Một bức tranh nói lên được nhiều hơn một ngàn chữ viết

26/02/2009 00:00

(Thư gửi hoạ sĩ Vũ Huyên của Phạm Vũ Thịnh)

Thưa anh Vũ Huyên,

Tôi rất vui được đọc email của anh do anh Hồ Anh Thái chuyển cho xem.

Vốn tính thích xem tranh ảnh và hiểu rằng “Một bức tranh nói lên được nhiều hơn một ngàn chữ viết”, tôi cố gắng tìm ít nhất là một bức tranh hay ảnh để gửi kèm theo tất cả các truyện dịch mà tôi gửi đăng. Rất tiếc tôi không có khiếu hội hoạ nên các bức tranh ảnh mà tôi đã chọn đều là của các hoạ sĩ, nhà nhiếp ảnh mà tôi tìm thấy trên mạng, và thường thì không gần với nội dung câu truyện bao nhiêu. Tôi vẫn ước ao phải chi mình có tài hội hoạ thì vẽ ra những hình ảnh đúng với nội dung các truyện dịch của mình.

Tôi rất may mắn có truyện dịch được anh Hồ Anh Thái chọn đăng trên báo mạng Người đại biểu nhân dân, và may mắn hơn nữa là mỗi truyện được đăng lại có được hình minh hoạ của hoạ sĩ Vũ Huyên. Những bức tranh của anh Vũ Huyên thật thích hợp với nội dung của truyện, khiến tôi vui mừng vì trước hết, anh đã đọc và hiểu từng truyện dịch ấy, là điều mà tôi mong ước độc giả cố gắng làm cho mình. Và với mắt nhìn của một người không hiểu gì mấy về hội hoạ, tôi rất thích nét vẽ uyển chuyển, và màu sắc hài hoà của các bức minh hoạ của anh. Tôi được xem các hình minh hoạ của hoạ sĩ Nhật Bản, và từ lúc còn ở Nhật, tôi cũng mê xem truyện tranh. Những chi tiết trong tranh minh hoạ của anh, tôi thấy không khác gì tranh minh hoạ của chính người Nhật Bản. Khi được biết truyện dịch được chọn đăng, tôi có ý mong đợi xem các hình minh hoạ của anh sẽ như thế nào.

Tranh minh hoạ của anh khiến cho các truyện dịch của tôi được thấy “sang trọng” hơn, hấp dẫn hơn. Nhiều người đọc thiếu thì giờ có thể chỉ xem tranh minh hoạ của anh mà không kiên nhẫn đọc truyện dịch nữa. Dù vậy, tranh minh hoạ của anh đã tạo được một ấn tượng đẹp cho người đọc rồi.

Xin cảm ơn anh Vũ Huyên rất nhiều đã bỏ công đọc, hiểu và chăm sóc phần minh hoạ cho các truyện dịch của tôi. Và cảm ơn báo mạng Người đại biểu nhân dân chu đáo trình bày và thêm phần minh hoạ cho các bài viết nữa. Kính chúc anh Vũ Huyên thành công hơn nữa trong nghệ thuật và cuộc sống.

Phạm Vũ Thịnh

Tôi có cảm giác thật đặc biệt
(Hồi âm của hoạ sĩ Vũ Huyên)

Tôi vẽ minh hoạ lần đầu tiên trong đời năm 1979, tới nay là 30 năm, không thể nhớ hết những truyện và nhà văn mà mình đã có dịp được “hầu hạ”. ( Tôi vẫn tự trào gọi công việc của mình là làm đầy tớ cho văn học !) Hầu như trong thời gian ấy, tôi rất ít khi nhận được một phản hồi nào (khen hoặc chê) từ các nhà văn hoặc các dịch giả. Trường hợp của anh và bây giờ là của ông Phạm Vũ Thịnh là hiếm hoi. Vì vậy, tôi có cảm giác thật đặc biệt. Tôi luôn nghĩ rằng mình vẽ mà có người nhớ đến và sử dụng là một điều thật may mắn. Vì thế tôi luôn nhớ đến họ với lòng biết ơn và cố gắng để không phụ lòng tin của họ, xin nhờ anh chuyển tới ông Phạm Vũ Thịnh lời cảm ơn chân thành của tôi. Chúc anh khoẻ và viết khoẻ.

Thân mến,
Vũ Huyên

Một số minh hoạ của hoạ sĩ Vũ Huyên cho tác phẩm dịch của Phạm Vũ Thịnh

05-bi-kiem-5509-300-a2.jpg
05-bi-kiem-5609-300.jpg
    Nổi bật
        Mới nhất
        Một bức tranh nói lên được nhiều hơn một ngàn chữ viết
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO