Leonardo DiCaprio, Brad Pitt và Oscar 2012

Thành Nguyên 07/11/2011 07:23

Cả hai nam diễn viên kỳ cựu này đều đã được đề cử Oscar nhưng chưa một lần chạm tay vào tượng vàng. Năm nay, hai tài tử có vai diễn trong J. Edgar và Moneyball, được đánh giá cao trong cuộc đua giành tượng vàng Oscar 2012.

Trong tất cả phim ra mắt lần đầu trên toàn thế giới tại LHP Toronto 2011 vừa qua, bộ phim nhận được nhiều lời ưu ái của giới phê bình là Moneyball, do đạo diễn Bennett Miller thực hiện, với sự tham gia của ngôi sao Brad Pitt. Ít ai biết, con đường đến rạp của Moneyball khá gian nan. Cách đây hai năm, khi đạo diễn ban đầu của bộ phim này là Steven Soderbergh đã có những ý tưởng sáng tạo đầy phá cách nhưng chia tay giữa chừng, để lại dự án cho nhà biên kịch Aaron Sorkin và đạo diễn Bennett Miller đã được mời tham gia. Moneyball dựa theo tiểu thuyết ăn khách của Michael Lewis, tuy nhiên người ta nói “đáng để chờ đợi”. Các nhà phê bình và công chúng khen ngợi bộ phim vì nó không chỉ nói về môn bóng chày đơn thuần, mà còn mang tính toàn cầu và khá hấp dẫn. Thậm chí, nhiều nhà phê bình đánh giá cao khả năng cạnh tranh tại đấu trường Oscar của bộ phim, ở các hạng mục: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, kịch bản chuyển thể hay nhất, thậm chí nhiều hơn thế. Tuy nhiên, sức công phá của bộ phim còn mạnh hơn thế, khi trái tim và linh hồn của phim chính là Brad Pitt. Nhiều nhà phê bình đánh giá, gần như chắc chắn Brad Pitt có một đề cử cá nhân, với cách thể hiện nhân vật chân thật và chiếm được nhiều cảm tình của khán giả. Thậm chí có nhà chuyên môn còn dự đoán, với vai diễn này, Pitt có thể nâng tượng vàng trên tay.

Còn trong J. Edgar, nam diễn viên kỳ cựu Leonardo DiCaprio vào vai huyền thoại, cựu giám đốc FBI J. Edgar Hoover trong tác phẩm mới nhất của đạo diễn Clinst Eastwood. Bộ phim chiếu mở màn vào giữa tháng 11 tại một số thị trường chọn lọc. Phim khám phá cả khía cạnh riêng tư và công việc của một trong những hình tượng tiêu biểu nhất của FBI. Đây cũng là một trong những người đầy quyền lực, bí ẩn và gây tranh cãi nhất thế kỷ XX. Với vai diễn đòi hỏi nhiều kinh nghiệm này, DiCaprio được cho là “rất khó đánh bại” trong cuộc cạnh tranh tượng vàng Oscar sắp tới.

Brad Pitt trong phim Money ball
Brad Pitt trong phim Money ball
DiCaprio trong phim J. Edgar
DiCaprio trong phim J. Edgar

Có thể còn nhiều ngôi sao xuất sắc khác trong những bộ phim đang được giới thiệu tại các liên hoan phim từ giờ đến cuối năm. Nhưng giới chuyên môn đánh giá, cuộc đua giữa Brad Pitt và Leonardo DiCaprio sẽ cực kỳ thú vị. Cả hai cùng chưa từng giành tượng vàng Oscar, trong khi đều là những nam tài tử chiếm được tình cảm của đông đảo công chúng, và được trọng vọng bởi những đóng góp cho điện ảnh. Cả hai đều nổi lên khoảng đầu thập kỷ 1990, Brad Pitt là Thelma & Louise (1991), còn Leonardo DiCaprio là What’s Eating Gilbert Grape? (1993). Cả hai cùng đi lên từ từ nhưng chắc chắc, và từng hợp tác với rất nhiều tên tuổi giờ đây đã là các chuyên gia trong Viện hàn lâm Khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ. Cho đến nay, Brad Pitt đã 2 lần được đề cử Oscar: Nam diễn viên chính xuất sắc trong phim The Curious Case of Benjamin Button (2008) và Nam diễn viên phụ xuất sắc cho Twelve monkeys (1995). Còn DiCaprio được 3 lần đề cử: Nam diễn viên chính xuất sắc cho The Aviator (2004) và Blood Diamond (2006) và Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho What’s Eating Gilbert Grape? (1993).

Một lý do nữa là, ngay cả đời tư của hai diễn viên này cũng có những khúc quanh gây tò mò cho công chúng, và vì thế, cuộc đua giữa hai người càng trở nên hấp dẫn.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Leonardo DiCaprio, Brad Pitt và Oscar 2012
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO