Lận đận phận huấn luyện viên

Nhật Phong 09/06/2013 08:38

Được coi là nghề bạc bẽo nhất trong giới bóng đá, những câu chuyện xung quanh HLV chưa bao giờ thôi hấp dẫn công chúng. Chưa có mùa giải nào người ta thấy số phận của HLV lại thay đổi nhiều và mang đậm màu sắc cảm xúc đến thế.

Khi mùa giải chính thức hạ màn cũng là lúc các câu lạc bộ hướng đến một mùa bóng mới. Không chỉ những CLB thất bại mới tìm cách thay tướng mà cả những CLB thành công cũng chẳng thể giữ nổi thuyền trưởng cũ. Mỗi CLB đều có toan tính riêng và đương nhiên, các HLV cũng đã sắp xếp và tự lo cho số phận của mình.  Có thể chia số phận các HLV sau mùa giải này thành 3 nhóm.

Ra đi ngẩng cao đầu

Nhóm này đương nhiên là tập hợp những HLV được đánh giá thành công nhất mùa giải vừa qua. Họ mang về danh hiệu cho câu lạc bộ, hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu đề ra. Họ ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu. Đương nhiên, giá trị hợp đồng và độ nổi tiếng của nhóm này tăng vọt và cơ hội việc làm thì nhiều vô kể. Điển hình là trường hợp Benitez, sau khi giúp Chelsea đăng quang tại Europa League, vị thế của ông thay đổi, từ chỗ bị la ó trở thành người hùng, nhận được sự tôn trọng nhất định từ chính những người từng chế giễu mình. Benitez chẳng lo không có chỗ làm. Napoli, đội bóng được dự Champions League mùa sau, ngay lập tức mời ông với  hợp đồng 2 năm. Ở đây tất nhiên Benitez sẽ thoải mái hơn nhiều so với cảnh trên đe dưới búa ở Chelsea.
HLV Juup Heynckes
HLV Juup Heynckes

HLV thành công nhất cấp câu lạc bộ mùa vừa qua chắc chắn là Juup Heynckes của Bayern Munich. Ông rời Bayern để nhường chỗ cho Pep Guardiola. Không biết Ban lãnh đạo Bayern Munich có tiếc không, khi ở tuổi 68 ông vẫn được nhiều đội bóng mời gọi, trong đó có Real Madrid. Ngoài ra còn có thể kể đến HLV Malaga Pellegrini, đã dẫn dắt CLB ít sao và chịu khủng hoảng tài chính vào đến tứ kết Champions League ngay trong lần đầu tham dự. Pellegrini sẽ chuyển sang Man City từ mùa sau và được hứa hẹn cấp 100 triệu bảng để mua sắm, chấm dứt những ngày thắt lưng buộc bụng và bị nợ lương ở Malaga.

Cũng trong tình cảnh muốn đến chân trời mới là HLV Ancelotti của PSG - đội vô địch Ligue 1 và gây ấn tượng tại Champions League mùa giải vừa qua (vào đến tứ kết). Các ông chủ giàu mỏ của đội bóng Pháp tha thiết mời Ancelotti ở lại và ký hợp đồng dài hạn (hiện còn 1 năm) nhưng Ancelotti có vẻ thích đến Tây Ban Nha để làm chủ con tàu Hoàng gia Real hơn.

HLV David Moyes
HLV David Moyes
Không thể coi HLV David Moyes quá thành công vì hơn 10 năm ở Everton ông chẳng mang về được chiếc cúp nào. Tuy nhiên, sự ổn định của đội bóng mà chi tiêu hạn hẹp (mỗi mùa chưa đến 10 triệu bảng) liên tục được dự cúp châu Âu và cạnh tranh vé Champions League đã giúp HLV David Moyes được Sir Alex tin tưởng chọn làm người kế nhiệm ở Man Utd. Ban lãnh đạo Man Utd đặt niềm tin vào David Moyes lớn đến mức sẵn sàng ký với ông hợp đồng 6 năm.

Bị sa thải

Nhóm này là tập hợp của những kẻ phải cúi mặt ra đi, hay nói đúng hơn là bị sa thải. Tuy thế, số phận của họ rẽ theo hai hướng khác nhau: người thì vẫn đang thất nghiệp, người được nơi khác trống dong cờ mở đón về. Đình đám nhất đương nhiên là HLV Mourinho của Real Madrid. Người đặc biệt đã... giúp Real trắng tay toàn tập mùa bóng này, gây hấn với công thần, mắng mỏ cổ động viên, đổ lỗi cho cầu thủ và đương nhiên, chẳng còn chỗ dung thân ở thành Madrid. Nhưng Mourinho vẫn còn đắt sô chán khi ký hợp đồng trở về Chelsea, 4 năm, lương 10 triệu bảng/mùa.

HLV Mancini
HLV Mancini

Cùng cảnh ngộ HLV Mancini cũng đã nhận tráp sa thải sau khi Man City ném ra gần 80 triệu bảng mà mùa bóng vừa rồi chẳng được chiếc cúp nào. Mancini ra đi trước 2 vòng đấu và hiện vẫn thất nghiệp. Tương tự, không ai thắc mắc khi Inter sa thải HLV Stramaccioni sau 3 tháng cầm quân. Ông đã khiến Inter có mùa giải tồi tệ nhất lịch sử, kết thúc ở vị trí thứ 9, không được dự cúp châu Âu, đội hình hỗn độn và tương lai mù mịt.

Không đến mức phải cúi đầu như nhiều đồng nghiệp nhưng HLV AC Milan Allegri có vẻ cũng hết chịu nổi ông chủ đỏng đảnh Berlusconi. AC Milan thi đấu không tốt cuối mùa giải, đặc biệt là trận thua Barcelona 0 - 4 ở Champions League càng khiến ông Chủ tịch gai mắt. Theo tin đồn, Allegri có thể chuyển sang dẫn dắt AS Roma mùa sau với hợp đồng 3 năm, lương 3,5 triệu euro/mùa. Còn Berlusconi đang nhắm đến cựu danh thủ Seedorf về dẫn dắt AC Milan.

Tương lai bất định

Nhóm này phức tạp hơn, với nhiều lý do khác nhau nên tương lai của họ vẫn không rõ ràng. Đơn cử như trường hợp HLV Tito Vilanova của Barcelona. Tiền sử bệnh ung thư và quá trình điều trị bệnh khiến Tito không thể bảo đảm cương vị lâu dài ở Barca mà mùa qua là một ví dụ, khi ông vắng mặt ở nửa sau mùa giải ảnh hưởng nghiêm trọng đến thành tích của đội bóng. Ban lãnh đạo Barca vẫn đang tính đến phương án mời một người bảo đảm hơn.

Hay như HLV Laudrup, sau khi giúp Swansea giành League Cup đang nhận được một vài đề nghị béo bở. Những người có tương lai chưa rõ ràng khác là HLV Petkovic (giúp Lazio vô địch Coppa Italy), Andreazzoli (HLV của AS Roma) và cả HLV Ranieri của AS Monaco - đội đang nhắm đến một chiến lược gia danh tiếng hơn để trở thành thế lực mới của nước Pháp.

Xem ra mùa hè này, vòng quay của HLV sẽ được chú ý không kém gì cuộc mua bán cầu thủ.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Lận đận phận huấn luyện viên
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO