Lucy Liu (Lưu Ngọc Linh)- Nghệ sỹ đa tài, đại sứ thân thiện

Minh Hạnh dịch 27/07/2008 00:00

Xinh đẹp, tài năng và cá tính là ấn tượng Lucy Liu (Lưu Ngọc Linh) để lại trong lòng hầu hết khán giả truyền hình qua chương trình Ally McBeal và những phim cô tham gia. Những phim Lucy Liu (Lưu Ngọc Linh) đóng: Trưa Thượng Hải (Shanghai noon), Những Thiên thần của Charlie (Charlie’s Angles) hay Kill Bill. Tuy nhiên, không chỉ là nghệ sỹ đa tài, Lucy Liu còn là một đại sứ thân thiện và nhân ái của UNICEF.

      Lucy Liu hiện đang sống cùng gia đình anh trai ở New York. Rất nhiều câu chuyện xoay quanh cuộc sống độc thân của cô được đưa trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng tất cả chỉ là suy luận, phỏng đoán vì Lucy có một biệt tài là giữ bí mật tất cả các mối quan hệ của mình. Sinh ra tại Trung Quốc năm 1968 nhưng sau đó Lucy cùng gia đình di cư sang Mỹ. Tuy sống tại Mỹ nhưng ở nhà Lucy nói tiếng Quan thoại và chỉ khi lên 5 tuổi, cô mới học tiếng Anh. Chịu ảnh hưởng từ hai nền văn hóa Mỹ - Hoa từ khi còn nhỏ đã tạo nên một đời sống tinh thần khá phong phú cho Lucy. Tốt nghiệp Đại học Michigan, chuyên ngành Khoa học ngôn ngữ và văn hóa châu Á, nhưng trước đó, cô đã từng học tại Đại học New York 1 năm theo mong muốn của bố mẹ. (Mẹ Lucy từng là một nhà sinh hóa và bố cô là một kỹ sư dân dụng trước khi họ rời Trung Quốc sang Mỹ) .
      Lucy được nhận xét là một người đa tài. Sau rất nhiều chuyến trở lại Trung Quốc, cô có hẳn một triển lãm tại New York và California với các tác phẩm ảnh, tranh cắt dán và tranh vẽ. Rất nhiều trong số những tác phẩm đó đã được đem đấu giá, tặng cho quỹ từ thiện của UNICEF. Mới đây, Lucy tham gia lồng tiếng cho nhân vật Viper trong bộ phim hoạt hình Gấu trúc Kungfu (Kungfu Panda). Dưới đây là cuộc trò chuyện với Lucy trên tạp chí Sawasdee. 

Lucy Liu (Lưu Ngọc Linh)- Nghệ sỹ đa tài, đại sứ thân thiện ảnh 2

      Tại sao chị lại chọn UNICEF?
      Trẻ em rất dễ bị tổn thương và có quyền được bảo vệ trước những tác động xấu. Chúng ta có thể thể hiện sự quan tâm tới các em bằng rất nhiều cách, chỉ cần chúng ta muốn chia sẻ, tình yêu thương sẽ dẫn đường cho chúng ta. Càng đi nhiều bạn càng nhận ra rằng mình có thể tạo ra sự khác biệt. Tôi còn nhớ, sau trận động đất ở Pakistan, để giúp đỡ các nạn nhân, chúng tôi đã phát một chương trình trên Oprah, và hiệu quả thật không ngờ. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, chúng tôi đã thu hút được quan tâm từ lượng khán giả vô cùng lớn.
      Được biết, Lucy còn vẽ nữa?
      Tôi nghiệm ra rằng sau mỗi chuyến đi, khi trở về tôi luôn mang theo những tác phẩm rất khác. Không thể phủ nhận những luồng gió mới dẫn dắt tôi vào những gam màu mới, không gian mới, những con người mới và điều quan trọng là tất cả đều tự nhiên như một phần cơ thể tôi vậy. Và khi bạn thay đổi, công việc cũng thay đổi theo, cho dù đó là nghệ thuật hay diễn xuất.

      Chị có thể tiết lộ về các mối quan hệ của mình được không?
      Tôi từng hẹn hò với một vài người trong giới kinh doanh nhưng tôi không mấy quan tâm đến sự nghiệp của họ. Tôi thực sự có cảm tình với những người có khiếu hài hước và luôn biết mỉm cười. Sau rất nhiều chuyến đi cùng UNICEF, tôi nhận ra, cuộc sống luôn nhiều lựa chọn.
      Và lựa chọn của chị?
      Giấc mơ của tôi không phải là kết hôn và sinh con mà đơn giản là được sống với mơ ước của mình. Tôi là thế hệ đầu tiên của những người Trung Quốc nhập cư ở Mỹ. Tôi đã từng phải vật lộn để sống sót và được đến trường. Ý nghĩ theo đuổi con đường nghệ thuật quá xa vời. Vì thế, giờ đây được làm việåc trong lĩnh vực này, đối với tôi đã là quá tuyệt vời.
      Thành công trong điện ảnh cũng đã mở ra cho chị nhiều cơ hội trong cuộc sống?
      Rất đúng. Nó đã mở ra toàn bộ thế giới của tôi. Tôi vẫn có thể tham gia các hoạt động từ thiện của UNICEF khi là một kế toán hay bất kỳ nghề nào khác nhưng được đến những khu vực khó khăn và cùng mọi người trực tiếp góp phần giải quyết những khó khăn đó thì chắc chỉ có diễn viên điện ảnh Lucy mới có thể làm được.

      Vậy còn mặt trái của sự nổi tiếng là gì?
      Bạn phải hy sinh cuộc sống cá nhân. Chẳng ai trong gia đình muốn người khác biết họ là người thân của tôi, bởi họ cũng muốn có cuộc sống riêng.
      Trong Charlie’s Angles Kill Bill, chị đều vào vai nhân vật hành động. Chị đã sẵn sàng để thay đổi chưa?
      Tôi chưa bao giờ nói với đạo diễn: “Tôi muốn những vai diễn nghiêm túc hơn”, bởi tham gia phim hành động cũng thú vị đấy chứ. Hơn nữa, nếu tôi diễn tốt, đạo diễn mới mời tôi.
      Đột phá trong sự nghiệp của chị là gì?
      Tôi nghĩ, đó là Ally McBeal. Một chương trình truyền hình khá nổi tiếng. Tôi đi đến đâu mọi người cũng nhắc về nó. Đối tượng khán giả chính của chương trình này là những người trên 30 tuổi. Khán giả của Thiên thần của Charlie thì trẻ hơn.
      Kungfu Panda thì sao?
      Đầu tiên, tôi được xem toàn bộ phim, tất cả các nhân vật, xem chúng nghĩ gì, tưởng tượng những gì. Sau đó, họ cho tôi xem ảnh Viper và cả hình ảnh động khi Viper di chuyển.
      Quá trình lồng tiếng cho Viper có phức tạp không?
      Hoàn toàn không giống công việc một diễn viên bình thường. Hãy tưởng tượng bạn đang ở trong một căn phòng, không một diễn viên nào khác ngoài bạn và đạo diễn. Bạn phải hoàn toàn tin tưởng vào hướng dẫn của đạo diễn. Họ đang tạo những cảm xúc về thị giác cho bạn như: bạn đang ở đâu, bạn đang bị đẩy lên hay kéo đi thế như nào… Thực ra, ngoài việc làm theo kịch bản, bạn cũng phải tự mình cảm nhận, sáng tạo để hóa thân vào nhân vật, làm cho nhân vật sống động.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Lucy Liu (Lưu Ngọc Linh)- Nghệ sỹ đa tài, đại sứ thân thiện
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO