Kiên Na cần một cây cầu

Hà Phượng 23/12/2008 00:00

Đoạn suối thuộc thượng nguồn Khe Choăng, xã Châu Khê, Con Cuông, Nghệ An với bề ngang rộng chừng 50m hằng ngày có đến vài chục lượt người qua lại trên một chiếc bè nứa tạm bợ quen gọi là “con đò”. Vì vậy, tai ương có thể đến bất cứ lúc nào...

      Ở bản có con đò kỳ lạ
      Bến đò bản Kiên Na, xã Châu Khê, Con Cuông, Nghệ An cách trung tâm xã 30km về phía Tây. Từ hơn 4 năm nay, người dân 2 bản Kiên Na, Khe Bu và 30 cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng 553 vẫn phải ra chợ ở trung tâm xã trên “con đò” này. Gọi là con đò nhưng thật ra đó là chiếc bè nứa có tác dụng như một phao nổi để chở người và vật dụng qua suối. Chiếc bè được buộc bằng một đoạn thừng dài, đầu kia nối vào con chạy gắn với một sợi cáp căng qua vách núi phía 2 bên bờ suối. Đây là cách mà người dân làm để giữ cho con đò không bị dòng nước xiết cuốn đi. 4 năm về trước khi chưa nghĩ ra cách dùng bè nứa để chở người và hàng hóa, người dân vẫn phải gánh gồng lội qua đoạn suối ngập đến ngang ngực người lớn. Những ngày nước lớn chỉ biết đứng bên bờ suối mà ngóng trông sao cho con nước mau rút để có đường đi ra chợ hay xuống huyện lỵ.
      Những năm gần đây, 2 bản Kiên Na, Khe Bu đã có học sinh ra học ở trường THCS xã, người dân mới nghĩ ra cách chở người bằng chiếc bè nứa để giải quyết nhu cầu đi lại cho học sinh. Các em nhỏ ở đây mỗi tuần 2 lần phải đi qua suối bằng chiếc bè nứa. Chiều chủ nhật các em phải đạp xe hoặc cuốc bộ ra trường và thường trở về nhà vào chiều thứ bảy tuần sau để lấy đủ gạo và thức ăn cho cả tuần ở lại trường học tập.
      Và những người “đùa” với tai ương
      Chị Nguyễn Thị Thương chở đò ở bến Kiên Na đã 4 năm nay cho biết: mỗi ngày chiếc bè nứa của chị phải chở vài chục lượt người qua suối. Chị ở trong một căn lều bên suối cùng với con trai vừa lên mười tuổi. Hầu như đêm nào chị cũng phải trở dậy bởi tiếng gọi quen thuộc của dân bản. Chị vẫn thường xuyên phải chèo chiếc bè vượt suối trong đêm tối. Chúng tôi đi qua suối đến bản Kiên Na trên “con đò” của chị Thương. Trong chuyến vượt suối ấy, 2 lần chị phải chống sào đưa bè vào bờ bỏ bớt 2 chiếc xe máy khi cả bè và người chực chìm xuống nước. Một người đàn ông tên là May ở bản Kiên Na đi trên chuyến đò nói trong niềm hy vọng: kể ra có cây cầu thì đỡ hơn chứ đi trên chiếc bè như ri nhiều khi sợ lắm. Nhất là vào mùa lũ, khi bọn trẻ trong bản đi học phải qua suối. 
      Chiếc bè nứa cập bờ, bà cụ người Đan Lai ở bản Khe Bu bước lên bờ miệng vẫn bỏm bẻm nhai trầu. Có lẽ bà cũng như nhiều người dân ở đây đã quen với việc vượt suối bằng chiếc bè nứa của chị Thương và không biết rằng có bao nhiêu người ở đây đang đùa với tai ương. Bản Kiên Na với 76 hộ dân, bản Khe Bu cũng gần 40 hộ đang ngày ngày vượt suối trên một phương tiện tạm bợ có thể nguy hiểm đến tính mạng của họ bất cứ lúc nào. Vì vậy, rất cần sự quan tâm của các cấp ngành để xây một cây cầu ở bến suối bản Kiên Na, bảo đảm lưu thông và cuộc sống bình yên của người dân nơi đây.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Kiên Na cần một cây cầu
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO