Lấp lánh tình yêu thương

Cẩm Vân 25/07/2017 08:56

Ngày 24.7 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội) đã khai mạc trưng bày chuyên đề “Đi qua cuộc chiến” với những câu chuyện xúc động, lấp lánh tình yêu thương của người lính từ chiến tranh đến thời bình và cả những mong ước bình dị.

180 tư liệu, hình ảnh, hiện vật được sắp xếp thành 3 phần, theo mạch hồi ức từ quá khứ (Ký ức nơi chiến trường) đến hiện tại (Khi cuộc chiến đã qua) và những mong ước cho tương lai (Ước mơ). Lời chia sẻ chân thực, cảm động giúp công chúng thấy tình yêu, tình đồng đội, tình quân dân ấm áp và niềm tin chiến thắng. Như câu chuyện của thương binh Phạm Hồng Tư (xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) và mối tình với người vợ của mình: “Ngày đó vợ tôi về xin phép gia đình làm đám cưới. Khi cô ấy thưa chuyện thì cả nhà bị sốc vì cô con gái xinh đẹp lại đòi cưới một thương binh, không có khả năng đi lại. Thế nhưng, để thuyết phục bố mẹ bạn gái, một mình tôi đẩy xe lăn 40km từ Thuận Thành (Bắc Ninh) về Khoái Châu (Hưng Yên), cô ấy cũng kiên nhẫn đạp xe theo sau. Đi hơn nửa ngày đường mới về đến nhà người yêu, cảm động trước tình cảm đôi lứa, cuối cùng gia đình đã cho phép kết hôn. Và đến năm 1990, chúng tôi đón con trai chào đời. Đó là niềm hạnh phúc thần kỳ và may mắn, vì vậy tôi luôn tâm đắc câu nói “sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hy sinh gian khổ, ở đời này không có đường cùng...”.

Khách thăm quan triển lãm Ảnh: Cẩm Vân
Khách thăm quan triển lãm                                                                                             Ảnh: Cẩm Vân

 Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh Vũ Mạnh Hà cho biết, trưng bày “Đi qua cuộc chiến” là lần đầu tiên Bảo tàng sử dụng phương pháp nhân học. Với hơn 4 tháng chuẩn bị, đội ngũ cán bộ của Bảo tàng đã có mặt tại nhiều tỉnh, thành phố, gặp gỡ nhiều nhân chứng để trò chuyện, ghi hình và biên tập thông tin. Khuôn khổ trưng bày chuyên đề chỉ có thể giới thiệu được câu chuyện của gần 50 thương binh tại Hà Nội, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thanh Hóa, Huế, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Bến Tre, Cần Thơ…, một phần nhỏ trong số hàng nghìn câu chuyện của các thương binh trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Khi chiến tranh kết thúc, dù may mắn được trở về nhưng với nhiều người lính nó dường như vẫn hiển hiện bởi nỗi đau thương tật, khó khăn và những trở ngại trong cuộc sống… Chị Vương Thị Khương, vợ thương binh 1/4 Nguyễn Văn Bình (xã Song Phương, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) chia sẻ: “Cuộc sống gia đình gặp muôn vàn khó khăn bởi anh đau yếu liên miên. Những lúc trái gió, trở giời, vết thương tái phát, không làm chủ được mình, anh đập phá hết đồ đạc. Khi tôi mang thai đứa con đầu lòng, bữa cơm gia đình triền miên chỉ có hành ngâm nước mắm và nước đun sôi. Để bảo đảm cuộc sống gia đình, tôi xoay sở mọi cách, vừa đi làm đồng, vừa tăng gia sản xuất... Những khó khăn nhất cũng qua đi, giờ đây chúng tôi đã có hai đứa con khôn lớn”.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Thương binh tàn mà không phế”, nhiều người trong số họ đã không đầu hàng số phận. Có người cả hai mắt không còn nhìn thấy nhưng vẫn trở thành một họa sĩ tài năng. Có người dù tuổi đã cao vẫn tiếp tục học hành với tâm huyết góp phần giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc. Có người luôn trăn trở, rong ruổi khắp các chiến trường xưa để tìm hài cốt đồng đội, tích cực hoạt động từ thiện nhằm giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Nhiều người trong số họ trở thành nhà lãnh đạo, cán bộ quản lý ở nhiều lĩnh vực, doanh nhân thành đạt…

Anh dũng trong chiến đấu, kiên cường vượt khó trong thời bình, như muôn người, mỗi thương binh đều có những ước mơ thật bình dị: Được một lần vào Lăng viếng Bác, có đôi mắt sáng, có căn nhà nhỏ, mái ấm gia đình để bớt cô quạnh, hay giản đơn chỉ là một giấc ngủ sâu khi vết thương tái phát... Cùng với ước mơ riêng, các anh còn có ước mơ chung: Có điều kiện giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, được trở lại chiến trường xưa thắp hương hay tìm kiếm hài cốt đồng đội. Vượt lên trên hết là ước mơ lớn về một đất nước Việt Nam hòa bình, phát triển kinh tế giàu mạnh...

Suốt 40 năm trong quãng đời binh nghiệp, qua nhiều vị trí, từ người lính bình thường đến người lãnh đạo chỉ huy và cả lúc về hưu (năm 1990) với quân hàm đại tá, thương binh Huỳnh Phương Bá (huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) luôn tự học. Ông tâm niệm cần phải học suốt đời để hiểu rõ về cội nguồn, góp phần giữ gìn văn hóa của dân tộc. Năm 2006, ông đã tự mở lớp học Hán Nôm miễn phí tại nhà, sau đó mở rộng thành Câu lạc bộ Hán Nôm, đến nay phát triển thành Trung tâm Hán Nôm thành phố Đà Nẵng do ông làm Giám đốc. Ông cùng cộng sự đã dịch gia phả miễn phí, dịch thành công nhiều tài liệu liên quan đến chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. “Ước mơ lớn nhất của tôi là thế hệ trẻ giữ vững biển đảo Tổ quốc và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam” - ông Bá nói.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Lấp lánh tình yêu thương
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO