Giáo dục

Kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội: Xúc động ông ngoại đến cổng trường từ 5 giờ sáng để chúc cháu thi tốt

Trang Nhung - Mạnh Hưng - Xuân Quý 08/06/2025 15:04

Gần 103.000 sĩ tử tại Hà Nội đã hoàn thành bài thi môn Toán, chính thức khép lại Kỳ thi vào lớp 10 không chuyên năm 2025. Kết thúc 9 năm đèn sách, học sinh bước vào một chặng đường mới, trong vòng tay yêu thương, tự hào của các bậc phụ huynh.

Sáng 8/6, tại điểm thi Trường THPT Trần Phú (Hoàn Kiếm), hình ảnh cụ ông dáng gầy gò với mái tóc bạc và đôi mắt hõm sâu do tuổi tác, gây ấn tượng mạnh mẽ.

Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, ông Khoa cho biết đã đợi tại cổng trường từ 5 giờ sáng, để gặp cháu ngoại Lê Minh Hằng, gửi lời động viên trước ngày thi cuối vào lớp 10.

z6683917957440_9037b7ef8c26bfb33dbcaa2ff1e3c919.jpg
Ông Trần Đăng Khoa, 71 tuổi (Bạch Mai, Hà Nội). Ảnh: Minh Đức

Ông Trần Đăng Khoa cho hay, lý do có mặt tại điểm thi từ sớm, bắt nguồn từ cuộc gọi tối qua.

"Kết thúc ngày thi đầu tiên, tôi nghe con gái kể cháu làm bài thi không tốt, có vẻ rất buồn. Đến tối, cháu gọi điện tâm sự với bà ngoại và òa khóc. Cả đêm đó, tôi trằn trọc, lo lắng đến mất ngủ", ông Khoa tâm sự.

Thức dậy từ 4 giờ sáng, ông Khoa quyết định phóng xe máy đến điểm thi tại Trường THPT Trần Phú. Đúng 5 giờ, ông đã có mặt tại trường, thấp thỏm chờ Hằng xuất hiện.

"Tôi chờ cháu từ tờ mờ sáng, lúc đường phố vắng hoe, bởi muốn trực tiếp gửi lời động viên 'Con hãy cứ bình tĩnh, tự tin và cố gắng'. Nhưng lúc đi không mang theo điện thoại, nên tôi không biết cách để liên lạc với cháu, cũng không nhớ số để gọi", ông Khoa nói.

Thời gian trôi qua, phụ huynh đưa con đi thi ngày một đông hơn. Giữa dòng người nhộn nhịp, ánh mắt ông Khoa vẫn chăm chú hướng về phía cổng trường, chờ Hằng xuất hiện.

Tuy vậy, đến khi tất cả thí sinh đã tập trung tại phòng thi, ông vẫn không gặp được cháu mình.

"Tôi lo lắm, bởi cháu yếu nhất môn Toán. Trước khi đi, tôi mua gói xôi để ăn sáng, nhưng giờ hồi hộp quá, chẳng buồn ăn nữa", ông Trần Đăng Khoa tâm sự với phóng viên.

z6683918479665_dfe2d1cc13020ce7b8ddd5a0d5be916a.jpg
Gói xôi mua từ sáng, nhưng đến trưa vẫn còn nguyên vẹn
z6683877818137_144b9fd7d08b16f9e9ec20f8bd79ac79.jpg
Dưới nắng hè oi ả, người ông với mái đầu bạc trắng lặng lẽ đợi cháu suốt 120 phút làm bài
Ảnh: Trang Nhung

Ngày 8/6, thí sinh làm bài thi môn Toán trong 120 phút. Dưới nắng hè oi ả, ông từ chối lời mời vào quán nước ven đường, lặng lẽ chọn một góc phố, đợi Hằng tan thi.

Không có điện thoại, ông Khoa nhấp nhổm không yên, lúc đứng lên, lúc lại ngồi xuống. Thỉnh thoảng, ông quay qua hỏi các phụ huynh bên cạnh đã mấy giờ rồi, để kịp đón cháu.

"Ngày bé, khi nghỉ hè, Hằng hay được bố mẹ gửi tôi và bà ngoại trông. Lớn lên, do lịch trình học tập, nên ông bà và cháu ít gặp nhau, nhưng vẫn thường xuyên trò chuyện. Chắc Hằng không muốn ông và mẹ biết, nên chọn tâm sự với bà ngoại", ông Khoa kể lại.

z6683986605134_014e3e9a83286bd13412b80aa6acb7c7.jpg
Hiệu lệnh báo kết thúc giờ làm bài vang lên, ánh mắt của ông Khoa càng thêm hồi hộp. Ảnh: Trang Nhung

Hiệu lệnh kết thúc giờ thi vang lên, dòng thí sinh ùa ra từ cổng trường. Khi thấy Hằng trong bộ đồng phục, nhễ nhại mồ hôi, ông Khoa như vỡ òa, mừng rỡ gọi tên cháu. Hằng thấy ông ngoại, hạnh phúc chạy đến, nép vào vòng tay quen thuộc của ông.

z6683611524716_e0be452db3f51a312c5fc4c4e82950e4.jpg
Ông Trần Đăng Khoa hạnh phúc đón em Lê Minh Hằng sau 5 tiếng chờ đợi. Ảnh: Minh Đức

Em Minh Hằng cho biết, bài thi Toán em làm được gần hết tất cả các câu, riêng chỉ có câu V (0,5 điểm) có độ khó cao nên bỏ trống. Em dự đoán được 7,5 - 8 điểm.

Gặp được cháu gái, ông Trần Đăng Khoa mừng rỡ tâm sự, trưa nay sẽ dắt Hằng đi ăn món em thích, kỷ niệm ngày kết thúc kỳ thi quan trọng trong hành trình trưởng thành của học sinh. Quay sang Hằng, ông động viên: "Không sao cả, con đã làm tốt rồi. Dẫu kết quả thế nào ông vẫn vui vì con đã rất cố gắng".

Ngày 8/6, gần 103.000 thí sinh tại Hà Nội hoàn thành bài thi môn Toán. Đây cũng là môn thi cuối cùng, khép lại Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm 2025 - 2026 với hệ học sinh không chuyên.

Ghi nhận tại nhiều điểm thi, mặc tiết trời nóng gắt, nhiều phụ huynh không về nhà, mà chọn "dừng chân" tại các vỉa hè, ghế đá bên đường để đợi con. Đúng 10 giờ, hiệu lệnh trống vang lên, các bậc cha mẹ như vỡ òa, mừng rỡ không kém các "sĩ tử". Có phụ huynh không kìm được nước mắt mà bật khóc.

z6684035814404_064b45df694edd3c7a0940d5e9c9de6f.jpg
Chị Trần Thu Phương (Đống Đa) bật khóc vì xúc động khi đợi con tan thi. Chị cho biết, mình là mẹ đơn thân. Quá trình 9 năm qua, chị một mình đồng hành, bên cạnh và chăm sóc con. "Chứng kiến sự nỗ lực từng ngày của con, nên giây phút này, tôi không kiềm được cảm xúc", Chị Phương chia sẻ.
(Ảnh: Trang Nhung)
z6683611202806_aab39f9e2524717d146aba77dbe6ebf5.jpg
Chị Nguyễn Hằng (Trần Khát Chân) bật khóc cho biết, nếu phụ huynh có một con đi thi đã căng thẳng, thì áp lực với người mẹ có hai con sinh đôi cùng dự thi phải nhân lên gấp bội. 9 năm "đèn bút" của các con được quyết định trong kỳ thi này. "Nhưng tôi bảo với con rằng, nếu kết quả không tốt cũng không sao cả. Không học trường này thì học trường khác. Con thi xong, tôi và chồng lên kế hoạch đưa con du lịch Sài Gòn để thư giãn", Chị Hằng tâm sự (Ảnh: Minh Đức)
z6680746629475_5ac9fa2ebfab29c51fc32066ed943ae2.jpg
Một phụ huynh rơi nước mắt đón con trở về sau buổi thi (Ảnh: Minh Đức)
dsc_7515-2(1).jpg
dsc_7616.jpg
Kỳ thi lớp 10 THPT công lập năm 2025 đã chính thức khép lại với thí sinh hệ không chuyên. Các sĩ tử kết thúc 9 năm đèn sách trong vòng tay yêu thương, sự tự hào của cha mẹ. (Ảnh: Mạnh Hưng)

    Nổi bật
        Mới nhất
        Kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội: Xúc động ông ngoại đến cổng trường từ 5 giờ sáng để chúc cháu thi tốt
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO