Mia Love - một Obama Cộng hòa?

Huỳnh Vũ 11/11/2014 08:45

Trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Quốc hội vừa qua, cái tên Mia Love đã khá quen thuộc với giới truyền thông Mỹ. Sau khi giành ghế tại Hạ viện, trở thành nữ hạ nghị sỹ da màu đầu tiên của đảng Cộng hòa, bà nhanh chóng được kỳ vọng là một Obama của Cộng hòa.

Điểm tương đồng dễ thấy nhất giữa nữ nghị sỹ da màu đầu tiên của đảng Cộng hòa Mia Love và Tổng thống da màu của đảng Dân chủ Barack Obama là một sự nghiệp chính trị từ con số không tròn trĩnh. Cũng giống như Thượng nghị sỹ Obama trẻ tuổi hồi năm 2004 ít được biết đến, Mia Love chỉ thực sự được các chính khách kỳ cựu của Cộng hòa biết đến từ sau Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa cách đây hai năm. Trước khi đặt chân tới Đồi Capitol, nữ chính khách 38 tuổi, là mẹ của ba con và theo giáo phái Mormon đã đảm nhận thành công ghế Thị trưởng Saratoga Springs, một thành phố vệ tinh nằm cách Salt Lake City khoảng 60km về phía Nam. Sinh ra trong một gia đình thuộc tầng lớp dưới của xã hội Mỹ, bố mẹ là người gốc Haiti đến Mỹ từ thập niên 70 của thế kỷ trước và phải làm thêm nhiều nghề để có tiền cho con ăn học, Mia Love tốt nghiệp Khoa chính trị tại Đại học Hartford, bang Connecticut, sau đó kết hôn với một tín đồ Mormon da trắng - Jason Love.

Nữ hạ nghị sỹ da màu đầu tiên của đảng Cộng hòa Mia Love
Nữ hạ nghị sỹ da màu đầu tiên của đảng Cộng hòa Mia Love
Ngay từ những năm tháng là sinh viên, cha của Mia Love đã định hướng rằng, cô không được phép là gánh nặng cho xã hội và không được phép phụ công cha mẹ. Tuy nhiên, có lẽ trong những giấc mơ điên rồ nhất, cha mẹ Mia cũng chưa bao giờ nghĩ rằng con gái họ trở thành nữ chính khách sáng giá tại Washington và là nữ chính khách da màu giữa rừng các nam chính khách Cộng hòa đậm chất phân biệt chủng tộc. Cô nói: “Cha mẹ tôi tới Mỹ chỉ với vỏn vẹn 10 USD trong ví với niềm tin về một giấc mơ Mỹ vĩ đại. Khi đó cuộc sống khốn khó tới mức họ không dám nghĩ tới Washington mà chỉ có thể hướng tới một cuộc sống bình thường”.

Mia Love bắt đầu sự nghiệp chính trị với tư cách là đại diện cho cộng đồng dân cư nơi cô sinh sống, thuyết phục các chủ bất động sản phun thuốc diệt muỗi định kỳ để bảo đảm môi trường sống an toàn. Sau đó, cô tham gia Hội đồng thành phố và năm 2010 được bầu làm thị trưởng Saratoga Springs. Hai năm sau đó, Mia Love lần đầu tiên góp mặt tại Đại hội toàn quốc của Cộng hòa ở Tampa, bang Florida, với sự hậu thuẫn của Thượng nghị sỹ Mitt Romney - cũng là một tín đồ của giáo phái Mormon và được chọn là đối thủ của Tổng thống Obama trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm đó. Tại đây, nữ thị trưởng da màu trẻ tuổi đã có bài phát biểu khá ấn tượng và tạo dấu ấn về một sự tương đồng với Obama - Tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ. Cô nói: “Phiên bản nước Mỹ của Tổng thống Obama là một phiên bản chia rẽ. Điều này đẩy chúng ta vào thế đối chọi nhau về mức thu nhập, giới tính và địa vị trong xã hội”.

Theo nhiều chuyên gia, Mia Love trở thành một hiện tượng trên chính trường Mỹ không chỉ vì cô là nữ chính khách da màu của đảng Cộng hòa, mà còn vì cô là nữ chính khách da màu đầu tiên của bang Utah – địa phương có chưa tới 1% dân số là người Mỹ gốc Phi. Điểm đặc biệt khác nữa của Mia là, cô là nữ tín đồ Mormon da màu trong số ít 3% tín đồ da màu của tôn giáo này – giáo phái bị chỉ trích về quan điểm phân biệt chủng tộc và phải tới năm 1978 mới dỡ bỏ lệnh cấm người Mỹ gốc Phi tham gia các hoạt động của nhà thờ.

Là một chính trị gia bảo thủ đến tận gốc rễ, Mia tuyên bố ủng hộ siết chặt kỷ luật ngân sách, kiểm soát hoạt động của chính phủ và đề cao trách nhiệm cá nhân. Cô ủng hộ văn hóa súng đạn ở Mỹ và phản đối ObamaCare – tuyên chiến trực diện với các đối thủ Dân chủ bằng tuyên bố: “Tôi là một cơn ác mộng đối với Dân chủ. Họ không muốn tôi, nhưng tôi sẽ đến”.

Luận giải về hiện tượng Mia Love, giáo sư chính trị Damon Cann tại Đại học bang Utah cho rằng nữ chính khách này là mảnh ghép còn thiếu trong bức tranh vốn tẻ nhạt và có phần già cỗi của Cộng hòa. Theo ông, sau khi Thượng nghị sỹ da màu Dân chủ Barack Obama trẻ tuổi làm nên lịch sử cho người da màu tại Mỹ cách đây 6 năm, những chính khách Con Voi già nua vội vã tìm kiếm những gương mặt mới và cố gắng thể hiện sự đa dạng trong nội bộ đảng. Mia Love xuất hiện vào đúng thời điểm và đúng vị trí cần thiết. Và vì thế, con đường thăng tiến của cô khá rộng mở sau khi đặt chân lên Đồi Capitol.

Chia sẻ quan điểm này, báo giới Mỹ cũng cho rằng Mia Love là một tài sản thực sự của những người Cộng hòa. Tờ Christian Science Monitor nhận định, nữ hạ nghị sỹ sẽ trở thành một biểu tượng quan trọng của GOP- Grand old Party – đảng già cỗi – vốn đang  nỗ lực thu hút các cử tri da màu và cộng đồng thiểu số. Tờ Washington Post thì hoa mỹ rằng, một chính đảng luôn bị coi là hiểm họa đối với người Mỹ gốc Phi và người nhập cư tại Mỹ giờ đây đã có một nhân vật để khoe khoang tại Washington. Nữ chính khách này sẽ không chỉ là một đại diện da màu giữa những chính khách nam da trắng diều hâu của Cộng hòa mà còn là con đường tới tương lai.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Mia Love - một Obama Cộng hòa?
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO