dài mãi nhỉ?

- Không phải là mong nhưng chẳng đúng như vậy sao?

Người viện phó từ nãy đến giờ không nói gì, lên tiếng:

- Kể ra thì việc tuyên truyền trên mọi phương tiện truyền thông và khắp nơi cũng hơi phóng đại. Ở bên Trung Quốc mới đáng ngại chứ ở ta đã có trường hợp nào bị tử vong đâu. Lại quá đề cao tác dụng của việc đeo khẩu trang. Ai ai cứ ra khỏi nhà cũng đeo cái khẩu trang. Có người còn cẩn thận thấy khách đến nhà là đeo vội khẩu trang ra tiếp, cứ như họ đang đem dịch đến nhà mình.

Một bạn trẻ phụ họa lời viện phó:

- Chỉ tiếc cho những nàng xinh đẹp mặt hoa da phấn, miệng tươi, mũi dọc dừa không khoe được với thiên hạ.

Một nữ cán bộ trẻ từ đầu chỉ ngồi lướt điện thoại không nói gì. Lúc này mới lên tiếng:

- Em nghe các anh chị nói mà từ nay thấy lo quá. Việc tuyên truyền như hiện nay là quá cần thiết chứ. Em nghĩ là còn phải làm nhiều hơn nữa, bởi dân ta đâu phải đã có nhận thức và hiểu biết giống nhau. Nhiều người còn quá chủ quan. Phải tuyên truyền, đốc thúc từng giờ từng phút ấy chứ.

Vừa lúc đó, chuông rung, báo mọi người vào họp. Cuộc chuyện phiếm chấm dứt.

***

Dẫu chỉ là cuộc chuyện phiếm nhưng một số người đã bộc lộ ý thức trách nhiệm kém khi nhìn nhận một sự việc đang được toàn xã hội rất để tâm và Nhà nước dốc lòng đối phó. Họ đã thể hiện sự chủ quan, thiếu ý thức, nếu không nói là vô trách nhiệm với chính tính mạng của mình, và vô tình xúc phạm đến mọi nỗ lực rất cần thiết của cơ quan chức năng đang chung tay đẩy lùi nạn dịch. Ý kiến của bạn nữ trẻ là rất đúng và mong rằng đó là nhận thức của mọi người trong toàn xã hội khi dịch Covid - 19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Một cuộc chuyện phiếm
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO